SHB.ĐN tự tin trước "bão"

09/12/2012 11:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần 2 tháng tập trung cho mùa giải mới, SHB.ĐN đã ổn định những chuyện hậu trường và dồn sức cho việc chuyên môn. Đều đặn ngày 2 buổi, thầy trò Huỳnh Đức tập luyện cần mẫn ở Chi Lăng với sự toàn tâm. Cơn khủng hoảng hiện tại của nền bóng đá không gây ảnh hưởng quá nặng nề với SHB.ĐN, đấy là điều may mắn mà không phải người làm nghề nào cũng có được như Huỳnh Đức.

Tình cảnh của SHB.ĐN bây giờ hiện là mơ ước với không ít đội bóng và cầu thủ ở V-League. Ảnh: VSI

Thời tiết của miền Trung và Đà Nẵng khá thuận lợi cho việc tập luyện của SHB.ĐN suốt thời gian qua. Việc SHB.ĐN tham dự BTV Cup vào cuối tháng vừa rồi ở Bình Dương có mục đích không gì khác hơn là xem giò cẳng vài ngoại binh và trui rèn lứa trẻ đôn lên. Chuyện thắng thua ở giải đấu này là không quan trọng.

Hơn 30 con người trong tay Huỳnh Đức lúc này đều là cầu thủ nội (đa phần là người địa phương), họ tập luyện hăng say, nhiệt tình, nói như người hâm mộ nơi đây: ai cũng muốn thể hiện hết mình trước Huỳnh Đức, ai cũng muốn cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh để có chỗ đứng tại đây.

Những buổi tập ở Chi Lăng đầy ắp tiếng cười, nhưng thật sự nghiêm túc và tràn đầy niềm vui. Sự quan tâm của người hâm mộ nơi đây cũng có thể là chất xúc tác để các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ, cảm thấy hân hoan. Dễ dàng nhận ra những quân bài chiến lược trong tay Huỳnh Đức lúc này vẫn là con người cũ như Thanh Bình, Duy Lam, Nguyên Sa, Quốc Anh, Thanh Hưng… và cả những vị trí đầy bất ngờ cho mùa sau. Hoàng Quảng chẳng hạn, bây giờ anh đá tiền vệ phải, trái, đôi lúc chơi như một hộ công. Cầu thủ trẻ Hoàng Minh Tâm có tiếng là khệnh khạng khi còn đá hạng Nhất, nhưng từ ngày đôn lên đội một SHB.ĐN  “thuần” hơn rất rõ. Cả Đặng Anh Tuấn (U19 QG) mới về đã thấy bóng dáng chững chạc trước tuổi rất nhiều! Nhìn vào nội binh của Đà Nẵng lúc này nhiều người khao khát .

Nan giải nhất là chuyện ngoại binh, có vẻ cũng đã có lối ra. Mấy tháng qua, câu hỏi đau đáu nhất vẫn là chuyện của Merlo. Người hâm mộ Đà thành cứ luôn miệng Merlo có sang lại không? Thế mới biết không dễ gì nhạt phai những giá trị đích thực và những cống hiến mê say của Merlo ở nơi này!

Ngày 13 tháng này, nghe đâu anh sẽ xuất hiện ở Chi Lăng, thông tin đã được đưa ra như thế. Còn gì vui hơn, nếu Merlo vẫn gắn bó ở đây và vẫn chơi bóng mê say như tháng ngày qua! Sau nhiều ngày thử việc, Huỳnh Đức cũng đã chọn 2 cái tên ngoại binh cho mùa sau, vẫn là những cầu thủ châu Âu hoặc Nam Mỹ như đã là truyền thống lâu nay: trung vệ Cosmin (Rumani) và tiền đạo người Serbia Mirolad. Nếu Merlo thực sự trở lại thì SHB.ĐN sẽ đủ 3 suất ngoại binh cho chặng đường sắp tới.

Bóng đá Việt đang túng quẫn và bí bách lắm rồi, vẫn chưa có con đường máu để thoát đi, có đội đã xóa sổ, có đội ở chế độ chờ đầy thấp thỏm, nhiều ông bầu đã bỏ bóng đá, đang bỏ bóng đá và dọa sẽ rút khỏi địa hạt bóng đá. Trong bức tranh u ám ấy, sự ổn định của SHB.ĐN là một điều đáng mừng. Có lẽ sau quá nhiều thăng trầm và dâu bể, họ đã ý thức đủ đầy, nhận ra những giá trị đích thực mà bóng đá mang lại, cả cho và nhận.

Chưa biết phía trước là gì, nhưng tiếp xúc với SHB.ĐN lúc này thấy họ vẫn tràn đầy niềm tin, thậm chí có cầu thủ còn nói rằng bây giờ mà giải diễn ra cũng tham chiến ngay được. Thế là vui rồi!

TRẦN TUẤN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm