Lương Xuân Trường: 'Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup'

05/02/2018 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ gây ấn tượng khi tự tin trò chuyện bằng tiếng Anh trong chương trình Talk Việt Nam (VTV4), tiền vệ Lương Xuân Trường còn trải lòng về sự nghiệp bóng đá của mình, kỳ tích vừa qua cùng U23 Việt Nam và mục tiêu với đội tuyển Việt Nam trong năm 2018.

Mở đầu chương trình Talk Việt Nam phát sóng trên kênh VTV4 tối 4/2, Xuân Trường gửi lời chào đến các CĐV, đông đảo người hâm mộ: "Xin chào mọi người! Tôi là Lương Xuân Trường, đội trưởng U23 Việt Nam. Rất vui được gặp tất cả mọi người!

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển, đây chính là nguồn động lực lớn với tất cả chúng tôi. Trong tương lai, tôi muốn được đồng hành lâu dài với người hâm mộ và mong rằng chúng ta sẽ lại có những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng".

3 lý do mang đến kỳ tích cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

Nguyên nhân nào dẫn đến kỳ tích giành ngôi á quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường lý giải: "Ba điều tạo nên kỳ tích vừa qua của U23 Việt Nam đó là sự đoàn kết, tinh thần thi đấu và sự tự tin. Đoàn kết trong đội tuyển là yếu tố quan trọng nhất. Một đội bóng muốn thành công tất cả mọi người đều phải hướng về một mục tiêu. Tất cả đều phải chứng tỏ rằng chúng ta là một, điều đó tạo nên sức mạnh cho đội bóng. Về tinh thần thi đấu, khi chơi trên sân, lúc mệt mỏi chúng tôi nghĩ đến các CĐV, nghĩ về Tổ quốc, vì thế chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng.

Không có vũ khí bí mật nào ở đây cả. Cho đến những giây cuối cùng của trận chung kết, chúng tôi đã tung ra hết những gì mình có, để mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận được đội tuyển khao khát mang lại điều gì đó cho các CĐV. Tôi nghĩ, tất cả mọi người dân Việt Nam đều hiểu đội tuyển U23 đã nỗ lực như thế nào. Thực tế mà nói, chúng tôi không có thứ vũ khí bí mật nào cả".

Chú thích ảnh
Xuân Trường tự tin trao đổi bằng tiếng Anh. (Nguồn VTV)

Về trận chung kết trên tuyết gặp Uzbekistan, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ: "Phải nói là không ai muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết như vậy, cũng không CĐV nào muốn xem một trận đấu ở khí hậu lạnh như thế nhưng lúc đó chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, khó khăn vốn dành cho những đội bóng can đảm. Chúng tôi phải cố gắng hết mình, dù cho có chuyện gì đi nữa, U23 Việt Nam vẫn phải chiến đấu. Chúng tôi chưa từng thi đấu trên tuyết, một số cầu thủ còn mới lần đầu nhìn thấy tuyết.

Trước trận chung kết, tôi nói với các đồng đội rằng: Đi được đến chặng đường này chúng ta đã rất nỗ lực, cố gắng hết sức và chơi bằng tất cả khả năng của mình. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là chúng ta trở thành nhà vô địch châu Á, vậy không có lý do gì toàn đội không cố gắng hết mình trong trận chung kết, mặc dù đây là trận đấu khó khăn, khó hơn tất cả những trận đấu chúng ta đã từng chơi. Khó khăn luôn dành cho những đội bóng can đảm nên dù cho có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không đổ lỗi thất bại của mình cho thời tiết hay bất cứ lý do nào khác. Hãy nghĩ đến các CĐV, mọi người đang chờ đợi màn ăn mừng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chẳng có lý do gì để chúng ta dừng bước, chúng ta phải cố gắng, thi đấu vì người hâm mộ. Mọi thành viên trong đội cũng nhất trí với điều đó.

Chúng tôi đã chơi trận chung kết trong mưa tuyết nó cho thấy nhiều điều, khó khăn, đam mê, sự nỗ lực và cả niềm hạnh phúc trong đó nữa. Khi Uzbekistan ghi bàn ở những phút cuối, khoảnh khắc đó tôi đã tự hỏi mình và nhìn đồng hồ của trọng tài rồi hỏi chúng tôi còn bao nhiêu thời gian. Tôi rất muốn ghi bàn để gỡ hòa nhưng rất tiếc chúng tôi không có đủ thời gian để làm việc đó. Tôi rất buồn".

 

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc ăn mừng trên  tuyết trong trận chung kết khiến Xuân Trường cảm thấy xúc động.Ảnh: AFC

HLV Park Hang Seo là người cha tuyệt vời

"Đó là một trong những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không ngờ là có nhiều CĐV đến vậy chào đón chúng tôi ở Hà Nội. Khi tôi bước lên xe bus hai tầng và thấy xung quanh mình là hàng triệu người hâm mộ tôi tự hỏi đây có phải là sự thật không, có phải chúng ta vừa giành Cup? Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, tôi đã muốn khóc, thật sự là như vậy", Xuân Trường nói khi U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại Hà Nội.

Về HLV Park Hang Seo, Xuân Trường thổ lộ: "Trên sân thầy là một HLV rất nghiêm khắc nhưng ngoài sân cỏ, thầy như người cha tuyệt vời, lúc nào ông ấy cũng quan tâm, chăm lo cho các cầu thủ. Thầy luôn cố gắng làm cho chúng tôi vui, cười. Khi ông ấy mới sang Việt Nam, tôi không biết gì về HLV này nhưng đến giờ, với tôi, ông ấy là một HLV tuyệt vời. Ở tuổi đó, HLV Park Hang Seo là một người từng trải, mỗi câu nói của ông ấy với chúng tôi đều là bài học. Ông nhắc chúng tôi khi ăn xong đứng dậy phải đẩy ghế vào, khi dùng tăm xỉa răng thì nhớ che miệng. Hàng ngày thầy Park cho chúng tôi có 1 tiếng để chơi điện tử, thầy bảo chúng tôi phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, như thế mới học hỏi từ đồng đội được nhiều thứ. Tôi nghĩ đó là một cách giúp đội bóng phát triển và đoàn kết hơn".

Bóng đá là cuộc sống của tôi

"Bố tôi là một tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá, ông muốn tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì bản thân ông không làm được điều này. Bố luôn cố gắng giúp tôi trở thành cầu thủ, chỉ bảo tôi tập luyện Năm 8 tuổi, tôi nhờ bố đưa đến Trung tâm bóng đá của tỉnh Tuyên Quang, chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra bóng đá là cuộc đời mình. Khi tôi rời quê vào Gia Lai học bóng đá tôi mới 12 tuổi, không ai trong nhà đồng ý, trừ bố tôi nhưng một mình bố cũng không nói lại được cả nhà. Vì thế, tôi nói với mọi người là cứ để con vào trong đó một vài tuần rồi sẽ cho mọi người câu trả lời.

Dù vậy, chỉ sau một vài ngày tôi đã quyết định ở lại vì cuộc sống gắn với trái bóng là cuộc sống tuyệt vời với tôi. Sống xa nhà nhớ nhà lắm nhưng may mắn là khi đó tôi có những người bạn cùng tuổi, chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Lúc đó, bóng đá với tôi là tất cả, lúc nào tôi cũng muốn chơi bóng. Tôi nhớ bố mẹ nhưng bóng đá là giấc mơ lớn nhất cuộc đời tôi. Vì thế, tôi nói: bố mẹ đừng lo cho con, con sẽ về, sớm thôi nhưng không phải bây giờ.

Sau trận bán kết thắng Qatar tôi gọi điện về nhà nhưng bố mẹ không nghe máy, sau đó tôi gọi lại thì bố nói ra đường ăn mừng với mọi người".

Chú thích ảnh
Hai năm chơi bóng tại Hàn Quốc mang đến cho Xuân Trường những bài học kinh nghiệm bổ ích.Ảnh: Gangwon FC

Nói về quãng thời gian hai năm thi đấu tại Hàn Quốc và việc về V-League chơi bóng Xuân Trường cho biết: "Tôi không tin nổi là một đội bóng Hàn Quốc lại ngỏ lời với mình nhưng khi biết tin tôi nghĩ, được thôi, mình cứ thử xem sao. Tôi đã thi đấu ở Hàn Quốc 2 năm, lúc đầu mọi việc rất khó khăn, bên đó họ không nói tiếng Anh, tôi thì không có phiên dịch, mỗi khi muốn nói gì tôi đều phải dùng tay để diễn đạt. Tôi cũng không có người bạn Việt Nam nào bên đó, không biết chia sẻ cùng ai, cảm giác rất cô đơn. Mặt khác, các cầu thủ Hàn Quốc rất khỏe, họ cũng cao hơn tôi, thể lực rất tốt, lần nào đấu tay đôi tôi cũng thua.

U23 Việt Nam và những câu chuyện hậu trường thú vị

U23 Việt Nam và những câu chuyện hậu trường thú vị

Chiều 4/2, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt ở SVĐ Thống Nhất để tham dự buổi lễ mừng công với người hâm mộ TP.HCM. Tại đây, những người hùng của bóng đá nước nhà đã chia sẻ cảm xúc và nhiều câu chuyện thú vị trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tôi thực sự thích cách các cầu thủ Hàn Quốc làm việc mỗi ngày, cách họ nghĩ về bóng đá, biến bóng đá thành nghề thích hợp nhất trong cuộc đời, họ rất chuyên nghiệp. Hợp đồng của tôi với Gangwon thực ra kết thúc tháng 12 năm 2017 và tôi muốn chơi cho một đội bóng mà trao cho mình nhiều cơ hội hơn. Tôi không muốn mạo hiểm vì năm nay K-League là giải đấu đầy thử thách. Năm nay tôi muốn chơi bóng thật an toàn, giữ được thể lực tốt để có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Tôi muốn được cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi đi quá nhiều nên thực sự chưa cảm nhận được gì khi về nước sau 2 năm thi đấu bên Hàn Quốc. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có được một ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình. Có thể sau 5 tháng nữa tôi sẽ có câu trả lời".

Vậy mục tiêu lớn nhất trong năm 2018 là gì? Xuân Trường đáp: "Ước mơ lớn nhất của tôi trong năm nay là cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup. Cách đây 2 năm tại Hà Nội chúng ta đã thua Indonesia trong một trận đấu nhiều cảm xúc. Tôi không muốn kịch bản đó tái diễn. Tôi muốn giành chức vô địch cùng đội tuyển Việt Nam".

HLV Park Hang Seo: Người cha vui tính!

Quang Hải: Chính xác trong mọi tình huống.

Công Phượng: Người có kiểu tóc đẹp nhất đội

Hồng Duy: Sếp Hồng

Đức Huy: Bạn cùng phòng ầm ĩ.

Hà Đức Chinh: Vũ công của đội tuyển

Văn Thanh: Biểu tượng của đội

Duy Mạnh: Đội phó mẫu mực

Xuân Mạnh: Người luôn cố gắng hết sức và không bao giờ bỏ cuộc

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Vua sút phạt đền

Đình Trọng: Cứ chơi Play Station là thua

10 năm nữa nếu giải nghệ biết đâu tôi sẽ trở thành ca sỹ, tôi đùa thôi chứ tôi không biết hát, tôi chỉ dám hát trong nhà tắm, đó là phòng hòa nhạc lớn nhất của tôi rồi. Khi giải nghệ tôi muốn tìm một công việc gì tiếp tục liên quan đến bóng đá. Nếu có thể tôi mong mình sẽ giúp được bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn. Tôi mong bóng đá trẻ sẽ được đầu tư nhiều hơn. Nếu các em có đam mê bóng đá hãy trở thành cầu thủ và đừng bao giờ từ bỏ.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm