Ngọc Hải sai lầm, SLNA vẫn 'giải quyết' Long An trong 4 phút

22/01/2017 19:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Quế Ngọc Hải lại tiếp tục mắc sai lầm nhưng cái dớp từ hòa đến thắng ở Tân An đã giúp trung vệ này cùng các đồng đội ở SLNA ca khúc khải hoàn trước đội chủ nhà.

Tình huống Ngọc Hải mắc sai lầm ở hiệp 2 trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà khi họ đã bị dẫn 2-0 đầu hiệp 2. Ngọc Hải cản ngã Tấn Tài trong vòng cấm và dù đã phản đối quyết liệt pha cắt còi của trọng tài Quốc Hùng nhưng kết cục không thể thay đổi. Ngọc Hải bị phạt thẻ vàng và cầu thủ có biệt danh “Pogba” Apollon đã có bàn gỡ 1-2 cho Long An khi đối diện với Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, tỷ số đó cũng là tất cả những gì chủ nhà làm được. SLNA chỉ cần tăng tốc trong 4 phút đầu hiệp 2 (từ 49 đến 52) với sự tỏa sáng của ngoại binh Henry là đủ để khiến chủ nhà tiếp tục mất 350 triệu đồng tiền thưởng.

“Chúng tôi không thể phá dớp từ lâu nay trước đối thủ SLNA. Tôi nghĩ việc không biết thắng SLNA rất lâu rồi ảnh hưởng tâm lý thi đấu hôm nay của các cầu thủ. Có rất nhiều lý do khiến cầu thủ chơi dưới sức mình, do tinh thần không nhiệt huyết, lịch thi đấu dồn dập, không có người trẻ nhiều nên thể lực cũng là một lý do dẫn đến thất bại.

Tôi nghĩ Tết cổ truyền sắp đến mà thi đấu điều kiện thế này dù có chuyên nghiệp đến mấy thì cầu thủ cũng không thể tập trung. Chúng tôi thừa nhận mình đã chểnh mảng trong công tác chuẩn bị trận đấu. BTC nên chú tâm điều này để sắp xếp lịch về sau”.


Quế Ngọc Hải (phải) mắc sai lầm nhưng cái dớp ở Tân An tiếp tục giúp SLNA đánh bại Long An để có 3 điểm đầu tay mùa giải này. Ảnh: V.H

“Trong 2 bàn thua của chúng tôi hôm nay lỗi hoàn toàn do thủ môn và hàng phòng ngự. Họ kiểm soát bóng không tốt, mất bóng nhanh quá, trong bóng đá thì ai cũng có thể mắc sai sót nhưng thủ môn và hàng phòng ngự mắc sai sót nhiều quá thì tất yếu sẽ phải trả giá. Dù kết quả không mong muốn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng lực lượng năm nay tốt hơn năm ngoái và hướng tới việc chơi hết sức mình phục vụ CĐV nhà”.

SLNA mất điểm nhưng vẫn được CĐV thương

SLNA mất điểm nhưng vẫn được CĐV thương

Dẫn trước đối thủ 2 bàn trong hiệp 1, nhưng đội chủ sân Vinh SLNA phải rời sân với chỉ 1 điểm như đối thủ. Điều đáng nói SLNA lại bị đội khách gỡ hòa ở những giây bù giờ trận đấu như kịch bản ở vòng trước.






3 điểm trên sân Long An với HLV Nguyễn Đức Thắng là kỷ niệm ngọt ngào nhất từ ngày ông dẫn dắt đội 1. “Lần đầu tiên tôi nếm trải niềm vui chiến thắng ở nghiệp HLV ở V-League. Trước trận này, chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất do Khắc Ngọc và Thế Cường gặp chấn thương nhưng tinh thần đoàn kết của toàn đội đã giúp chúng tôi có được chiến thắng.

Từ đáy lòng, chúng tôi xin cảm ơn các CĐV. Tết nguyên đán đã đến gần, ai cũng tất bật về quê ăn Tết nhưng các CĐV vẫn trung thành, dành thời gian động viên chúng tôi. Tình cảm đó thực sự rất đáng trân trọng và giúp chúng tôi có động lực chiến thắng”.

Về quả 11m do Ngọc Hải gây ra, ông Thắng nói: “Chúng tôi có phản ứng nhưng vẫn tôn trọng luật chơi và đó là điều quan trọng”. Sau trận đấu này, SLNA sẽ tập thêm 1 ngày trước khi nghỉ Tết nguyên đán. Trong khi đó, các cầu thủ Long An sẽ xả trại ngay sau trận thua SLNA.

Đội hình thi đấu:

Bàn thắng: Apollon (82’, pen); Henry (49’, 52’)

Long An: Minh Nhựt, Nam Anh, Hoàng Lâm, Quang Thanh, Tấn Tài, Danh Ngọc (Đình Hiệp, 58’), Quý Sửu, Phan Tấn Tài (Phương Tâm, 41’), Tài Lộc, Oseni, Apollon

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Sỹ Nam, Văn Đức (Phú Nguyên, 80’), Xuân Mạnh, Văn Vinh (Minh Đức, 88’), Ngọc Toàn (Sỹ Sâm, 45’), Phi Sơn, Olaha, Henry

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm