K.KG tính chuyện tái thiết đội bóng bằng “gói” 30 tỷ

24/09/2012 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Chỉ có nhiều nhất 6 cái tên được giữ lại ở mùa giải năm sau, trong đó có tới 3 thủ môn. Thông tin hành lang khẳng định, lãnh đạo đội bóng cực Tây Nam của Tổ quốc đang chuẩn bị “gói” 30 tỷ đồng để đưa về Rạch Giá những tinh binh.

Trong bối cảnh cả làng bóng đá Việt phải ôm bụng, ít ai dám tin một đội bóng tỉnh lẻ như K.KG lại bạo chi đến thế. Phải chăng sự khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa gây ra ảnh hưởng với mảnh đất này, ít nhất là trong lĩnh vực bóng đá?

Chết đi, sống lại

Trước kỳ nghỉ né VCK EURO 2012, lãnh đạo và BHL K.KG đã quyết định thanh lý hàng loạt hàng tồn và chỉ giữ lại 14, 15 cầu thủ cho chặng đường còn lại. Lý do được đưa ra là, K.KG gần như đã chấp nhận buông xuôi trong cuộc đua giành suất trụ hạng với các ứng viên còn lại. Việc tinh giảm biên chế là một cách để tiết kiệm chi tiêu, hòng phục vụ mục chiến lược về lâu về dài. Nhưng thật kỳ diệu, K.KG đã sống lại, bắt đầu từ chiến thắng mang tính bản lề trước SHB.ĐN (vòng 23).


Sau khi trụ hạng chật vật, K.KG (phải) muốn làm lại ở mùa giải 2013. Ảnh: Kim Ngọc

Cho đến bây giờ, thầy trò ông Lai Hồng Vân vẫn không dám tin đó là sự thật. Không phủ nhận nỗ lực của K.KG, nhưng việc xui rủi cứ bám riết đối trọng số một là TĐCS.ĐT ở nửa cuối lượt về đã gián tiếp đưa K.KG cán đích ở vị trí an toàn. Lượt trận cuối, HLV Phạm Công Lộc đã xua quân N.SG (với hơn một nửa đội hình chính là người Đồng Tháp) đá chết bỏ ở Rạch Giá hòng cứu đội bóng quê hương, nhưng lực bất tòng tâm. “Chúa đã nhìn về Rạch Giá”, có người đã nói thế.

Ngay lúc này, khi tướng Lộc và đoàn quân mỏi N.SG còn chưa biết rõ tương lai của mình, cũng đã có thông tin Đồng Tháp muốn mua lại suất chơi V-League của đại diện Sài thành. Mặc kệ, đó không phải là mối bận tâm của Kiên Giang, sau khi họ đã đạt được thỏa thuận “chuyển giao” biên chế Nhà nước của HLV Lai Hồng Vân để chuẩn bị cho công cuộc tái thiết. 2 năm thăng 2 hạng và việc K.KG còn trụ lại ở đấu trường đỉnh cao như V-League, công đầu phải thuộc về ông Vân.

Làm lại từ đầu có dễ?

Những người được đề nghị ký mới hợp đồng với K.KG mùa sau là 3 thủ môn Quốc Việt, Văn Hưng và Văn Phong, cùng tiền vệ Vũ Dương, Duy An và Tấn Đức. Hết! Văn Hưng và Vũ Dương dù vẫn còn hợp đồng (ít nhất một năm), nhưng trước sự chèo kéo của rất nhiều đội bóng lớn, lãnh đạo K.KG phải có những động thái tích cực trong việc đàm phán, gia hạn hợp đồng. Cho đến lúc này, Vũ Dương gần như đã đạt được thỏa thuận ký mới thêm 2 năm nữa.

Trong số 14 đại diện ở V-League 2012, K.KG có lẽ là đội bóng thiếu căn cơ nhất, từ BHL, đến các cầu thủ. Tất cả đều được mua về bằng tiền (giá rẻ). Và dù vẫn mang tiếng là tập hợp toàn cầu thủ loại 2, nhưng quyết tâm vượt khó của thầy trò ông Lại Hồng Vân đã giúp họ đứng vững. Để thoát khỏi cảnh ăn đong, sống mòn, mùa giải 2013, lãnh đạo K.KG quyết định cải tổ, làm lại từ đầu và đầu tiên như đã nhắc ở trên, đó là việc đàm phán với HLV Lai Hồng Vân.

Như TT&VH đã thông tin, “gói” tài trợ (chứ không phải bảo trợ) của Ngân hàng Kiên Long với địa phương này ở mùa giải trước chưa đến 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là ngân sách tỉnh, cũng như các doanh nghiệp địa phương khác hùn lại. Nhưng, chính việc chắt bóp, thu – chi hợp lý, đã giúp ngân quỹ hoạt động của K.KG thậm chí còn dôi ra. Tuy nhiên, việc đội bóng hiện vẫn chưa thể giải ngân 3 tỷ đồng tiền thưởng cho suất trụ hạng, khiến nhiều người vẫn còn ngờ vực.

Rạch Giá từ nhiều năm nay vẫn được ví là “tiểu Sài Gòn”, với GDP (thu nhập bình quân đầu người) thuộc hàng cao nhất cả nước. Ngoài nguồn lợi từ ngành công nghiệp đánh bắt xa bờ, thì nguồn kiều hối cũng rất đáng kể. Đời sống vật chất của người dân ở ít nhất 2 thành phố trực thuộc Kiên Giang là Rạch Giá và Hà Tiên vì thế rất sung túc. Thế nên, bằng mọi giá, lãnh đạo K.KG sẽ phải giữ lại đội bóng để đảm bảo món ăn tinh thần cho người dân bản địa.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm