Ngày về xúc cảm của Minh Phương

15/10/2017 20:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước đội bóng cũ không khiến HLV Minh Phương quá buồn phiền bởi đó là dự cảm đã được lường trước. Ngày trở lại SHB Đà Nẵng, trên cương vị HLV trưởng của Long An, cựu tuyển thủ QG này không khỏi xúc cảm.

Trở về nhà

Sau những năm tháng định danh và thành công trong màu áo Đồng Tâm Long An cũng như đội tuyển Việt Nam, Minh Phương quyết định theo tiếng gọi của “đàn anh” Huỳnh Đức để đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

5 năm gắn bó với đội bóng bên bờ sông Hàn cũng như giải nghệ tại đây, SHB Đà Nẵng đã cho cựu tiền vệ gốc Bình Phước này quá nhiều kỷ niệm. Vinh quang và những thời khắc hạnh phúc của nghiệp cầu thủ, Minh Phương đều tận hưởng.

Thế nên, trong ngày trở về ngôi nhà của mình, với cương vị là đối thủ, Minh Phương cũng không khỏi xúc động. Với cách động viên tinh thần hứng khởi, Minh Phương luôn bất chấp mọi thời tiết, thời gian, anh đứng suốt dọc đường biên để úy lạo và chỉ đạo học trò. Nhưng, đó là những trận đấu trước kia.

HLV Nguyễn Minh Phương: Nghiệp cầm quân 'đắng chát'

HLV Nguyễn Minh Phương: Nghiệp cầm quân 'đắng chát'

Long An đã thua 10 trận liên tiếp, trong đó có 6 thất bại dưới thời tân HLV Minh Phương, dù lãnh đạo vẫn bảo vệ anh tiếp tục ngồi ghế nóng nhưng hẳn trong lòng Phương đang rất đau khổ và danh dự khó tránh khỏi bị thương tổn.

Trở về SHB Đà Nẵng, Minh Phương vẫn còn chút gì đó của sự bồi hồi, lắng đọng. Suốt hiệp 1, anh chỉ ngồi trong cabin, thỉnh thoảng ra sát đường biên chỉ đạo nhưng tiếng thét không đủ lớn. Chỉ đến khi “bắt nhịp”, ở trong hiệp 2, phong thái chỉ đạo thường thấy mới xuất hiện.

Với Minh Phương, SHB Đà Nẵng vẫn như thuở ban đầu. Anh trở về nhà và thứ cảm xúc đầy khó tả. “SHB Đà Nẵng là nơi mà tôi gắn bó trong nhiều năm. Nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm cũng như vinh quang. Thật vui và hạnh phúc khi trở lại đây, gặp lại các thành viên của đội bóng cũ, những người bạn, người thầy, người anh gắn bó với đội bóng”, khi nhắc lại, cựu tuyển thủ QG này bày tỏ.

Ngày xuống hạng càng gần

Gặp lại học trò cũ trên cương vị là đối thủ ở băng ghế chỉ đạo, HLV Huỳnh Đức không khỏi bất ngờ về cách mà Long An thể hiện. “Tôi bất ngờ khi Long An chơi rất tốt, chặt chẽ, có nhiều thời điểm họ kiểm soát tốt hơn chúng tôi”.

Dẫu vậy, một Long An quá yếu nay còn thiếu lực lượng không thể giành lấy 1 điểm trên sân đối phương. Thất bại này khiến ngày về hạng Nhất với thầy trò HLV Minh Phương càng gần hơn khi họ bị XSKT Cần Thơ bỏ xa tới 9 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng đấu nữa.

Minh Phương như là ‘học trò’ Công Vinh, vì sao?

Minh Phương như là ‘học trò’ Công Vinh, vì sao?

So về tuổi đời, tuổi nghề lẫn thời gian cầm băng thủ quân ĐTQG, Minh Phương không kém cạnh gì đàn em Công Vinh, thậm chí còn nổi trội hơn về số danh hiệu. Có điều khi bắt đầu vai trò quản quân, cuộc sống khắc nghiệt hơn với một trong những tiền vệ được đánh giá hay nhất Việt Nam.

Tiếc nuối khi không thể níu kéo lại hy vọng song HLV Minh Phương cũng hứa sẽ chơi đẹp, chơi cống hiến ở những vòng đấu còn lại. “Chúng tôi đã chơi tốt nhưng cũng giống như những trận đấu trước, khả năng dứt điểm của các cầu thủ vẫn là hạn chế.

Trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ là đá đẹp, vì màu cờ, cho dù không còn cơ hội trụ hạng nhưng vẫn thi đấu tinh thần tốt nhất, đẹp nhất. Ở trận đấu này, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cao nhất. Mùa giải coi như không thành công với chúng tôi nhưng đây không phải là thất bại.

Ở những vòng đấu cuối, chúng tôi cố gắng thay đổi lối chơi, thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất”, HLV của Long An bày tỏ.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm