HLV Đức Thắng tiếc vì Sài Gòn không đánh chiếm được ngôi đầu

18/09/2017 05:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những kết quả bất lợi đến từ FLC Thanh Hóa và Hà Nội, Sài Gòn có cơ hội lớn để vượt lên. Nhưng trong một buổi tối kém may, thầy trò Đức Thắng đã không thể hiện thực mong mỏi của họ.

2 lần bóng chạm xà ngang cùng hàng loạt cơ hội bị các chân sút bỏ qua, Sài Gòn chỉ tự trách mình khi không thể đánh bại một Than Quảng Ninh “đi săn không súng”. Bởi lẽ trận này, HLV Phan Thanh Hùng cho biết đội bóng của ông đã chơi chấp luôn hàng tiền đạo.

“Chúng tôi đến đây mà không có một tiền đạo nào do cầu thủ bị treo giò, người chấn thương. Trận hòa này cũng chấp nhận được bởi Sài Gòn đang có phong độ rất cao còn chúng tôi không duy trì tốt như họ”, HLV gốc Đà Nẵng cho hay.

Sài Gòn – Than Quảng Ninh: Chủ nhà mơ huy chương

Sài Gòn – Than Quảng Ninh: Chủ nhà mơ huy chương

Lãnh đạo CLB Sài Gòn không ngần ngại đặt mục tiêu có huy chương cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sau thành tích rất ấn tượng trong mùa giải này. Trước mắt, điều Sài Gòn hướng tới chính là vị trí thứ 2 của chính “người anh em” Hà Nội.

Than Quảng Ninh với đội hình chắp vá chỉ nhờ vào may mắn mới thoát khỏi một trận thua. HLV Phan Thanh Hùng không thể giúp đội bóng của ông khởi sắc trước đối thủ đang có phong độ rất cao với 10 trận bất bại.

Mạc Hồng Quân được kéo về chơi tiền vệ trung tâm, trong khi Đức Thắng phải sắm vai tiền đạo. Patiyo gặp vấn đề về sức khỏe nên 2 trận gần nhất, HLV Phan Thanh Hùng phải cho cầu thủ này ngồi ngoài.

Không Patiyo lẫn Dyachenko, những đợt lên bóng của đội khách không đủ làm lung lay cầu môn do Đức An trấn giữ. Tuy nhiên, ở khâu phòng ngự, Than Quảng Ninh vẫn có những Nguyên Sa hay Trung Hiếu chơi lăn xả. Ý thức tử thủ của đội khách đã giúp họ có được điều mình muốn trong hoàn cảnh giật gấu vá vai.

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Một HLV có tiếng khó tính như ông Ljupko Petrovic cũng tâm phục khẩu phục Sài Gòn sau thất bại 0-2 của FLC Thanh Hóa: “Hôm nay Sài Gòn đã giành chiến thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn chúng tôi. Các cầu thủ trên sân của họ thi đấu 10 người như 1, rất đoàn kết, có khát khao chiến thắng và họ đã đạt được mục đích của mình”.

Về phía Sài Gòn, HLV Đức Thắng không thể hài lòng khi đội nhà bỏ qua cơ hội san bằng cách biệt với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa. HLV Đức Thắng nói: “Tôi hơi buồn một chút khi chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sài Gòn là đội bóng trẻ, có tiến bộ sau 2 năm chơi V-League và đang trong quá trình hoàn thiện”.

Hòa không bàn thắng một cách khá thất vọng, Sài Gòn đã không đem trọn niềm vui về cho số ít các CĐV địa phương ủng hộ họ. Tuy nhiên với chuỗi trận bất bại được nâng lên con số 11, HLV Đức Thắng có lý do để tin vào kết quả khả quan cho đội bóng mình dẫn dắt: “Mùa giải còn dài và chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu với niềm đam mê của mình để có kết quả tốt năm nay. Chắc chắn những trận tiếp theo chúng tôi sẽ chơi tốt hơn”.

Liên quan đến việc chọn HLV cho ĐTQG, HLV Đức Thắng phát biểu: “Cá nhân tôi từng làm việc với nhiều HLV ngoại khi còn chơi bóng. Tôi nghĩ HLV ngoại thời điểm đó tốt hơn cho bóng đá Việt Nam. Họ có các giáo án hay để cầu thủ dễ tiếp cận, phương pháp huấn luyện áp dụng khoa học tiên tiến.

Nhưng giờ thì các HLV tiến bộ rồi và đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển. Điều cần thiết tôi nghĩ là cần nâng cao sự tương tác của HLV với các CLB với nhau. Thời gian qua chúng ta nhận thấy các tuyến trẻ bóng đá Việt Nam không kém nhưng khi lên cấp cao hơn thì toàn thất bại.

HLV nội có điểm mạnh truyền đạt thông tin, triết lý của mình đến các cầu thủ. Vấn đề là họ chịu nhiều áp lực. Chính dư luận tăng thêm sức ép cho các HLV, tôi hay đọc trên báo chí là 90 triệu người kỳ vọng vào đội tuyển.

Bóng đá Việt Nam chưa tìm được cách chơi đúng đắn nhất, lâu nay chúng ta vẫn luẩn quẩn nhưng tìm chưa ra”.

Đội hình thi đấu

Sài Gòn: Đức An, Đình Trọng, Tiến Duy, Đình Trọng, Thành Tín, Hữu Thắng (Xuân Nam, 60’), Văn Triền, Văn Đại, Ngọc Duy (Trần Vũ, 88’), Macelo (Hữu Sơn, 70’), Văn Thuận, Patrick

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Minh Tùng (Tuấn Tú, 80’), Thanh Hào, Văn Khoa, Xuân Hùng (Thanh Hiền, 85’), Trung Hiếu, Nguyên Sa, Hồng Quân, Hải Huy (Quách Tân, 77’), Xuân Tú, Đức Thắng

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm