HLV Park Hang Seo cần kiên nhẫn

14/12/2017 13:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Park đang cố gắng kiên nhẫn thử hết các quân bài đang có trong tay bất chấp kết quả thua 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Bắt mạch hàng thủ

Không có bất cứ phóng viên Việt Nam nào theo dõi các buổi tập của U23 Việt Nam trên sân I-Mobile (Buriam, Thái Lan) đoán đúng đội hình xuất phát của HLV Park Hang Seo trong trận gặp U23 Uzbekistan. Nhìn ông Park lắp ráp đội hình trước trận đấu chính thức, người ta đang nghĩ đến cặp tiền đạo Công Phượng, Hà Đức Chinh thì rốt cuộc Thanh Bình mới là người được vào sân.

Thủ môn Văn Hoàng được bắt chính cũng là sự bất ngờ cho không cho chính các đồng đội. So với trận đấu gặp U23 Myanmar, U23 Việt Nam có tới 4 sự thay đổi về đội hình xuất phát. Các thủ môn Văn Hoàng, tiền vệ Anh Tài, Ti Phông và tiền đạo Thanh Bình thay cho Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, A Hoàng.

Đối thủ Trung Á với thể hình cao to và lối đá không ngại va chạm, có lối chơi bóng với nhiều điểm tương đồng Syria, đội tuyển cùng bảng với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Nên việc Thanh Bình, Lâm Ti Phông được HLV Park trao cơ hội vào sân là điều dễ hiểu với sự kỳ vọng đổi mới hàng công. Trong khi Anh Tài là nhằm tăng khả năng phòng ngự.

Về lý thuyết, HLV Park Hang Seo bố trí đội hình 3-5-2 với 3 trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu nhưng nó vận hành rắc rối hơn so với thường lệ. Duy Mạnh là cầu thủ được đá tự do hơn, ngoài việc hỗ trợ cầu thủ 21 tuổi Anh Tài lần đầu khoác áo U23 thì cầu thủ này còn đá dâng cao như 1 tiền vệ trung tâm gần Đức Duy hơn. Vị HLV người Hàn Quốc cho rằng các học trò của HLV Ravshan Khaydarov sẽ tấn công nhiều vào cánh trái, nên đội hình của U23 Việt Nam nghiêng về cánh này.

Việc mới nắm đội từ tháng 4/2017 nhưng nhìn lối đá của các cầu thủ U23 Uzbekistan mới biết vì sao HLV Ravshan Khaydarov lại có 2 năm được bầu làm HLV xuất sắc nhất năm. Bàn thắng ở phút 30 của tiền vệ Bobir Abdixolikov bắt đầu từ pha chọc khe cánh phải, trong thế 4 đánh 5, họ đã có bàn mở tỷ số 1-0. Cầu thủ U23 Uzbekistan đá đơn giản chủ yếu dựa vào tốc độ và thể lực nhưng luôn làm khó khăn cho các cầu thủ áo đỏ. Nhưng chẳng phủ nhận, chiến thắng của đối thủ đến từ Trung Á còn xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan: Trả nợ cũ, xây niềm tin mới

U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan: Trả nợ cũ, xây niềm tin mới

Thất bại 0-3 tại SEA Games 29 là động lực để Ụ23 Việt Nam háo hức hơn bất cứ đội tuyển nào tại M-150 Cup khi được chạm trán đội chủ nhà U23 Thái Lan.

Phập phù hàng công

Khi tiền vệ Xuân Trường chưa lấy lại được phong độ, Quang Hải ngồi ngoài sân thì Công Phương bơ vơ và hàng công U23 Việt Nam thiếu hẳn tính đột biến cần thiết. Có vẻ như ông Park muốn thử nghiệm hàng công, khi giữa nguyên hàng phòng ngự còn làm mới toàn bộ tuyến trên. Có 6 cầu thủ dự bị được tung vào sân gồm Hồng Duy, Quảng Hải, Thái Quý, A Hoàng, Thanh Bình, Hà Đức Chinh. Ngoại trừ lần Hồng Duy kiếm được quả penalty để Công Phượng gỡ hòa 1-1, U23 Việt Nam bắt đầu gây được áp lực thì hàng phòng ngự lại mắc sai lầm. Duy Mạnh dù thi đấu lăn xả nhưng vẫn không thể cản đội trưởng U23 Uzbekistan Zabikhillo ghi bàn, đây là lỗi thứ 2 của cầu thủ này trong trận đấu này.

Dù được nghỉ nhiều hơn 2 ngày nhưng rõ ràng thể lực của các cầu thủ Việt Nam không thể sánh với Uzbekistan. Hầu như trong các pha tranh chấp các học trò HLV Ravshan Khaydarov đều giành chiến thắng, các cầu thủ đá biên Uzbekistan khá rảnh chân tạt bóng. Sau 2 trận đấu, sơ đồ 3 hậu vệ đang là bài toán khó đối với các cầu thủ Việt Nam và ông Park vẫn còn trong tay 1 trận đấu với U23 Nhật Bản trong trận tranh giải Ba!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm