Oseni ghi bàn, Bình Dương thua Kashima Reysol 1-5

03/03/2015 18:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tự tin nhập cuộc nhưng trước một đối thủ quá mạnh như Kashima Reysol, các cầu thủ Becamex Bình Dương đã phải sụp đổ, bắt đầu từ cuối hiệp 1 và phải nhận tới 5 bàn thua.

GĐKT Lê Thụy Hải sử dụng đội hình mạnh nhất cho Becamex Bình Dương với 3 mũi nhọn trên hàng tấn công là Công Vinh, Oseni cùng Abass nhưng đội bóng đến từ Việt Nam phải chịu sức ép cực lớn ngay từ đầu trận đấu. Trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Kashima Reysol, bộ ba tấn công của Becamex Bình Dương gần như không có cơ hội phối hợp với nhau, những tình huống tấn công đáng chú ý đều đến từ nỗ lực cá nhân của từng cầu thủ, đặc biệt là Công Vinh.

Tiền đạo từng chơi bóng tại J.League 2 trong màu áo Consadole Sapporo đã phát huy được sự hiểu biết của mình với bóng đá Nhật Bản và trực tiếp là người tung ra 4 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Takanori Sugeno trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là cú sút ở phút 38 sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Kashima Reysol nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Trước đó (20’), cũng chính Công Vinh là người thực hiện cú đá phạt ngay sát vòng cung khu 16m50 sau khi Oseni bị phạm lỗi nhưng thủ môn Takanori Sugeno đã bắt gọn.



Hàng phòng ngự Becamex Bình Dương (áo đỏ) liên tiếp chơi sơ hở

Ép sân ngay từ đầu nhưng phải đến phút 42, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Từ đường chuyền bên cánh phải, Masato Kudo đá nối nhanh trong vòng cấm địa đánh bại thủ môn Quốc Thiện Esele, mở tỷ số. Chỉ hai phút sau đó, trung vệ người Australia, David Vrankovic trước sức ép của Masato Kudo khi cản phá đường tạt bóng từ cánh phải vào đã lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Kashima  Reysol vượt lên dẫn trước 2-0.

Đầu hiệp 2, GĐKT Lê Thụy Hải đưa Tiến Thành vào thay Tấn Tài và ngay sau khi vào sân, tiền vệ người Thanh Hóa này đã có cú sút xa đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành Kashima Reysol. Tuy nhiên, tới phút 56, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho đội chủ nhà. Akimi Barada mở bóng sang cánh phải cho cầu thủ người Hàn Quốc Kim Chang Soo thoát xuống nhanh đưa bóng qua tay Quốc Thiện Esele.

Có lợi thế dẫn trước 3 bàn, đội chủ nhà chủ động giữ nhịp trận đấu, kiểm soát bóng chắc trong chân. Tuy nhiên, các cầu thủ Kashima Reysol vẫn có nhiều phương án khác nhau để vượt qua hàng phòng ngự Becamex Bình Dương.  Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh phải, Otsu Yuki trả ngược bóng về phía sau và Masato Kudo đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 4-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 75, tỷ số tiếp tục được nới rộng thành 5-0 sau khi cú sút của Otani Hidekazu đập trúng chân Tiến Thành đổi hướng khiến thủ môn Tấn Trường mới vào sân phải bó tay.

Nhưng rốt cuộc Becamex Bình Dương cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 ở phút 81 khi Oseni tận dụng thành công đường kiến tạo của Trọng Hoàng. Đây cũng là tình huống mà hậu vệ Kashima Reysol dâng lên cao và không kịp lui về cản phá.

Pha ghi bàn danh dự của Oseni cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này vì ở những phút còn lại, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cũng ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, Jeonbuk Motors bất ngờ giành chiến thắng 4-1 trên sân của Shandong Luneng để cùng Kashima Reysol chia sẻ ngôi đầu bảng với cùng 4 điểm sau lượt trận thứ 2.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm