HLV Kiatisuk lý giải nguyên nhân thua CLB TPHCM

10/10/2022 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/10, HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 18 Night Wolf V-League 2022. Sau chuỗi 5 trận chưa biết mùi chiến thắng ở V-League (3 hòa, 2 thua), thầy trò HLV Kiatisuk tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà. Quan trọng hơn, đối thủ của họ là TP.HCM, đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng. Thế nhưng, đội bóng phố Núi tiếp tục “xát muối” vào lòng người hâm mộ khi thất bại ngay trên sân nhà.

Kết quả V-League 2022: HAGL tiếp tục gây thất vọng, SLNA cầm chân Hà Tĩnh

Kết quả V-League 2022: HAGL tiếp tục gây thất vọng, SLNA cầm chân Hà Tĩnh

HAGL tiếp tục chuỗi trận thất vọng của mình khi để thua TPHCM với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Ở trận đấu cùng giờ, SLNA đã cầm chân Hà Tĩnh với tỷ số 1-1.

HAGL nhanh chóng áp đặt lối chơi lên phân sân của đối phương. Liên tiếp các pha tấn công biên rồi căng ngang cho tiền đạo đánh đầu, hay cả những tình huống tấn công trung lộ cũng được tạo ra. Dù vậy, TP.HCM cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi. Phút 19, tận dụng những sai lầm của hàng thủ HAGL, Hoàng Vũ Samson băng xuống, dứt điểm về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn Dương Văn Lợi. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 57, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng đưa đoán từ ngoài vòng cấm địa, đưa bóng đến góc chữ A, khiến thủ môn Dương Văn Lợi không kịp phản ứng. Tỉ số được mở 1-0 cho đội khách TP.HCM. Đúng 1 phút sau, tiền đạo Bygrave Atapharoy Conroy tận dụng sai lầm của hàng thủ HAGL, dốc bóng và dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0.

Thua 2 bàn chóng vánh, HLV Kiatisuk buộc phải tung Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường vào sân. Phút 74, từ đường chuyền dài của đồng đội, Văn Toàn băng lên, chuyền bóng cho Công Phượng ghi bàn vào lưới trống, khi thủ môn Bùi Tiến Dũng đã băng ra ngoài vòng cấm địa. Tỉ số được rút ngắn xuống 1-2 cho HAGL. Dù những phút còn lại, HAGL tổ chức tấn công liên tiếp, song trước một hàng thủ chắc chắn của đội khách, đội bóng phố Núi buộc phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

“Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến TP.HCM, họ đã có một chiến thắng đầy quan trọng. Họ vào sân với tâm thế của đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng, nên đã thi đấu hơn 100% sức lực. Nhưng phải nói thêm rằng, HAGL hôm nay đã không có lực lượng đủ tốt. Toàn bộ các cầu thủ của chúng tôi đều bị chấn thương, trừ Mauricio. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ được tung vào sân chưa đủ “độ chín muồi” để có thể thi đấu tốt trong một trận đấu chính thức ở V-League”, HLV Kiatisuk trả lời tại buổi họp báo sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ CLB TPHCM. Ảnh: Dư Toán

Thực tế, nếu nhìn vào đội hình thi đấu của HAGL trong trận đấu chiều 9/10, người hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu được tình hình thực tại của đội chủ sân Pleiku. Lê Văn Sơn, một cầu thủ vốn là hậu vệ cánh, nhưng cũng phải chơi ở vị trí trung vệ, đá cặp với Mauricio. Trong khi đó, ở hai biên, Thanh Nhân và Bảo Toàn đã phải thi đấu ngay từ đầu trận. Đặc biệt, với trường hợp của Bảo Toàn, dù là một tiền đạo, song 2 trận đấu gần đây, cầu thủ này đã “bất đắc dĩ” trở thành hậu vệ cánh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của HAGL, và cả cá nhân tiền đạo sinh năm 2000 này.

Về phần mình, có được 3 điểm đầy quý giá, HLV Vũ Tiến Thành không khỏi vui mừng: “Chúng tôi xác định đây là trận đấu khó khăn, vì HAGL luôn chơi tốt trên sân nhà. Chúng tôi đã rất khó để kiểm soát bóng, có được 2 bàn thắng nhờ vào dấu ấn cá nhân. Ban huấn luyện, các cầu thủ và đơn vị chủ quản đội bóng đều rất vui mừng. Chiến thắng này sẽ là cơ sở để chúng tôi chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo”.

Thật vậy, HAGL đã là những người cầm bóng tốt, tỉ lệ kiểm soát bóng cũng cao hơn. Nhưng rõ ràng, với một đội hình có nhiều cầu thủ chấn thương và thi đấu trái vị trí sở trường, đội bóng phố Núi cho thấy một bộ mặt khá vô duyên trong những tình huống quyết định. Nếu ở bàn thua đầu tiên, dấu ấn của Hoàng Thịnh quá đậm nét, thì ở bàn thua thứ 2, đường chuyền về sai địa chỉ của Công Phượng đã tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương.

“Chúng tôi đã vào sân với tâm thế là đội cuối bảng, nên đã thi đấu 200% sức lực. Khi tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2, chúng tôi đã rất vất vả để bảo toàn tỉ số, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong trận đấu này, và chúng tôi đã vượt qua. 2 tuần qua, tôi đã nhận thấy được sự lỏng lẻo ở tuyến sau, đó là tồn tại của TP.HCM, chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục”, HLV Vũ Tiến Thành nói thêm.

Với trận đấu thứ 6 liên tiếp không giành được chiến thắng, trong đó có 3 trận hòa, 3 trận thua, HLV Kiatisuk cho rằng, mục tiêu vào top 3 của HAGL vẫn còn nguyên: “Tới đây chúng tôi phải đối đầu với SLNA, Bình Dương, là những đội bóng có điểm số và vị trí ngang với HAGL trên BXH, nhưng chúng tôi có lợi thế hơn là thi đấu ít hơn 1 trận. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình vì mục tiêu ở cả V-League lẫn Cúp Quốc gia, chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào top 3, vì V-League còn tới 8 vòng đấu nữa”.

Đối với TP.HCM, dù có được 3 điểm và thoát khỏi vị trí cuối bảng, song họ vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Chính vì vậy, mục tiêu mà thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đặt ra vẫn tiếp tục là trụ hạng thành công: “Đến giờ, chúng tôi vẫn không có mục tiêu nào hơn cả, ngoài mục tiêu trụ hạng, vì chặng đường sắp tới của TP.HCM rất khó khăn, trong khi nhiều cầu thủ đã lớn tuổi không thể thi đấu dày được, đơn cử như Lee Nguyễn. Tôi cũng đã có những tính toán cho việc đôn các cầu thủ trẻ lên thi đấu, và sẽ cố gắng tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu tốt, hoàn thành mục tiêu trụ hạng của TP.HCM”.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm