Sau ông Hùng, ai từ chức nữa? Giơ tay lên...

22/05/2018 17:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có một án kỷ luật nào phải đưa ra khi ông Trần Mạnh Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần bóng đá VPF từ chức trong phiên họp diễn ra vào chiều 22/5.

 

* Video clip vụ ông Trần Mạnh Hùng từ chức:

 

Đây là động thái được xem là giữ thể diện cho không chỉ với cá nhân Chủ tịch CLB Hải Phòng mà cho cả VPF lẫn bóng đá Việt Nam! Nhưng mình ông Hùng từ chức vào lúc này, e vẫn là chưa đủ...

Khi đoạn ghi âm màn chửi bới tục tĩu kiểu "hàng chợ" của ông Trần Mạnh Hùng với Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền bị tung lên mạng xã hội, người viết đã có cuộc trao đổi ngắn với một quan chức VFF, thì nhận được câu trả lời khá sốc - Văn hóa chửi của Hùng "bói cá" là bình thường! Thật vậy, dân trong nghề vốn không lạ gì kiểu phát ngôn của vị Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng dù bất kỳ ở cương vị, hoàn cảnh nào, sẵn sàng văng đủ thứ "đặc sản" bằng thứ âm lượng tối đa nhất!

Chất Cảng của ông Hùng chính là cái neo giúp Hải Phòng, đội bóng vốn cũng thừa rắc rối trở nên ổn định trong vài mùa gần đây và việc đưa người đàn ông "thừa sóng gió" này lên ngồi chiếc ghế Phó Chủ tịch, dường như VPF cũng muốn tạo ra thứ đối trọng với các đối tác, kể cả với VFF trong bối cảnh Công ty này vừa đổi chủ, cũng như đang bị... soi!

Chỉ có điều, lợi bất cập hại, sự cứng rắn của ông Hùng trở nên quá đà với màn chửi bới thô tục và quyết định từ chức của vị Phó Chủ tịch (kèm theo lời xin lỗi) chí ít cũng gỡ gạc lại phần nào thể diện cho không chỉ cá nhân "sếp Phó" mà cho cả VPF.

Ông Hùng ra đi và đương nhiên, Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Là người bị "ăn chửi" như tát nước vào mặt, nhưng ông Hiền quả thật cũng chẳng... hiền với chiếc máy ghi âm luôn thủ sẵn trong người, cùng thái độ kiêu khích để đối phương tự sa vào bẫy.

Đồng ý với nhiều đồng nghiệp rằng nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước hiện đã và đang được thông tin công khai để người dân cùng biết, cùng bàn, thậm chí là cùng phản biện. Bóng đá không thể là vùng cấm, nhất là khi bóng đá sống được là nhờ người hâm mộ. Thông tin bóng đá ngày càng cần phải được công khai.

Nhưng, chuyện một người luôn thủ sẵn chiếc máy ghi âm trong... túi quần, lén ghi lại mọi cuộc đối thoại, rồi "tuồn" cho các báo, lên mạng xã hội vì mục tiêu cá nhân, thì rõ ràng nó đã trở thành vấn đề về mặt hành xử, đạo đức, chứ không còn là chuyện công khai hay minh bạch thông tin đơn thuần. Và với cách hành xử ấy, ông Hiền cũng không xứng đáng đứng trong Ban trọng tài, cũng như bộ máy của VFF - Tổ chức chuyên môn quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam.

Vài ngay sau vụ chửi bới nổ trên mạng xã hội, ông Hiền "tâm sự" trên mặt báo (vẫn trên báo) đại ý rằng gia đình ông khuyên ông nghỉ vì cái nghề này quá nguy hiểm! Đó có lẽ là lý do tốt để ông Phó ban này cũng nên nói lời chia tay khi thể diện vẫn còn.

Chửi Phó ban trọng tài, 'sếp phó' VPF buộc phải từ chức

Chửi Phó ban trọng tài, 'sếp phó' VPF buộc phải từ chức

Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF buộc phải từ chức sau tai tiếng chửi Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền cách đây ít ngày.

Ông Hùng nghỉ, ông Hiền cũng nghỉ, vụ chửi bới rồi cũng... chìm xuồng? Không hề! Bởi vụ chửi bới ấy cũng đã bới ra trước bàn dân thiên hạ những góc tối tăm, lầy lội nhất của thượng tầng làng cầu Việt mà nếu chỉ 2 cá nhân từ chức vẫn là chưa đủ.

Vấn đề là ai nữa sẽ dám từ chức để giữ thể hiện cho cá nhân cũng như bóng đá Việt Nam? Từ chức một cách thực sự theo đúng nghĩa văn hóa từ chức, chứ không phải là nghỉ, hay tuyên bố nghĩ, nhưng vẫn sẵn sàng "quăng cục thối" ra giữa làng.

Chắc khó và nó giống như "điển tích" đi vào lịch sử bóng đá Việt khi mà cố Trưởng ban Thanh tra VFF, Tô Hiền,trong Hội nghị tổng kết giải (1994) tuyên bố: “Đội bóng nào nói mình sạch, giơ tay lên”. Tất nhiên là chẳng có cánh tay nào đưa lên cả, rất nhiều các gương mặt cúi gằm…

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm