SLNA vô địch U15 quốc gia sau 16 năm chờ đợi

22/08/2018 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 22/8 là một ngày đáng nhớ với hàng trăm CĐV SLNA, những người đã chờ đợi 16 năm mới nhìn thấy đội trẻ SLNA đăng quang trở lại ở giải đấu này.

Sân Thống Nhất đã chứng kiến hàng ngàn CĐV của hai lò đào tạo truyền thống bậc nhất của bóng đá nước nhà hiện tại tranh tài. Các “hậu duệ Thể Công” cũng không kém CĐV SLNA khi họ cũng huy động hàng trăm người kéo đến sân để cổ vũ.

SLNA và Viettel xứng đáng là trận chung kết trong mơ giải năm nay. Ảnh: Anh Duy
SLNA và Viettel xứng đáng là trận chung kết trong mơ giải năm nay. Ảnh: Anh Duy

Trận chung kết U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 được đánh giá rất tương đồng từ trên sân lẫn trên khán đài. Và không ngoài dự đoán, 2 đội đã thể hiện màn so tài đáng xem dù các cầu thủ mới ở tuổi đời U15.

Đội trưởng Văn Khang là tài năng ấn tượng trong tương lai của Viettel. Ảnh: Anh Duy
Đội trưởng Văn Khang là tài năng ấn tượng trong tương lai của Viettel. Ảnh: Anh Duy

Họ chơi bóng chững chạc nhưng cũng rất vô tư, non nớt và đặc biệt liên tục bất ngờ xảy đến. Đội chơi hay hơn ngay khi nhập cuộc Viettel đã bất ngờ bị thủng lưới rất vô duyên khi hậu vệ Minh Khôi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Xuân Tiến dễ dàng đánh bại người gác đền Huy Hoàng.

CĐV SLNA ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Anh Duy
CĐV SLNA ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Anh Duy

Có bàn thắng dẫn trước giúp SLNA thi đấu đầy thoải mái. Thậm chí đội bóng xứ Nghệ xém chút nữa có bàn thắng thứ hai nếu tình huống dứt điểm của Xuân Đại ở phút 35 không đưa bóng dội xà ngang, hay pha bấm bóng qua đầu thủ môn của Quốc Anh ở phút 40 chuẩn xác hơn nữa.

Hiệp 2, đội bóng áo lính xốc lại đội hình và chơi rất đẹp mắt. Họ ép sân đối thủ và đội trưởng Văn Khang, người rất có tiềm năng của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần có bàn thắng quý giá gỡ hòa cho Viettel.

Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương vô địch xứng đáng. Ảnh: Anh Duy
Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương vô địch xứng đáng. Ảnh: Anh Duy

Sau bàn thắng này, Viettel liên tục có những cơ hội để nâng tỷ số nhưng kết cục vẫn không có thêm bàn thắng nào. Hòa 1-1, hai đội phải dẫn nhau đến loạt sút luân lưu và ở lượt đấu cân não này, các học trò của HLV Lê Kỳ Phương đã chiến thắng đối thủ ở loạt đá cuối cùng. Thắng chung cuộc 6-5, SLNA chính thức vô địch sau 16 năm chờ đợi.

Các CĐV xứ Nghệ sung sướng đến nỗi bất chấp lực lượng bảo vệ sân Thống Nhất đã mang cờ xuống sân để ăn mừng với các cầu thủ trẻ. Họ xứng đáng nhận được sự tung hô cùng những lời tán thưởng từ khán đài sau nỗ lực hơn 10 ngày qua. Thầy trò HLV Lê Kỳ Phương cho biết họ đã vắt kiệt sức để có được niềm tự hào cho lò truyền thống xứ Nghệ.

SLNA ăn mừng chức vô địch sau 16 năm. Ảnh: Anh Duy
SLNA ăn mừng chức vô địch sau 16 năm. Ảnh: Anh Duy

HLV Lê Kỳ Phương cho biết: "Cảm ơn các phụ huynh đã đi theo con em mình cổ vũ cho các em thi đấu hết mình. Trước giải Ban lãnh đạo không gây áp lực cho đội tôi có thành tích nhưng chúng tôi tự đặt mục tiêu phải vô địch. Tôi rất áp lực khi nhìn lên trên các đội trẻ khác của SLNA đều có thành tích nên mình phải nỗ lực. Các em sau giải này sẽ trở về nhà đi học tiếp trước khi nghĩ đến chuyện tương lai".

Cầu thủ xuất sắc nhất của Viettel Văn Khang nhận thưởng. Ảnh: Anh Duy
Cầu thủ xuất sắc nhất của Viettel Văn Khang nhận thưởng. Ảnh: Anh Duy

Đây là chức vô địch tiếp sau thành công ở VCK U13 quốc gia vừa khép lại cách đây không lâu. Bóng đá xứ Nghệ lại cho thấy truyền thống tiếp tục lên tiếng ở những sân chơi trẻ quốc nội sau một thời gian bị những PVF, HAGL hay Viettel lấn áp. Họ đã chứng minh truyền thống luôn có chỗ đứng trong làng bóng đá nước nhà. Thành công của SLNA có thể cho thấy tư duy làm bóng đá của họ sẵn sàng đổi mới để thức thời.

Viettel nhận ngôi Á quân. Ảnh: Anh Duy
Viettel nhận ngôi Á quân. Ảnh: Anh Duy

Dù thua nhưng Viettel có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi khi họ luôn duy trì truyền thống đào tạo trẻ rất tốt của mình. Liên tiếp nhiều năm qua, bóng đá trẻ Viettel vững vàng vào sâu ở nhiều giải đấu trẻ quốc nội. Và thêm một lần, Viettel cho thấy họ sẵn sàng trở lại với thương hiệu gắn bó với CĐV yêu bóng đá nước nhà trong một tương lai gần.

Viettel so tài cùng SLNA ở chung kết U15 quốc gia

Viettel so tài cùng SLNA ở chung kết U15 quốc gia

Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch đã phải vô cùng vất vả mới vượt qua B.Bình Dương ở trận bán kết 2 chiều 20/8 tại sân Thống Nhất. Viettel phải nhờ đến may mắn hỗ trợ để đến trận cuối cùng.

Kết quả chung cuộc VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

Đội vô địch: SLNA – 50 triệu đồng

Đội á quân: Viettel – 30 triệu đồng

Đồng hạng ba: Sanna Khánh Hòa, Becamex Bình Dương

Giải fair-play: Sanna Khánh Hòa

Vua phá lưới: Quốc Lộc (Sanna Khánh Hòa), Văn Tú (Viettel), Văn Trường (Viettel) – 4 bàn.

Cầu thủ xuất sắc: Văn Khang (Viettel)

Thủ môn xuất sắc: Cảnh Tiệp (SLNA)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm