Nhập quốc tịch cầu thủ ngoại: Kẻ cười người khóc

29/03/2010 14:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có thể gọi nó là hiệu quả tức thì khi SLNA trong ngày đầu tiên có Helio ra sân với tư cách cầu thủ ngoại nhập quốc tịch, đã giành chiến thắng trước HPHN. Câu chuyện Việt hóa cho các cầu thủ ngoại luôn là khởi nguồn của các cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết.

Nói nó là tranh cãi bởi bản thân SLNA chỉ thành công với trường hợp của Nguyễn Hoàng Helio và thất bại với “ca” của Henry. Cầu thủ ngoại thứ hai thành công trong việc nhận được quốc tịch Việt Nam trong tuần vừa qua là Lê Tostao ở Lam Sơn Thanh Hóa. Nhưng đội bóng xứ Thanh cũng thất bại với trường hợp xin nhập tịch của Rodgers. Họ cũng giống như tất cả các trường hợp khác ở các CLB khác, như HAGL, ĐTLA, HNACB... đều hoàn tất đủ hồ sơ cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn, nhưng không phải ai cũng thành công.

Chuyện của Lê Tostao

Tostao đã được giải thoát khỏi cái cảnh chỉ có tập mà không được thi đấu và Lam Sơn Thanh Hóa cũng sẽ không còn phải nuôi báo cô cầu thủ này. Với một cầu thủ mà Việt Nam chỉ có ý nghĩa với anh ta là mảnh đất để chơi bóng và kiếm nhiều tiền thi sự chờ đợi ấy đã khiến anh ta mất khá nhiều, như tiền thưởng chẳng hạn, do không được thi đấu.

“Tôi vẫn giữ quốc tịch Zimbabwe. Họ (Lam Sơn Thanh Hóa) đề nghị tôi nhập quốc tịch Việt Nam, tôi OK, vì nó giúp cho tôi được chơi bóng thuận lợi hơn (nhờ ra sân với tư cách cầu thủ Việt)”, Tostao nói. Nhưng không được ra sân thì có lẽ cứ là cầu thủ ngoại thì tốt hơn, rồi sau đó tính tiêp”.


Tostao cuối tuần này sẽ ra sân như một cầu thủ nội ở Thanh Hóa

Nhưng không được chơi bóng thì anh đã có tiền khi Thanh Hóa đề nghị anh nhập quốc tịch? “Tôi chưa biết gì về tiền”, Tostao cho hay, “khi thủ tục nhập tịch xong thì tôi mới ngồi lại với CLB bàn về chuyện tiền bạc”.

Cuộc nói chuyện ngắn này phải sử dụng tiếng nước ngoài, do Tostao nói tiếng Việt Nam không thật sõi và hoàn toàn không đủ vốn từ để diễn đạt ý của mình, kể cả việc anh phê phán VFF là cứng nhắc trong việc chốt danh sách đăng ký cầu thủ ở đầu mùa bóng, không cho rút lại việc đăng ký anh là cầu thủ nội... Trong khi đấy, chúng ta đều biết, nhập quốc tịch Việt Nam phải thỏa mãn một điều kiện là phải biết tiếng Việt bên cạnh rất nhiều những điều kiện khác.   

Ở các trường hợp nhập quốc tịch cho cầu thủ, đâu đó chúng ta vẫn nghe thấy rằng các cầu thủ ngoại rất đỗi yêu con người và đất nước Việt Nam, nhưng cũng có lý do tin rằng, đằng sau đó chỉ đơn thuần là việc chơi bóng và kiếm tiền. Cũng không thể trách các cầu thủ.

Chuyện của V-League

Tostao có lẽ đã rất bất ngờ khi đón nhận tin anh có được hộ chiếu Việt Nam. Một người như anh, chỉ chơi bóng ở V-League, chứ chưa có những đóng góp đặc biệt cho xã hội Việt Nam, vẫn được giữ quốc tịch gốc, hưởng ưu đãi lưỡng tịch, rõ ràng không phải ai cũng được như thế. Rồi anh sẽ được ra sân chơi bóng vào mỗi cuối tuần, sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền.

Da Silva, một cầu thủ ở Ninh Bình đã được đặt sẵn với cái tên Lê Hoàng Trần Xi đã trở về Brazil, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi “ngày bất ngờ” giống như Tostao.

Da Silva cũng có đầy đủ tiêu chuẩn, 5 năm chơi bóng ở Việt Nam, bập bẹ chút tiếng Việt. Nhưng Ninh Bình cho hay, trường hợp của anh không thành. Giống như chuyện may rủi, hên xui vậy. Các CLB tìm kiếm các cầu thủ đã chơi bóng đủ 5 năm ở Việt Nam và đề nghị nhập quốc tịch cho họ.

Nhập quốc tịch Việt Nam cho các cầu thủ ngoại là một xu hướng có nhiều điểm tích cực, nhưng cách làm của các CLB lại khiến nó bị phản đối. Và chính cách giải quyết của VFF cũng không phải là một sự tiến bộ. Sau nỗ lực hạn chế quyền ra sân của cầu thủ ngoại bất thành, là cách đăng ký cầu thủ, cho phép những cầu thủ chưa có hộ chiếu Việt Nam được đăng ký thi đấu trong khi họ ở các CLB đã có đủ 5 cầu thủ ngoại trong danh sách (trừ Thanh Hóa chưa đủ). Và xét ở góc độ thủ tục, thì việc một cầu thủ không đủ tiêu chuẩn để đăng ký vẫn được chấp thuận cũng là một sự lách luật.

Phong Vũ

Tuần này, trung vệ Dio sẽ thành người Việt

Nhiều khả năng, ngay trong tuần này, trung vệ Dio sẽ nhận được quyết định phê chuẩn đề nghị nhập quốc tịch. Từ Ninh Bình, lãnh đạo đội bóng cho hay, Dio có vợ là người Việt, nên chuyện có quốc tịch Việt Nam của anh là đương nhiên sau khi anh gửi đơn tới các cơ quan chức năng.


Dio, số 5, khi còn khoác áo Tây Ninh mùa 2009

Như vậy, Dio sẽ là trường hợp thứ 3 ở mùa này tại V-League, được nhận quốc tịch Việt Nam, và cũng là thứ 3 ở riêng Ninh Bình. Hiện đội bóng này vẫn còn thủ môn Đinh Hoàng La, còn tiền đạo Đinh Hoàng Max đã chuyển tới thi đấu cho XMHP.

Dio là cầu thủ từng chơi cho Tây Ninh ở mùa trước, có thể lực tốt và chịu va chạm, là sự bổ sung khá tốt cho Như Thành. Được biết, HLV Lê Thụy Hải cũng đã có ý định tăng cường lực lượng bằng việc mua trung vệ từ những học trò cũ của ông.

Theo Luật Quốc tịch, người nước ngoài khi kết hôn với người Việt Nam, sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần phải đáp ứng các điều kiện về 5 năm sinh sống hay từ bỏ quốc tịch gốc.

T.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm