HAGL muốn đá thực dụng cũng khó

08/06/2020 10:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL cho thấy họ khó lòng thay đổi lối chơi sang thực dụng hơn, dù HLV Lee Tae Hoon đã có nhiều thời gian làm việc cùng đội bóng. Ngoài vấn đề của ông Lee, “những đứa trẻ của bầu Đức” dường như chưa thể thoát ra để là chính mình.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL gặp vấn đề. Thanh Hóa sa thải HLV người Italy

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL gặp vấn đề. Thanh Hóa sa thải HLV người Italy

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đang có vấn đề. Thanh Hóa sa thải HLV người Italy Fabio Lopez.

HLV Lee Tae Hoon đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sau trận thua trắng bụng 0-3 ở Hàng Đẫy tối 6/6. Họ chỉ chơi chủ động với nhà ĐKVĐ được 1/3 hiệp 1 trước khi ngã lấm lưng trong thời gian còn lại.

Bàn thắng của Nguyễn Văn Quyết và cú đúp của Rimario Gordon đã biến HAGL trở thành những gã khờ. HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp khi bóng đá trở lại và HLV Lee Tae Hoon cám cảnh: “Lý do lớn nhất dẫn tới thất bại này là ở hiệp một, cầu thủ HAGL không triển khai được lối chơi, có xu hướng lùi về nên sức tấn công của đội bóng bị ảnh hưởng.

Hà Nội có nhiều cầu thủ tốt, đẳng cấp cao. Cầu thủ HAGL có nhiều lỗi trong trận, nhưng đã cố gắng hết mình rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới và không để CĐV HAGL thấy buồn.

Khi kết quả không tốt, người nhận trách nhiệm đầu tiên là HLV. Tuy nhiên, tôi không trách ban huấn luyện hay các cầu thủ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng sửa sai. Quyết định là thuộc về đội bóng. Nếu có việc sa thải, tôi sẽ chấp hành”.

HAGL không phải không phục tùng ý đồ của HLV Lee Tae Hoon, nhưng vấn đề đáng nói hơn chính là tinh thần. Để thua trước đối thủ quá mạnh như Hà Nội là điều có thể lý giải, nhưng trước đó, họ bị loại bởi Nam Định tại Cúp quốc gia cũng với cách chơi bạc nhược thì khó chấp nhận với CĐV trung thành.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, V League, lịch thi đấu vòng 4 V League, HAGL vs Nam Định
Hà Nội của Rimario (trái) đã bỏ lại HAGL một khoảng khá xa. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã không thể vực dậy một HAGL thường xuyên yếu bóng vía khi đá sân khách. Họ dễ dàng đánh rơi những lợi thế như lịch sử, truyền thống CLB trước đối thủ dưới cơ như Nam Định vốn toàn hoà và thua họ nhiều năm trước, cũng như chấp nhận buông súng dễ dàng khi đối diện với đội mạnh hơn.

Đội hình hiện tại của HLV Lee Tae Hoon cũng không cho phép họ có thể chơi thứ bóng đá không phải sở trường. Nếu ở Thiên Trường, ông Lee lý giải sân xấu khiến họ không thể chơi ngắn, nhỏ thì tại Hàng Đẫy vừa qua, HAGL gần như chỉ biết hụt hơi đuổi theo trái bóng trước đối thủ ban bật như chớp.

Họ mau chóng bộc lộ ra sự lỏng lẻo nơi hàng thủ vốn là cố hữu nhiều năm qua. Kelly vụng về biếu bàn thắng cho Hà Nội, còn Memovic, cầu thủ hay nhất SLNA mùa trước khi giúp đội bóng xứ Nghệ để lọt lưới ít nhất được ví như hòn đá tảng cũng bị bể nát trước Văn Quyết, Rimario.

Tuấn Anh quá cô đơn ở giữa sân, nơi vây quanh tiền vệ gốc Thái Bình là những Hùng Dũng, Moses, Quang Hải vốn đẳng cấp bậc nhất V-League hiện tại. Và trên hàng công, Walsh đói bóng, còn Văn Toàn cũng không có khoảng trống để mở tốc độ.

Phong độ của Văn Toàn sau chấn thương khá giống Tiến Linh, Đức Chinh, những tiền đạo mà HLV Park Hang Seo rất tin dùng ở ĐTQG 2 năm gần nhất. Mà trong thế trận phòng ngự phản công chủ động, nếu Văn Toàn không phát huy được những pha bứt tốc, HLV Lee Tae Hoon có lẽ cũng hết cách để tìm đường vào khung thành đối phương.

Trên thực tế, tuy HAGL đã thua trận đầu tiên của V-League 2020, nhưng thua trước đội bóng toàn sao như Hà Nội không phải là thảm hoạ. Có điều liên kết với thất bại trước đối thủ trong Top cuối như Nam Định, 2 trận thua liên tiếp bắt đầu báo hiệu sự đi xuống quen thuộc của đội bóng này như nhiều năm qua.

Lối chơi của HAGL bị bắt bài hay HLV Lee Tae Hoon không đủ năng lực dẫn dắt CLB, câu trả lời có lẽ sẽ đến chỉ sau nửa lượt đi?

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm