Ngày về đất Thủ của HLV Lê Thụy Hải

03/08/2012 11:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Đất Thủ là nơi ghi dấu những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp HLV họ Lê. Quá khứ của ông thầy ngoài lục tuần lẫy lừng đến nỗi khi nhắc đến ông bây giờ, người ta gần như chỉ nhớ về ông hồi dẫn dắt B.BD giai đoạn 2006-2008 để quên đi cái thực tại bê bết với V.HP.

Gắn bó từ 2006-2008 cùng B.BD, ông Hải chỉ còn thiếu mỗi chiếc Cúp QG là hoàn thành trọn bộ sưu tập danh hiệu ở một CLB bóng đá VN gồm 2 chức VĐQG, 2 siêu Cúp QG (2007, 2008), á quân Cúp QG 2008. Mất gần chục năm để HLV Lê Thụy Hải tạo dựng cơ đồ đó.

Và trong thời kỳ bóng đá VN đang hái ra tiền thì ông Hải không sợ cảnh thất nghiệp, dù rằng sau những thành công liên tiếp cùng B.BD thì cuối năm 2008, CLB này đã đoạn tuyệt với HLV gốc Hà Đông.

Nhưng cũng sau giai đoạn gắn bó với B.BD, người ta chỉ thấy một HLV Lê Thụy Hải như nhận xét của giới chuyên môn là người bảo thủ, năng lực bình thường, song lại có cá tính mạnh mẽ nên đạt được khá nhiều thành công.

Bằng chứng là khi dẫn dắt B.BD, đội bóng nhiều ngôi sao và lắm tiền bạc, quan trọng nhất là họ thừa khát khao chiến thắng thì không cần thầy bảo, cứ tung bóng vào chân họ, tự khắc thành công sẽ đến.



Khoảng thời gian dẫn dắt B.BD là đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện của HLV Lê Thụy Hải (bìa trái). Ảnh: V.S.I

4 năm trôi qua với nhiều biến động, ông Hải cũng kinh qua thêm 5 CLB khác nhưng danh hiệu vẫn lảng tránh ông. Thành tích của HLV Lê Thụy Hải sau giai đoạn đại thành công với B.BD là một Thể Công đã giải thể, V.NB gây thất vọng ở mùa giải 2010. Thanh Hóa bị nghi ngờ trong trận thua khó hiểu SLNA mùa 2011. Tình hình càng bi đát với ông trong năm 2012, đầu mùa ông Hải bị B.BD đẩy đi chỉ sau một giải đấu giao hữu để đến đất Cảng và chính thức đưa V.HP xuống hạng Nhất.

Vậy nên ngày trở về này chắc hẳn sẽ buồn nhiều hơn vui với HLV Lê Thụy Hải. Không như những ngày trở về trước cùng Thể Công, V.NB hay Thanh Hóa, ông Hải lúc đó đứng ở tâm thế ngạo nghễ về đất Thủ.

Khi đó, không ít lần ông Hải từng tự hào rằng sự oai hùng của B.BD cũng phải qua tay ông nhào nặn. Nó khác với tình hình bây giờ, khi HLV Lê Thụy Hải đại ý thừa nhận mình là thủ phạm số một trong công cuộc đưa V.HP xuống hạng Nhất năm sau.

Không còn sự phấn khích, cảm giác hứng khởi cũng không nốt. Thay vào đó là sự chịu đựng đến cùng quẫn vì “muốn chết ngay cũng không ai cho chết” này. Dẫn một đội quân tồn tại kiểu thực vật như thế đến bất cứ đâu cũng đã là một sự tra tấn.

Đến đất Thủ bây giờ thì càng cực hình hơn cho cá nhân HLV gốc Hà Đông và tập thể V.HP. Đội bóng đất Cảng giờ như một kho điểm cho bất cứ ai muốn khai thác. Trận thắng Thanh Hóa ở Lạch Tray mới đây chỉ là chút kỷ niệm tô điểm cho ngày về hạng Nhất của V.HP thêm phần bi tráng.

Còn trên sân khách, có lẽ chẳng mấy ai quan tâm tới một đội bóng đã chắc suất rớt hạng. Với cá nhân HLV Lê Thụy Hải, lần trở về Bình Dương tới có thể chỉ khiến ông ngổn ngang giữa quá khứ hào nhoáng và thực tại bẽ bàng. Tương tự như cái cảnh sẽ có vài CĐV B.BD nhớ về những gì ông đã làm được cho họ mà động viên bằng vài tiếng vỗ tay hay chào hỏi.

Nhưng cũng sẽ có nhiều ánh mắt cùng lời lẽ không mấy thân thiện hướng về ông Hải để khiêu khích, để ông thầy gốc Hà Đông ngoảnh lên khán đài đôi co với họ cho …vui. Điều làm nên tính cách HLV Lê Thụy Hải ngoài những phát biểu chanh chua thì ông còn nổi danh với vô số màn đấu khẩu cùng CĐV.

B.BD tiếp V.HP là trận cầu tẻ nhạt nhất vòng đấu 24, chắc sẽ thế. Nhưng có thể nó sẽ không nhàm chán bởi ngày về của cố nhân Lê Thụy Hải.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm