SHB Đà Nẵng 1-2 Hà Nội FC: Huỳnh Đức ca ngợi ‘siêu phẩm’ của Quang Hải

17/08/2019 04:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 27 trận đấu với SHB Đà Nẵng, vòng 21 Wake-up 247 V-League 2019 trên sân Hòa Xuân, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt cách khung thành đội chủ nhà chừng hơn 25m.

VIDEO: Xem lại siêu phẩm sút phạt như Messi của Quang Hải

VIDEO: Xem lại siêu phẩm sút phạt như Messi của Quang Hải

Quang Hải đã có một siêu phẩm sút phạt tuyệt đẹp vào lưới SHB Đà Nẵng, bàn thắng được ví như những cú sút phạt đỉnh cao của Messi

Quang Hải đứng trước bóng với khoảng cách vừa phải, góc sút quen thuộc cùng cái chân trái như ý. Khán giả Hòa Xuân đã nghĩ về bàn thắng. Quả không sai, bóng từ pha ra chân trái rất ngọt, qua hàng rào rồi cuộn vào góc cao. Thủ môn Thanh Bình tung người chỉ làm tô điểm thêm cho bàn thắng của Hải “con” mà thôi.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC bảo đó là một siêu phẩm. Phía bên kia, chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng tấm tắc khen ngợi Quang Hải: “Đẳng cấp, thật sự đẳng cấp. Đó là pha làm bàn tuyệt vời, đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải làm rung lưới đối phương giống như vậy”.

Đẳng cấp, cũng là yếu tố mà HLV Huỳnh Đức cho rằng đã giúp Hà Nội FC có trọn vẹn 3 điểm, dù ông vẫn nhận định học trò của ông chơi cũng không tồi trong trận đấu hôm nay: “Hiệp 1 Hà Nội chơi tốt hơn chúng tôi, tuyến giữa thi đấu không đúng như đấu pháp và yêu cầu, nên tôibuộc phải có sự điều chỉnh nhân sự sớm để thay đổi tình thế. Những thay đổi đó đã mang lại hiệu quả tức thì ngay đầu hiệp 2 và chúng tôi có thế trận cũng như bàn thắng của Đỗ Merlo”.

“Nếu Đỗ Merlo thành công trên chấm 11m, biết đâu tình hình sẽ khác. Lúc đó, chúng tôi chơi đầy hưng phấn và có nhiều cơ hội cũng như đồn lên tạo áp lực đối với Hà Nội.

Rõ ràng các cầu thủ Hà Nội đẳng cấp hơn chúng tôi từ kỹ thuật đến bản lĩnh già dặn. Họ có con người nổi trội và có thể giải quyết được trận đấu.

Tiếc vì Đỗ Merlo không thể mang về bàn thắng nhưng nhìn toàn cục, Hà Nội xứng đáng có được 3 điểm hôm nay”, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận sau trận đấu.

Huỳnh Đức cũng cho rằng dù hôm nay thua trận nhưng ông cảm thấy nhẹ nhàng và vui. Vui vì thua trước đối thủ đẳng cấp hơn. Bên cạnh đó học trò của ông đã chơi đầy nỗ lực, quyết tâm và tận hiến hết mức có thể.

“Thua như thế không có gì đáng phàn nàn cả. Tôi nghĩ hôm nay cầu thủ của tôi và cả của Hà Nội đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem với những thể hiện như thế. 2 đội chơi bóng cởi mở và tấn công phóng khoáng như thế sẽ thích thú cho người xem”.

Hà Nội FC lại vượt thêm một chướng ngại nữa trên đường về đích. Rõ ràng, hôm nay dù có được 3 điểm nhưng cũng đầy gian truân của đội bóng Thủ đô như lời trợ lý Nguyễn Công Tuấn: “Đá với Đà Nẵng luôn khó khăn. Họ chơi trên sân nhà, khán giả đông đầy như thế. Đỗ Merlo vẫn chứng tỏ được năng lực và đẳng cấp của mình.

Hôm nay, tiền đạo này đã gây ra nhiều nguy hiểm cho chúng tôi. Thắng trận hôm nay rất quan trọng cho V-League, hơn thế tạo ra tâm lý tốt cho trận đấu bán kết liên khu vực AFC Cup sắp đến”.

“Sau đây 4 ngày đã là trận đấu đó, cho nên hôm nay chúng tôi phải có tính toán hết sức cẩn thận để có được hợp lý cho con người cũng như thể trạng cầu thủ. Chính vì thế mà Pape Omar dù hết đau vẫn để dành ở ngoài hay việc Thành Lương và Văn Quyết được rút ra nghỉ. Sân chơi V-League còn đến 5 vòng nữa, chúng tôi có lợi thế nhưng vẫn phải cẩn thận và cố gắng giải quyết từng trận đấu mà thôi. V-League luôn khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ nên chúng tôi phải hết sức tập trung”.

Nguyễn Quang Hải được chào đón nồng nhiệt ở Hòa Xuân trước ngày thi đấu. Với 90 phút trên sân , khán giả luôn ồ lên thích thú khi Hải “con” cầm bóng và xử lý trái bóng.

Khoảnh khắc làm bàn từ pha đá phạt đã dậy lên tiếng vỗ tay vang dội ở Hòa Xuân. Tất cả điều đó giúp Hà Nội FC có 3 điểm trọn vẹn và Quang Hải được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm