Niềm tin bóng đá Việt Nam: Đành chờ đến ngày mai...

18/12/2014 15:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 24h sau trận thua mất mặt của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong khuôn khổ lượt về bán kết AFF Cup 2014, câu trả lời: "Tôi không còn tin tưởng vào cái đội tuyển này nữa" của người đứng đầu VFF đăng tải trên một tờ báo điện tử thực sự gây sốc. Dù câu nói là sau đó đã được biên tập lại (bỏ đi), thì  cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự bắt đầu với bóng đá Việt Nam.

Bầu không khí cả làng cầu nội trở nên "ngột ngạt" hơn bao giờ hết sau lời tuyên bố đó! Liên đoàn, người hâm mộ nghi ngờ sau màn trình diễn tệ hại của các tuyển thủ. Chiều ngược lại, chính các cầu thủ và cả giới chuyên môn cùng lên tiếng phản bác khi cho rằng, trận thua đó, đơn thuần chỉ là một "tai nạn" về chuyên môn.

Dĩ nhiên, giới truyền thống cũng chẳng hề đứng ngoài cuộc. Đủ các ý kiến trái chiều, những thông tin đặc thù nghiệp vụ được "phơi" trên mặt báo đậm đặc tới cái mức có cảm giác - Ngày mai, ai đó sẽ... bịt bắt!? Và chỉ đến khi chính Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cùng đối tác là công ty dữ liệu của Thụy Sỹ Sportradar sau khi theo dõi và phân tích đã thông báo không thấy dấu hiệu dàn xếp tỷ số trận Việt Nam thua Malaysia, thì sự nghi kỵ mới thực sự hạ nhiệt.



HLV Miura đem đến diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia.Ảnh: Thanh Hà

Vẫn chưa thể nói đến hồi kết của trận thua bất thường này, bởi sau những gì đã diễn ra, thì cần phải làm rõ nguyên nhân thực sự. Liệu đó chỉ là nguyên nhân đơn thuần về chuyên môn, hay lại có những "con sâu" cả gan bán rẻ cả màu cờ, sắc áo? 

Câu trả lời thực sự thì vẫn ở phía trước, nhưng rõ ràng niềm tin vào bóng đá Việt Nam lại tụt xuống đến mức thấp nhất. Không đơn thuần chỉ là niềm tin vào một thế hệ, một đội tuyển, một giải đấu, một trận thua... mà là niềm tin vào tương lai của cả nền bóng đá vốn đã tổn thương quá nhiều vì thất bại, vì tiêu cực.

"Mất niềm tin là mất tất cả", bóng đá Việt cũng chẳng là ngoại lệ. Nhưng câu hỏi đặt ra lúc này, là sau thất bại cay đắng tại AFF Cup 2014, niềm tin ấy được đặt vào ai, vào đâu trong bối cảnh... chẳng còn gì để mà tin? Lại chờ 1 năm nữa tới SEA Games, hay 2 năm nữa lại là AFF Cup để rồi hy vọng, kỳ vọng trong nỗi thấp thỏm lo... thất vọng!? Đó không thể là thứ niềm tin đủ bền vững, dù biết là người hâm mộ Việt cũng dễ yêu, dễ tha thứ nhanh như vòng quay của trái bóng.

Và phải chăng trong bối cảnh mất niềm tin ấy, VFF lại chọn cho mình một quyết định gây sốc khác  - "Thay máu" đội tuyển để tìm lại niềm tin? Nói một cách hình ảnh hơn, là "quên đi" đội tuyển quốc gia lúc này để đặt niềm tin vào một đội tuyển mới trong tương lai!

Cụ thể, là do trong năm 2015, do chỉ có 2 sân chơi chính là vòng loại U23 châu Á vào tháng 3/2015 (tại giải này Việt Nam ở bảng I cùng các đối thủ U23 Nhật Bản, U23 Malaysia, U23 Macau – Trung Quốc) và SEA Games 28 vào tháng 6/2015 tại Singapore, nên đội tuyển U23 sẽ được quan tâm đặc biệt.

Khả năng một đội tuyển kiểu "2 trong 1" sẽ được hình thành với sự kết hợp giữa các cầu thủ còn trong độ tuổi U22 đã thi đấu sắc sắc tại Asian Games và AFF Cup 2014 như: Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Huy Hùng cùng lứa cầu thủ U19 tài năng như: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn.. sẽ được triệu tập. Rồi ngay cả với đội tuyển quốc gia "mới" này, mục tiêu cũng không đặt vào năm 2015 mà là SEA Games 28 năm 2017 và  AFF Cup 2018 với nhiệm vụ lọt vào tốp đầu Đông Nam Á bằng sự ổn định, sức mạnh.

Dù ông Mai Đức Chung, Trưởng phòng các ĐTQG cho biết "Liên đoàn đã cung cấp lại toàn bộ danh sách những cầu thủ có khả năng và còn độ tuổi cho HLV Miura để ông ấy tự quyết định lựa chọn nhân sự của đội tuyển quốc gia vào năm tới", nhưng có thể sớm nhận ra rằng VFF đã chính thức trao "tín gậy" cho lứa U19.



Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura trẻ trung và đầy sức sống

Và dĩ nhiên, quyết định này còn có cái bóng lớn của bầu Đức với tuyên bố kiểu bật đèn xanh: "Việc để các cầu thủ U19 HA.GL tham dự SEA Games 28 hay không là quyền của VFF chứ bản thân tôi không thể quyết định được. Nếu VFF thấy cần thiết và triệu tập các em lên đội tuyển, tôi không thể từ chối vì đó là nhiệm vụ quốc gia"!

Thậm chí bầu Đức còn cho rằng, nếu lấy nguyên bộ khung chính của U19 HA.GL và bổ sung thêm một vài vị trí có kinh nghiệm nữa, thì đội tuyển U23 Việt Nam có thành tích ngay ở SEA Game 28 luôn chứ không cần phải đợi đến năm 2017 như mục tiêu của Liên đoàn. Ông bầu kiêm Phó Chủ tịch VFF còn tự tin hơn khi cho rằng, lứa U19 này chắc chắn sẽ lấy lại được niềm tin của người hâm mộ nước nhà nhờ vào nền tảng đạo đức, văn hóa cùng lối chơi cống hiến, chứ không "tai tiếng" như thế hệ trước.

Bằng chứng là ở các giải đấu trước đó, dù có thắng, có thua, nhưng đội tuyển U19 vẫn nhận được niềm tin yêu của người hâm mộ mà chẳng hề có bất cứ sự nghi hoặc nào.

Dự kiến cuộc "thay máu" đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu vào tháng 2/2015 khi đội tuyển U22 quốc gia được tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Malaysia. Sau đó chậm nhất là ngày 22/5 đội U.23 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 28. Lúc này, có lẽ còn quá sớm để nói đến thành công trên sân cỏ của lứa U19 hiện tại khi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều... trở thành "kép chính" ở những sân chơi chính của bóng đá Việt Nam.

Và cũng không ai biết trước, lứa trẻ được xem là có đạo đức, có học này liệu có vượt qua nổi sự nghiệt ngã vốn cỏ của sân cỏ nội khi góp mặt tại V-League 2015.

Thế nên, đành chờ đến ngày mai... hy vọng niềm tin mới sẽ đến!

Chưa "mổ xẻ" AFF Cup 2014

Theo thông tin từ VFF, trong tuần tới, HLV Miura sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn về những kế hoạch sắp tới của các đội tuyển.

Cụ thể là sự chuẩn bị cho vòng loại U22 châu Á tại Malaysia vào tháng 3/2015, và SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6/2015 tại Singapore. Sau đó, ông sẽ về nước để đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình tại Tokyo (Nhật Bản).

Đầu tháng 1/2015, khi V-League khởi tranh, HLV Miura sẽ quay lại Việt Nam để bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển. Cũng trước khi về nước, HLV Miura mới gửi lên lãnh đạo VFF bản báo cáo chi tiết về quá trình tập huấn cũng như thi đấu của đội tuyển quốc ở AFF Cup 2014.

Trên cơ sở đó, hai bên sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm để kỳ AFF Cup vào năm 2016 có thể đạt được thành tích cao hơn.


Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm