Merlo 'nổ súng' SHB Đà Nẵng vẫn thất bại

01/05/2016 19:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 3 liên tiếp Hoàng Vũ Samson điền tên mình lên bảng tỉ số. Nhưng quan trọng hơn, pha lập công ấy cùng bàn thắng của Thành Lương giúp Hà Nội T&T vượt qua SHB Đà Nẵng trong trận đấu ở vòng 8 Toyota V-League 2016 và nối dài mạch thắng lên con số 3.

Ra quân với đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Hà Nội T&T dễ dàng kiểm soát thế trận. Những tình huống lên bóng bên hành lang cánh trái với sự góp mặt của bộ ba Quang Hải, Thành Lương, Ngọc Đức là hướng tấn công chính tạo ra nhiều cơ hội cho đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn đưa người xem đến cảm nhận họ phụ thuộc vào Gaston Merlo. Những đường lên bóng của đội bóng sông Hàn thiếu đường nét, nếu không phải chuyền dài cũng là nhồi bóng sang hai biên. Hậu vệ Hà Nội T&T dễ dàng cô lập Merlo với phần còn lại của đội bóng.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra với tốc độ chậm và có rất ít tình huống nguy hiểm, đáng kể nhất chỉ là cú sút xa của Nguyên Sa ở phút 24 khiến thủ thành Anh Đức vất vả cản phá. Thế nhưng, bước sang hiệp 2, Hà Nội T&T chủ động đẩy tốc độ lên cao hơn khiến diễn biến được tăng thêm sự kịch tính và buộc hệ thống phòng ngự vững chắc trong hiệp 1 của SHB Đà Nẵng bộc lộ sơ hở.

Phút 75, Gonzalo có pha đi bóng táo bạo ở giữa sân trước khi chuyền bóng cho Hùng Dũng dứt điểm khiến thủ thành SHB Đà Nẵng vất vả cản phá, ngay sau đó Samson ập vào rất nhanh đệm đường bóng nảy ra mở tỉ số trận đấu.

3 phút sau, Thành Lương đi bóng thoải mái bên hành lang cánh phải trước khi tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0. Thua chóng vánh hai bàn, SHB Đà Nẵng chỉ thật sự tỉnh giấc trong 5 phút cuối trận. Những nỗ lực của họ được đền đáp bởi bàn thắng của Gaston Merlo sau cú sút cận thành ở phút 90.

Chung cuộc, Hà Nội T&T giành chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng và là chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại V-League 2016. Một sự trở lại mạnh mẽ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: 'Sát thủ' Merlo trở lại

Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: 'Sát thủ' Merlo trở lại

Dưới thời tân HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, Hà Nội T&T đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc khi cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Sau 5 vòng đấu đầu tiên chỉ biết hòa và thua, Hà Nội T&T đã giành tới 2 chiến thắng liên tiếp.


Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Cả hai đội đều chơi máu lửa. Hà Nội T&T đã có kết quả tốt, đội bóng khi khó khăn tập thể luôn gắn kết. Hà Nội T&T có nhiều cầu thủ tốt cộng cầu thủ trẻ rất muốn cống hiến, qua giai đoạn khó khăn nên xích lại gần nhau càng giúp ích nhiều cho chặng đường sau này”.

Ông Nghiêm cũng cho rằng cầu thủ ủng hộ ông nhiều là điều bình thường bởi lẽ “ở Hà Nội T&T 10 năm rồi, hiểu cầu thủ hơn HLV trước, anh Phạm Minh Đức là điều bình thường”.

Trong khi đó, do HLV Huỳnh Đức bị cảm nên trợ lý HLV Đào Quang Hùng đã thay mặt ông Đức trả lời họp báo, ông Hùng trả lời rất trôi chảy: “Trận đấu này là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi xác định gặp Hà Nội T&T là phải có it nhất 1 điểm vì 2 trận gần nhất gặp họ tại Hàng Đẫy chúng tôi toàn thua rồi. Hiệp 1 các cầu thủ làm tốt nhưng từ phút 70 thì để sơ hở, Thành Lương có nhiều tình huống đi bóng nguy hiểm và cả hai bàn thua đều có lỗi của hậu vệ và tiền vệ”.

Ông Hùng cũng cho biết SHB Đà Nẵng đang bị chấn thương hoành hành: “Vũ Phong bị căng cơ bắp nên không ra sân trận đấu này. Ngoài ra là Anh Quang, Hải Lâm, Phước Vĩnh. Merlo thì bị chấn thương từ trước, phong độ của anh không tốt trong trận này các bạn có thể dễ nhận thấy”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm