Minh Phương bớt đau đầu với SHB Đà Nẵng

10/09/2018 10:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Minh Phương cùng cộng sự của mình ở trong tâm trạng thắc thỏm trong hơn 1 tháng qua, dù V-League không diễn ra. Đó là quãng thời gian SHB Đà Nẵng sống phập phồng, khi phải tụt xuống khá sâu bảng xếp hạng và bị nhóm cuối níu lại.

Trên lý thuyết, họ vẫn có thể rơi vào cuộc đua tránh xuống hạng, bất cứ lúc nào. Vậy nên đá với đội cuối bảng XSKT Cần Thơ ở vòng 21 này được SHB Đà Nẵng coi như trận cầu giữa lằn ranh sinh-tử.

Hơn thế trong bối cảnh mất khá nhiều quân bài trụ cột vì lý do khác nhau (Lê Văn Hưng, Louis Ewode, Bùi Tiến Dụng nhận án phạt, Lâm Anh Quang dính chấn thương) đã khiến Minh Phương phải mất ngủ.

Minh Phương hú vía khi SHB Đà Nẵng chia điểm FLC Thanh Hóa

Minh Phương hú vía khi SHB Đà Nẵng chia điểm FLC Thanh Hóa

“Minh Phương, cảm giác của anh thế nào sau khi trận đấu kết thúc?”. “Như chết đi sống lại, chứ còn gì nữa”, HLV của SHB Đà Nẵng trả lời câu hỏi của phóng viên, rồi cười đầy nhẹ nhõm.

Thắng được Cần Thơ sẽ giải quyết nhiều điều ở đội bóng sông Hàn lúc này, chứ không hẳn chỉ là điểm số. Thắng để tạm thời an toàn, để bứt đi khỏi nhóm cuối, mệnh lệnh được đưa ra. Đối với SHB Đà Nẵng cái cách đá theo kiểu tính từng trận, để tích cóp, quả là không hề dễ chịu chút nào.

May mà SHB Đà Nẵng đã thắng, để HLV Minh Phương có thể xoa tay nở nụ cười sau trận đấu. 3 điểm có được, đã có thể giúp cho HLV này cùng học trò tạm ngủ ngon, chứ không phải rơi vào cảnh “đêm dài lắm mộng”. Bởi nếu trắng tay, phía trước họ là những đối thủ cứng cựa và đều có tham vọng của riêng mình.

Gặp những SLNA, Than Quảng Ninh hay Sanna Khánh Hòa BVN, trong lúc cả 3 đội này đều đua đến vị trí có huy chương. Chừng đó là quá khó, chừng đó cũng đủ để SHB Đà Nẵng phải tất tay với Cần Thơ.

Chiều ngược lại, thua SHB Đà Nẵng, đội bóng Tây Đô càng sa lầy hơn hơn trong sự vẫy vùng thoát vị trí đội sổ. HLV Vũ Quang Bảo trông già đi rất nhiều, ông trầm ngâm trong phòng họp báo: “Đà Nẵng họ phủ đầu và muốn giải quyết trận đấu nhanh khi gặp chúng tôi. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng anh em hôm nay lại đá khá tốt như vậy.

Ông Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC

Ông Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC

HLV Miura thất vọng với trọng tài, HLV Minh Phương ‘phát điên’ sau trận thua Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 24/6.

Tôi cảm ơn họ thôi, không gì trách móc cả. Mọi chuyện lùm xùm lúc này của chúng tôi đã tạm ổn, có thể chính vì mọi thứ cơ bản ổn định lại như thế, nên hôm nay học trò tôi chơi tốt. Hy vọng anh em sẽ cố gắng đá được trong những ngày tới”.

Dẫu vậy, ông Bảo vẫn đầy quyết tâm khi cho rằng ông và học trò không bỏ cuộc: “Hôm nay thua, chúng tôi như lún thêm một bước. Khó quá, khó thật đấy, biết làm sao. Mọi sự đã như thế, lúc này đã chỉ biết mỗi trận sắp tới đều là chung kết cả. Va đầu vào tường rồi, không còn đường lùi đâu. Có gì trong tay chơi nấy thôi. Chơi tất tay, được ăn cả ngã về không, chứ còn gì đâu mà tính toán”.

Tan trận, nhìn SHB Đà Nẵng hân hoan, như thể “chết đi sống lại”. Khán giả đến sân Hòa Xuân không nhiều, nhưng họ vẫn nán lại để chia sẻ. Nhác thấy bóng Huỳnh Đức đến cổ vũ và còn xuống bắt tay động viên học trò cũ, lại nghe nhiều câu hô to: “Đức ơi, về làm lại đi”. Nhưng có lẽ, thời điểm này Huỳnh Đức có về cũng khó thay đổi cục diện.

Thắng trong trận cầu quan trọng, Minh Phương đỡ đau đầu và SHB Đà Nẵng đã tạm “ngon giấc”. Nhìn cái cảnh đá mà tính từng trận để trụ hạng, đâu hề dễ chịu với người hâm mộ sông Hàn.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm