HLV Lê Huỳnh Đức tố HAGL thắng nhờ sự hỗ trợ phía sau

26/08/2019 09:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 22 Wake-up 247 V-League 2019, HLV Lê Huỳnh Đức không ngần ngại cho rằng, HAGL có được chiến thắng nhờ “sự hỗ trợ đằng sau”, đồng thời chỉ trích những quyết định sai lầm của các trọng tài dẫn đến trận thua của đội bóng sông Hàn. Không chỉ vậy, vị HLV này còn công kích lối chơi đi ngược lại với phương châm xây dựng hình ảnh bóng đá đẹp của HAGL.

Bầu Đức có vui khi HAGL trụ hạng?

Bầu Đức có vui khi HAGL trụ hạng?

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ thẳng thắn rằng “HAGL sẽ khó lòng xuống hạng” bởi nếu điều đó xảy ra, V-League sẽ thiếu đi nhiều niềm vui lẫn sự kịch tính. Nhưng cách tồn tại của đội bóng này ở V-League có lẽ cũng không có gì lấy làm vui vẻ, thậm chí với bầu Đức nó chỉ là giải pháp tình thế, không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.

Mở màn cho buổi họp báo, khi nhận được câu hỏi của phóng viên về việc đánh giá trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa ra câu hỏi ngược lại dành cho các phóng viên với nội dung tương tự. Ông cho rằng, diễn biến của trận đấu này đã được BHL SHB Đà Nẵng lường trước, và ông cũng đã có những chỉ đạo cho các học trò cần phải bình tĩnh.

Thế nhưng, trước lối đá rắn của HAGL, cùng với những quyết định bất lợi của các trọng tài dành cho đội khách, khiến nhiều vị trí trên sân của SHB Đà Nẵng bị ức chế. Ngoài ra, trong 90 phút thi đấu, đặc biệt ở hiệp 2, không ít lần các thành viên của BHL đội khách băng ra ngoài đường pitch để phản đối các quyết định của trọng tài.

“Đây là một trận đấu không hề có sự công bằng. Khi mới nhập cuộc, các tiền đạo của tôi thường xuyên bị phạm lỗi từ xa. Bên cạnh đó, dù đã chơi khá thông minh, nhưng nhiều tình huống cầu thủ của SHB Đà Nẵng chưa chạm vào người đối phương đã bị thổi, và thường xuyên phải nhận thẻ. Chính điều ấy đã khiến các cầu thủ bị ức chế, không thể tập trung thi đấu, và các quyết định của trọng tài cũng đã khiến trận đấu bị xé nát”, HLV Lê Huỳnh Đức bức xúc.

Bên cạnh đó, vị HLV có 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam cho biết, ông sẽ xem lại một số tình huống của trận đấu để xác định sự chính xác của các trọng tài trước khi đưa ra hành động của mình. Trong đó, ông cho rằng, tình huống Đỗ Merlo bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 81 xứng đáng mang lại cho SHB Đà Nẵng một quả penalty. Tuy nhiên, đó là tình huống mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã không cất còi.

Chú thích ảnh
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng HAGL (áo trắng) đã thắng SHB Đà Nẵng một cách không thuyết phục. Ảnh: Dư Toán

“Các khán giả trên sân Pleiku cũng biết và rất ức chế cùng với chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên, mà ở 3 trận đấu gần đây, SHB Đà Nẵng đều bị xử ép. Ở trận gặp Khánh Hòa, chúng tôi đã mất một quả penalty, trận gặp Hà Nội cũng vậy, khiến 3 trọng tài bị xử lý. Và trận đấu này, chúng tôi lại tiếp tục bị xử ép”.

Không chỉ tấn công các quyết định của trọng tài, HLV Lê Huỳnh Đức còn thẳng thắn cho rằng, HAGL đã thi đấu không đúng với phương châm xây dựng hình ảnh bóng đá đẹp từ trước tới nay của đội bóng này: “HAGL không có ngoại binh nhưng họ có sự hỗ trợ khác, có sự hỗ trợ đằng sau nên đã gây áp lực cho chúng tôi.

Dù đã chuẩn bị trước, đã rất kiềm chế nhưng bị ép quá nên các cầu thủ không còn đủ thông minh để chơi bóng nữa. Tôi cho rằng, HAGL luôn thi đấu với hình ảnh bóng đá đẹp, nhưng ngày hôm nay thì không phải như vậy”.

Về phần mình, HLV Lee Tae Hoon của HAGL không giấu khỏi niềm vui khi đội nhà có được một chiến thắng vào thời điểm vô cùng quan trọng. 3 điểm có được đã giúp đội bóng phố núi thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”, tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi có một trận đấu tốt, các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra, thể hiện tốt năng lực của mình. Chúng tôi biết việc không thể có sự phục vụ của các ngoại binh do chấn thương sẽ rất khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng đưa niềm tin cho các cầu thủ. Và tôi tự hào với một trận đấu mà các em đã thể hiện tốt như ngày hôm nay”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Khi được hỏi về những bức xúc và chỉ trích của HLV Lê Huỳnh Đức, vị HLV trưởng của HAGL cho rằng, đối với bóng đá chuyên nghiệp, xây dựng lối chơi đẹp không phải là mục tiêu tiên quyết, mà quan trọng nhất là kết quả của trận đấu: “Tôi đã có một số sự điều chỉnh nhất định trong phòng ngự, yêu cầu các học trò thi đấu quyết liệt hơn, chống phản công, và các em đã tuân thủ điều đó, giữ cự ly đội hình tốt và tạo ra sự cân bằng trong phòng ngự. Mặc dù mới chỉ đạt gần đến mức BHL yêu cầu, song như vậy đã là một sự tiến bộ, và có được kết quả tốt trong trận đấu hôm nay”.

Tuy giành chiến thắng và thoát khỏi vị trí play-off, song HLV Lee Tae Hoon tỏ ra khá thận trọng khi V-League 2019 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

“Ở 4 trận đấu còn lại, HAGL phải có ít nhất mỗi trận 1 điểm mới an toàn. Chúng tôi sẽ có 2 trận đấu sân khách và 2 trận đấu sân nhà, nếu tiếp tục thi đấu tự tin như ngày hôm nay, cùng với sự trở lại của các ngoại binh và sự quyết tâm, tôi tin đội bóng sẽ có được thứ mà chúng tôi đang cần”, HLV Lee Tae Hoon nhấn mạnh.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm