HLV Hoàng Anh Tuấn chê U18 Việt Nam , U22 Thái Lan mất ngôi sao trước SEA Games

06/08/2017 12:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn chê U18 Việt , U22 Thái Lan mất ngôi sao trước SEA Games là những thông tin chính bóng đá Việt 6/8.

U18 Việt Nam tập dị

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xếp một lịch tập rất “dị” cho U18 Việt Nam trước thềm Giải U19 Đông Nam Á 2017 tổ chức tháng 9 tới. Thay vì tập 2 buổi/ngày như các đối thủ khác, U18 Việt Nam phải tập tới 3 buổi.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Các em phải tập một ngày 3 buổi, 6h30, 9h30 và 16h00. Cá nhân các em phải nghỉ ngơi cho tốt. Chế độ ăn uống phải bổ sung thêm, ngoài dinh dưỡng từ bữa ăn thì còn phải là dinh dưỡng từ thực phẩm chức năng bổ sung vào thì may ra các em cải thiện được.”.

HLV Hữu Thắng nhập viện vì ho, Hoàng Anh Tuấn tái xuất ở U18 Việt Nam

HLV Hữu Thắng nhập viện vì ho, Hoàng Anh Tuấn tái xuất ở U18 Việt Nam

HLV Hữu Thắng nhập viện, Hoàng Anh Tuấn tái xuất ở U18 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 4/8.

Trước đó, ông Tuấn từng dùng từ “khủng khiếp” để nói về thể lực của lứa U18 Việt Nam mới. Ông thầy người Khánh Hòa rất sốc khi ở buổi tập đầu hôm 5/8, có tới 3 thủ môn của U18 Việt Nam chuột rút.

U22 Campuchia được hứa thưởng đậm nếu thắng Việt Nam

Nhà tài trợ bia Angkor đã hứa thưởng 2.000 USD cho mỗi trận thắng của U22 Campuchia tại SEA Games 2017 sắp tới. Thông tin này được Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia Vath Chamroeun xác nhận mới đây.

Đội tuyển U22 Campuchia nằm ở bảng B được dự đoán đầy khó khăn với đương kim vô địch U22 Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Timor-Leste.

Thủ thành U22 Thái Lan chia tay đội tuyển

Thủ thành Rattanai Sonsanchan của U22 Thái Lan vừa phải nói lời chia tay đội tuyển vì chấn thương bả vai trái. Anh không thể bình phục trước SEA Games và đã buộc phải chia tay giải đấu.

Sonsanchan chia sẻ: “Các bác sĩ đã phát hiện chấn thương của tôi từ đầu năm nay. Tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với bả vai trái của mình, tuy nhiên vì niềm đam mê với trái bóng tôi vẫn cố gắng ra sân hàng tuần. Thật không may khi chấn thương lại tái phát trước thềm SEA Games.

Giấc mơ giành huy chương vàng SEA Games cùng các đồng đội của tôi đã tan vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi buộc phải xin rút lui vì chấn thương. Xin chúc các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ thi đấu thật tốt tại SEA Games 29 sắp tới”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm