Người xứ Nghệ ở TPHCM

27/02/2020 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài Amido Balde, tác giả cú đúp bàn thắng vào lưới Hougang United, thì bộ ba cầu thủ xứ Nghệ là Hoàng Thịnh - Công Phượng - Phi Sơn là những ngôi sao sáng nhất tại đảo quốc Singapore, trong chiến thắng 3-2 của CLB TP.HCM ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2020.

VFF vẫn theo sát Filip Nguyễn

VFF vẫn theo sát Filip Nguyễn

Vấn đề cầu thủ nhập tịch và mang 2 dòng máu không còn là vấn đề mới. Tuy nhiên, nó lại rất nóng tại Đông Nam Á thời gian qua. Các đội tuyển như Malaysia, Thái Lan hay Indonesia đều đang sở hữu những cầu thủ như vậy.

Những người yêu thích các con số thống kê rằng, trong khoảng 2 thập kỷ đổ lại, cầu thủ xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), nếu tập hợp lại, có thể chia làm 3 CLB chinh chiến ở V-League (tương đương 90 cầu thủ chuyên nghiệp). Lò SLNA, vừa đa lại vừa tinh, đã hồng lại còn chuyên.

Tại CLB TP.HCM, Hoàng Thịnh dẫn dắt, Sầm Ngọc Đức bịt phải, lên công về thủ, Phi Sơn khuấy đảo hữu biên, Công Phượng tự do trước cầu môn đối thủ, chưa kể Quang Nam..., hơn nửa đội hình chính. Nếu đầu mùa giải năm nay, họ có được Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc và trước đó là Quế Hải, Trọng Hoàng..., thì có lẽ không phải nói thêm gì nữa.

Trong quá khứ, bóng đá TP.HCM từng có ít nhất 2 đội bóng tràn ngập người Nghệ An. Đấy là Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2004-2005, dưới triều đại Nguyễn Thành Vinh và sau đó là Navibank Sài Gòn thời ông Vũ Quang Bảo.

Lãnh đạo hoặc HLV trưởng người Nghệ An có vai trò quan trọng trong việc đưa về các đội bóng những cầu thủ người đồng hương. Sự thật là, Chủ tịch CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng (và trước đó là Lê Công Vinh), đã rất muốn Nghệ An hóa đội bóng, bằng các bản hợp đồng với các ngôi sao hạng A. Giai đoạn 2014-2016, B.Bình Dương thậm chí đã sơn cả khán đài màu vàng, khi đất Thủ lôi kéo được rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ.

Chú thích ảnh
Công Phượng và Phi Sơn đang chơi rất ăn ý và hiệu quả ở CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM

Trở lại với Phi Sơn - Công Phượng - Hoàng Thịnh, các cầu thủ ở những thế hệ khác nhau và cũng ít có dịp chơi cùng nhau, cho đến khi họ đồng loạt tề tựu về TP.HCM. Nhưng, xem họ đá 2 trận vừa rồi, cứ như thể họ hiểu nhau như chân với tay. Một đứa trẻ người Nghệ An khi được sinh ra, nói hơi quá, chưa tập nói đã tập đá bóng. Và ngoài ngôn ngữ bóng đá, họ nói cùng nhau tiếng Nghệ An nữa. Không ăn ý mới lạ.

Phi Sơn nhảy múa, tạo cảm hứng cho Công Phượng. Trận rồi, nếu may mắn Hoàng Thịnh cũng có thể ghi điểm trên bảng tỷ số. Sầm Ngọc Đức từng thất sủng thời Toshiya Miura, nhưng đến triều đại Chung Hae Seong đã lấy lại được cảm hứng chơi bóng và chơi rất hay.

Dẫn đối thủ 3-0, với một thế công rực lửa được tạo nên bởi các ngôi sao tấn công thượng thặng, CLB TP.HCM đã có quỹ 2 trận đấu hoàn hảo ở đấu trường quốc tế (giành 4 điểm), trước trận Siêu Cúp QG với CLB Hà Nội.

Không chỉ trận đấu tới trên sân Thống Nhất mới đáng xem, mà mùa giải 2020 cũng rất đáng chờ đợi. Chỉ cần duy trì được sự ổn định, CLB TP.HCM sẽ thách thức và là đối trọng thực sự với ĐKVĐ CLB Hà Nội ở mùa này.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm