Huế vuột tấm vé lên hạng: Đành chờ năm sau làm lại

18/07/2017 08:14 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một năm nữa, đã là năm thứ 10, “chuyến tàu” V-League với bóng đá Huế cũng chỉ là giấc mộng giữa ban ngày. Cả sân vận động Tự Do bỗng chốc thu nhỏ lại, dồn tất cả ánh mắt vào các cầu thủ Huế đang buồn rười rượi dưới sân khi hay tin Nam Định hạ Viettel.

Còn nước cứ tát

Trước vòng đấu thứ 11 giải hạng Nhất 2017, CLB bóng đá Huế không còn “cầm cờ” cho suất thăng hạng V-League bởi nếu ở trận đấu cùng giờ, Nam Định hạ Viettel, Huế sẽ phải làm lại ở mùa giải sau.

Không nắm quyền tự quyết trận này, nhưng với Huế, còn nước cứ tát. Thực tế, động thái muốn lên hạng của đội bóng xứ Cố đô đặt dồn cả tâm huyết lẫn trí lực ở mùa giải này. Không chỉ giữ chân những trụ cột trước sự chèo kéo của nhiều đội bóng ở V-League, Huế còn chiêu mộ “đứa con lưu lạc” ở Quảng Nam FC là Võ Văn Minh. Ổn định về lực lượng, đội bóng Cố đô cũng kích thích tinh thần các cầu thủ bằng những khoản thưởng tương đối của một đội bóng hạng Nhất. Theo đó, mỗi trận thắng sân khách sẽ được thưởng 100 triệu đồng còn sân nhà là 80 triệu đồng. Ở chặng đường nước rút, mang tính bước ngoặt, Huế bơm thêm “doping” bằng khoản thưởng được hứa hẹn cao hơn so với khung thưởng từ đầu mùa.

Trước trận đấu vừa đá vừa ngóng với Bình Phước, Huế lên dây cót tinh thần cực độ. “Trước mắt, CLB sẽ phấn đấu hết mình để hiện thực hóa mục tiêu lên hạng, còn lên được hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa. Năm nào Huế cũng quyết tâm lên hạng song năm nay cơ hội sáng hơn. Lên được thì tốt mà không lên được thì làm lại vào năm sau. Huế rất “máu” lên hạng”, Trưởng đoàn CLB bóng đá Huế, Đoàn Phùng chia sẻ như vậy.

Trong khi đó, tiền đạo Võ Lý bày tỏ: “Dù không nắm quyền tự quyết nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu với Bình Phước để nuôi hy vọng thăng hạng còn lên được hay không thì đành phải chờ nữa”.

Giải hạng nhất quốc gia 2017: Nam Định gọi, Huế trả lời

Giải hạng nhất quốc gia 2017: Nam Định gọi, Huế trả lời

Tấm vé lên hạng V-League 2018 đang là cuộc chạy đua ráo riết giữa Nam Định và CLB bóng đá Huế, khi khoảng cách 3 điểm đang nghiêng về đội bóng thành Nam. Đây là hai đội bóng giàu tryền thống, nên khán giả của họ đang cực kỳ nuôi hy vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao.

Nỗi buồn khôn nguôi

Trận đấu diễn ra lúc 3h chiều, sau cơn mưa tầm tã giữa trưa hè kéo dài khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, khán giả vẫn ùn ùn kéo đến, không chỉ thành thị mà những nơi phương xa cách trung tâm thành phố hàng chục cây số.

Cả khán đài A với sức chứa 4.000 người nêm chặt lại giữa không khí oi bức sau trận mưa tầm tã. Thế nhưng, tất cả vẫn không thể xua đi được lòng cuồng nhiệt của khán giả Cố đô. Chưa bao giờ, bóng đá Huế lại gần với sân chơi V-League đến vậy. Họ cổ vũ theo từng đường bóng, hò hét vang cả khán đài khi Hữu Vân ghi bàn mở tỷ số.

Huế thắng. Thắng như lời hứa trước đó. Tuy nhiên, bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Tuấn Hiệp như cứa vào tim nỗi buồn khôn nguôi bởi cùng thời điểm đó, Nam Định thắng Viettel 1-0 và giành vé duy nhất của hạng Nhất lên chơi V-League 2018.

Hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Huế quá quen với cảm giác cay đắng này, nên họ vẫn rôm rả ra về. Dưới sân, các cầu thủ vẫn ở đó, gặm nhấm nỗi đau trên chiến thắng. Và khi người viết đến chia sẻ với Giám đốc kỹ thuật Đoàn Phùng với lời an ủi “thôi năm sau lại làm lại”, thì ông Phùng không thể nào buồn hơn “thì biết làm răng nữa”.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm