HLV Dusit Chalermsan từ chức: Kết thúc kỷ nguyên Thái ở phố núi

02/05/2011 09:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sáng qua, trưởng đoàn bóng đá HA.GL, ông Nguyễn Tấn Anh, đã thông báo cho TT&VH (qua điện thoại), rằng HLV Dusit đã được điều chuyển về Bangkok để phụ trách mảng… kinh doanh. Quyết định được đưa ra từ buổi họp khẩn một ngày trước đó, sau trận HA.GL thua SLNA với tỷ số 0 – 1 ở trận đấu sớm vòng 13 Eximbank V-League 2011.

“Chúng tôi đã đi đến thống nhất và HA.GL sẽ có những thay đổi lớn trong cabin BHL, kể từ giai đoạn lượt về. Cụ thể, HLV Huỳnh Văn Ảnh sẽ được đôn lên làm cơ trưởng, với 2 cựu cầu thủ HA.GL là Trịnh Duy Quang và Quốc Tuấn làm trợ lý. Như đã thấy, HA.GL cũng vừa đăng ký bổ sung Marcelo ở lượt về. Trong thời gian tới, nếu tìm được một ngoại binh ưng ý hơn ở hàng tiền vệ, đội bóng sẽ tiếp tục điều chỉnh nhân sự”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

“Gỗ” từ bỏ món “lẩu Thái”

Trên thực tế, việc HLV Dusit Chalermsan của HA.GL rút lui (chứ không phải bị cho thôi việc) là điều được dự báo từ trước. Một bận tâm sự trên TT&VH mới đây, Dusit đã khẳng định điều này, nhưng vì cái tình với đội bóng, với các học trò từng là đồng đội của mình và đặc biệt, với ông chủ Đoàn Nguyên Đức, Dusit gắng gượng ở lại cho tròn bổn phận. Dusit Chalermsan còn là người giàu lòng tự trọng. Trận thua kém may mắn trước SLNA chỉ là giọt nước tràn ly.

Việc HLV Dusit Chalermsan (phải) của HA.GL rút lui (chứ không phải bị cho thôi việc) là điều được dự báo từ trước

Với việc Dusit Chalermsan từ chức, cùng với sự bổ nhiệm như đã nhắc ở trên, HA.GL sẽ kết thúc kỷ nguyên HLV người Thái sau đúng 10 năm. Một thập niên ăn món “lẩu Thái”, “Gỗ” đã gặt hái những thành công nhất định (2 chức vô địch V-League), nhưng cũng đã trải qua rất nhiều thất vọng. Kể từ lần sau cùng thăng hoa (V-League 2004), không thêm một lần nào nữa, đội bóng phố núi có cơ hội chạm tay vào chức vô địch giải đấu cao nhất dải đất hình chữ S. Và mọi thứ phải thay đổi.

Bắt đầu từ cabin BHL, khi HLV Dusit bị cho là quá hiền, thậm chí nhu nhược, với chính sách dụng binh, cũng như cung cách ứng xử với học trò. Gần 10 năm chơi bóng, rồi làm huấn luyện cho chỉ HA.GL, Dusit đã chứng minh lòng trung thành với ông chủ. Nhưng, bấy nhiêu đó là không đủ. Bóng đá vốn khắc nghiệt và lịch sử chỉ lưu danh người chiến thắng. Dusit chưa từng là người chiến thắng, và anh cũng chưa phải là kẻ thất bại vĩ đại. Vậy thì chia tay nhé!

Tạm biệt và xin cảm ơn!

Cái cảnh người lên ngựa, kẻ chia bào bao giờ cũng bùi ngùi. Dusit còn nặng tình với học trò, với những người từng sát cánh bên mình lúc gian khó, nhưng đàn ông nước mắt chảy ngược. Trở lại Thái, Dusit sẽ tạm chia tay bóng đá một thời gian, trước khi có những con tính kế tiếp. Đồng đội cùng thời và là người tiền nhiệm ở phố núi, Kiatisuk, hiện cũng vừa làm đại lý cho HA.GL, vừa huấn luyện một đội bóng thuộc hạng Nhất Thái Lan. Đó cũng là một phép tính.

Nhưng, có điều đảm bảo rằng, Dusit – một trong những cầu thủ hay nhất và được kính nể nhất của Thái Lan thế hệ vàng, sẽ không chọn con đường mà “Zico Thái” đã và đang đi. Hoặc là bóng đá, hoặc không gì cả. Dusit Chalermsan có thể đã là người lụy tình, nhưng thật khó để nuốt trôi những gì đã diễn ra. Anh trở nên khó gần, thậm chí trầm cảm. Mọi thứ với Dusit luôn phải rõ ràng và có lẽ Dusit đã không nhận được sự đồng thuận của một vài cá nhân có tiếng nói ở HA.GL.

Một lần nữa Dusit Chalermsan đã lại lỡ hẹn với V-League, và lỡ hẹn với cả người viết bài báo này. Sau trận hòa N.SG thất vọng ở vòng 11 (ngày 17/4), Dusit đã hẹn sau 2 tuần nữa, khi HA.GL du Nam tập huấn và chuẩn bị cho trận đấu trên sân Cao Lãnh với TĐCS.ĐT (vòng 14) tất cả sẽ hàn huyên. Nhưng, ngày mai đã không tới và e rằng sẽ không bao giờ trở lại. Với tất cả những gì đã cống hiến và đã làm được cho HA.GL nói riêng, V-League nói chung, xin dành lời cảm ơn chân thành đến Dusit.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm