Khi bầu Đức... 'tung cờ trắng'

18/09/2018 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn một tháng nhường sân cho đội tuyển U23 Việt Nam dự ASIAD 18, V-League 2018 trở lại và chỉ với 2 lượt trận gần nhất, đã có quá nhiều những biến cố xảy ra. Đỉnh điểm là vụ việc trọng tài Trần Văn Lập và các cộng sự quên thẻ, bẻ còi thay đổi kết quả trận đấu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh. Cũng tại vòng 22, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" sụp đổ hoàn toàn tại Thống Nhất trước CLB TP.HCM, XSKT Cần Thơ sau 2 trận làm bại quân, xem như đã xuống hạng, trong khi giải đấu cũng đã xác định được tân vương - CLB Hà Nội.

Vậy, V-League 2018 trước 4 lượt trận cuối, còn gì đáng xem và đáng bàn nữa đâu, nhất là khi bầu Đức đã "tung cờ trắng" ở đấu trường V-League. Chuyện xếp thứ 5 hay 10 có lẽ không quan trọng với ông bầu này nữa, khi không có huy chương coi như đã thất bại.

Nhiều chuyện hậu trường rò rỉ hồi sau sẽ rõ. Vào giữa tuần này, V-League 2018 vẫn còn những diễn biến đặc biệt đáng chú ý.

TP.HCM gặp Sài Gòn, trong buổi chiều mà bóng đá thành phố chia làm 2 nửa! Đấy là mong ước kỷ niệm xưa, còn ngay lúc này, cả 2 đội bóng thành phố lớn nhất phương Nam gộp lại, số lượng CĐV thực sự vẫn không bằng một góc của SLNA, FLC Thanh Hóa, Hải Phòng hay Hà Nội. Dường như không ai quan tâm đến sự sống còn của bóng đá đỉnh cao TP.HCM nữa, mà họ quay qua cổ vũ bóng đá phủi, bóng đá phong trào. Cả CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn đều đang chạy trối chết khỏi khu vực "cầm đèn đỏ", nhưng vẫn chưa thoát ra được. Nên đây sẽ là trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm thực sự, điều ít ai lường tới.

Trước mùa giải 2018, CLB TP.HCM công khai tham vọng lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu V-League 2018, bằng việc mời về cựu HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura. Nhiều người có mặt ở lễ xuất quân hôm ấy đã cười mỉm, bởi xét về nội lực, CLB TP.HCM chỉ rất khiêm tốn khi đặt cạnh những đội bóng như Hà Nội, FLC Thanh Hóa, HAGL, Hải Phòng, B.Bình Dương, SLNA và cả ĐKVĐ Quảng Nam… Hoàn toàn không có cơ sở nào để tin tưởng cả, đó là chưa kể, bóng lăn không được mấy vòng, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh rút lui, để lại một mớ hỗn độn, từ quân đến tướng. Ở giai đoạn 2, đội bóng phải viện đến cả lão tướng Huỳnh Kesley Alves, từ giải hạng Nhất Thái Lan về "gánh team".

Cũng tựa như mấy năm trước, khi XMXT Sài Gòn và Navibank Sài Gòn gặp nhau ở Thống Nhất, đây sẽ là trận derby nhạt nhòa nhất nhì trong biên niên kỷ của bóng đá Sài thành. Có điểm phấn tô son đến đâu, cũng khó tìm lại được quá khứ hào hùng, khi đội bóng không thuộc về cộng đồng người bản địa.

HAGL có hàng thủ tệ nhất V-League, Cúp vàng AFF Cup sắp đến Việt Nam

HAGL có hàng thủ tệ nhất V-League, Cúp vàng AFF Cup sắp đến Việt Nam

HAGL sở hữu hàng thủ tệ nhất V-League, Cúp vàng AFF Cup 2018 sắp tới Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/9.

Trong một diễn biến khác, tại phố núi Pleiku, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" sẽ có cơ hội nói chuyện sòng phẳng với đại kình địch CLB Hà Nội. Một giả thiết đặt ra là, đại diện Thủ đô sau khi đã có chức vô địch V-League trước 5 lượt trận cuối, có dám nhấc Tây ra khỏi đội hình, để chiến tay đôi với HAGL, cũng sẽ không dùng ngoại binh ở trận này? Về đào tạo trẻ, chuyện riêng giữa bầu Hiển và bầu Đức, chưa từng được thỏa mãn thông qua một trận đấu bóng đá. Nhưng nếu xét thành tích cả ở cấp CLB, lẫn tầm ảnh hưởng quân tướng trên bình diện các ĐTQG, thì vẻ như bầu Hiển đang dẫn bầu Đức đến 2 bàn cách biệt rồi.

Phim hay đoạn kết!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm