SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA: Mưa ở Hòa Xuân

04/06/2018 08:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đà Nẵng mưa dầm cả ngày do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, những tưởng sẽ tác động đến lối chơi của cả 2 đội. Thực tế khác hẳn, khi SLNA gồng lên bởi họ đang trôi dần về phía sau bảng xếp hạng, còn chủ sân Hòa Xuân cũng khát thắng, khi để mất điểm quá nhiều gần đây. Hay, đẹp, kịch tính, thậm chí đã lao vào nhau tranh cãi… tất cả đều  có trong ngày sông Hàn tiếp sông Lam.

Đã có một SHB Đà Nẵng hoàn toàn khác họ so với chính họ thời gian qua. Dưới mưa tầm tã, hình ảnh rực lửa của đội bóng sông Hàn xuất hiện trở lại. Không chỉ đá tốt về chuyên môn, tinh thần đã khác đi rất nhiều.

Đỗ Merlo xin được ra sân, cho dù tiền đạo này vẫn còn đang dưỡng thương, mấy ngày vừa rồi không thể tập chung cùng đồng đội. Võ Huy Toàn leo cánh, lên công về thủ không biết mệt. Hoàng Minh Tâm đá nhiệt như một chiến binh.

SHB Đà Nẵng 0-0 Bình Dương: Không ghi bàn, Hà Đức Chinh vẫn được khen

SHB Đà Nẵng 0-0 Bình Dương: Không ghi bàn, Hà Đức Chinh vẫn được khen

Sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến dành nhiều lời khen cho các học trò cũ của mình, hiện đang chơi cho SHB Đà Nẵng như Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh. Năm 2012, ông Chiến đã lặn lội xuống Cần Thơ xem giải Hội khỏe Phù Đổng, để tìm người cho lò VPF. Năm đó, Đức Chinh đã được cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam nhìn ra.

Trung vệ Ewonde chỉ huy hàng thủ vững vàng. Đó thật sự là điều ngạc nhiên cho người xem phố biển, bởi lâu lắm rồi, họ mới thấy đội bóng của mình chơi tận hiến đến vậy.

Đó là cách chơi, theo như lời HLV Minh Phương, các cầu thủ đã vượt qua được tâm lý, vượt qua chính bản thân mình và gạt bỏ những vướng bận ngoài chuyên môn để ra sân.

Khoảng 20 phút đầu trận, là quãng thời gian SHB Đà Nẵng tấn công tổng lực. Bàn thắng của Đỗ Merlo đã giải khát cho chính bản thân anh rất nhiều. Một sát thủ như Đỗ Merlo sẽ rất khó chịu cho bản thân, nếu ra sân mà không có được bàn thắng.

Tranh chấp, không ngại va chạm, thúc giục đồng đội, đau nằm sân, hùng hục như một chiến binh, rồi ghi bàn… đó là tất cả những gì Đỗ Merlo để lại trong trận đấu hôm qua.

SLNA, vá cũ hay xây mới

SLNA, vá cũ hay xây mới

Đây là mùa giải cuối cùng của hợp đồng tài trợ thứ 3 của Bắc Á Bank dành cho đội bóng xứ Nghệ. SLNA đang có mùa giải tồi tệ nhất trong 9 năm gắn bó với nhà tài trợ này, HLV Đức Thắng đã tính đến phương án từ chức.

Không chỉ giúp chủ nhà có điểm bằng 2 bàn thắng. Cái cách Đỗ Merlo thể hiện trên sân, đã  khơi dậy tinh thần cho đồng đội của mình, làm dậy sóng khán đài Hòa Xuân.  

Nếu ở SHB Đà Nẵng thời gian qua, mỗi cầu thủ ra sân đều tận tâm và nhiệt huyết như Đỗ Merlo, hẳn nhiên Minh Phương đã không phải mất ngủ, đương nhiên đội bóng cũng không vất vả như bây giờ.

SHB Đà Nẵng thật sự đã chơi tốt, không chỉ chuyên môn, còn cả tinh thần, nhưng cái duyên của “gà son” Phan Văn Đức và đẳng cấp từ tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã giúp thầy trò Nguyễn Đức Thắng ra về với 1 điểm.

Kết quả hòa với SLNA chấp nhận được, khi HLV Đức Thắng hài lòng: “Cũng có tiếc nuối, nếu Hồ Tuấn Tài thành công trên chấm 11m, chúng tôi đã có thể chiến thắng. Bóng đá là thế, giống như cuộc sống vậy, lúc này lúc khác. Bây giờ bản thân tôi cũng đã làm hết mình, chỉ có may mắn chưa mĩm cười. Tôi sẽ vẫn chiến đấu, nếu còn làm việc cùng đội bóng”.

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

SLNA 1-2 Hà Nội: HLV Đức Thắng nấc nghẹn vì SLNA thua trận

Từ sai lầm của trung vệ Phạm Mạnh Hùng khi anh phá hụt bóng rất nghiệp dư đưa bóng đến chân tiền đạo Oseni, tiền đạo Hà Nội đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội. Tuy nhiên, trong phòng họp báo HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận hết trách nhiệm về mình.

Chia điểm, cả chủ sân Hòa Xuân lẫn vị khách Nghệ An đều có những tiếc nuối của riêng mình. SLNA đã nghe hơi thở của CLB TP.Hồ Chí Minh và Nam Định sau lưng. Thay đổi, nhất là vị trí các ngoại binh, đang là điều mà đội bóng xứ Nghệ đang chuẩn bị từ lúc này, cho giai đoạn lượt về.

Phía bên kia, HLV Minh Phương cùng cộng sự cũng đang đi tìm những miếng ghép khác, để có phương án tốt hơn trong kỳ nghỉ. Đương nhiên khi Diogo lạc lõng, việc tìm người chia lửa cho Đỗ Merlo trên hàng công, là ưu tiên số một.

Dù chưa thắng, nhưng những gì SHB Đà Nẵng để lại trong trận đấu cùng SLNA, đã thấy một hình ảnh tươi mới hơn, như cơn mưa giải nhiệt ở Hòa Xuân. Rõ ràng, vấn đề khiến Minh Phương đau đầu trong thời gian vừa qua chưa hẳn là  chuyện chuyên môn thuần túy.

                                                                                               Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm