SLNA và "canh bạc" Huy Hoàng

19/09/2012 06:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- SLNA đang khát, cơn khát tìm biểu tượng thay thế đội trưởng Huy Hoàng sau khi trung vệ này gặp hạn. Và, có thể cơn khát còn hơn thế nữa..

Huy Hoàng đã nhận hoàn toàn sai phạm của mình và tự nhận thấy không còn đủ tư cách để giữ vai trò đội trưởng cũng như trợ lý HLV nên đã xin rút khỏi 2 nhiệm vụ trên. Đấy là sự dũng cảm và lòng tự trọng. Giờ đây, tương lai của Hoàng do ban lãnh đạo và Hội đồng kỷ luật Cty CP BĐ SLNA quyết định. Quyết định đó lại có sự giám sát của nhà tài trợ nên càng thon thót cho Hoàng hơn.


Việc sử dụng Huy Hoàng "trái" vào thời điểm này chẳng khác nào canh bạc của SLNA

Trong quá khứ, lãnh đạo SLNA đã không ít lần đứng trước tình huống khó xử khi quân mình lỡ dại. Bản thân họ cũng đã từng phải đứng trước sự lựa chọn tiếp tục sử dụng một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lởn, hay là “gạt lệ” mà trảm. Nhưng, với trường hợp Huy Hoàng là đặc biệt và khó xử nhất.

Nếu nói tới công lao trong giới cầu thủ, Huy Hoàng hoàn toàn xứng đáng là viên gạch lớn góp phần gây dựng hình ảnh SLNA trong gần thập kỷ qua. Đã có rất nhiều cơ hội để cầu thủ này ra đi, ôm “một đống tiền” chuyển nhượng như Công Vinh, Hồng Sơn chẳng hạn, nhưng Huy Hoàng đã ở lại. Kể cả hiện nay, nếu không dính scandal, giá trị chuyển nhượng của Huy Hoàng cũng không phải là nhỏ, nếu rời xứ Nghệ.

Sự gắn bó của Huy Hoàng, dĩ nhiên có nỗ lực níu kéo của lãnh đạo SLNA, nhà tài trợ. Ý định thì đã quá rõ ràng, Hoàng là hạt giống đỏ, cán bộ nguồn. Nói thẳng ra là SLNA muốn gây dựng Hoàng thành biểu tượng mới, để sau này góp tay với Hữu Thắng ngồi chung thuyền lèo lái SLNA. Bản thân Huy Hoàng, chắn chắn cũng đã định liệu cho mình sẽ gắn bó trọn đời với SLNA.

SLNA quân không thiếu, nhưng đội ngũ HLV thì họ đang hiếm trầm trọng. Để tìm một ông thầy có cá tính, tầm ảnh hưởng lớn, hiện tại chỉ mỗi Hữu Thắng. Thế hệ trẻ, không ai qua mặt được Huy Hoàng. Hoàng có bóng dáng của một HLV, nói kiểu bầu Hiển, có cái uy của ông tướng.

Để tìm những phẩm chất của một cầu thủ như thế, có khi xới tung cả nền bóng đá cũng chỉ được mấy người. Bản thân SLNA, họ đã dày công vun vén từ lứa hậu duệ Huy Hoàng, đến nay vẫn chưa tìm ra. Anh được tư cách đạo đức, thì lại lành quá. Bóng đá ta nói chung và Nghệ An nói riêng, nếu hiền lành thì không thể làm HLV đội một được.

Trọng Hoàng mấy năm qua nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng. SLNA đang tính đến chuyện đưa Minh Đức về. Đấy cũng là giải pháp hay, dĩ nhiên Đức vẫn cần phải hoàn thiện thêm nữa mới tránh khỏi cảnh bụt chùa nhà không thiêng. Sự hiền lành của Đức làm người Nghệ yên tâm tuyệt đối. Vấn đề, Đức có kết nối được dàn cầu thủ cá tính hay không lại là một băn khoăn rất thật. Cũng đã có lào xào Công Vinh về, nhưng Công Vinh không phải là mẫu thủ lĩnh, dù anh luôn là cầu thủ quan trọng.

Bất luận thế nào, nếu SLNA mất Huy Hoàng sẽ là một sự hụt hẫng lớn.  Lịch sử bóng đá Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ đã lấy công chuộc tội, cải tà quy chính. Dù vậy, chỉ có SLNA mới biết sẽ phải xử trí thế nào với trung vệ này. Đơn giản, bởi không ai rõ hơn tình trạng tư cách, tâm lý của Huy Hoàng hiện nay, có thể cải tạo được hay là hoàn toàn bó tay.

Nếu trúng vế thứ 2, có lẽ cũng chẳng tiếc bởi SLNA cần phải tiếp tục cách mạng sau những gì đã gây dựng được từ năm 2010. Bản án mà SLNA đưa ra cho Huy Hoàng, có lẽ sẽ giải mã tất cả.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm