HAGL 'gánh team' ở ĐTQG, ngây thơ tại V League

16/09/2019 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã tụt xuống vị trí nguy hiểm trên bảng tổng sắp V-League 2019 khi giải chỉ còn 3 lượt trận và kịch bản tồi tệ nào cũng có thể xảy đến với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. HLV Lee Tae Hoon có lẽ càng làm tình hình thêm trầm trọng khi công khai phát biểu những “thói quen xấu” khiến thành tích của CLB phố Núi trì trệ nhiều năm qua.

STVV hòa đội bét bảng, fan Việt Nam đòi trả Công Phượng về để HAGL đua trụ hạng

STVV hòa đội bét bảng, fan Việt Nam đòi trả Công Phượng về để HAGL đua trụ hạng

Sint Truiden (STVV) vừa để đội bét bảng Waasland cầm hòa 1-1 ở vòng 7 giải VĐQG Bỉ trong trận đấu Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của STVV.

1. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, việc HAGL trung thành triết lý chơi bóng ngắn, nhỏ đã đi vào nếp nghĩ các cầu thủ và đó là điều dễ khiến đối thủ bắt bài. Ông Lee thừa nhận HAGL cần có lối đá linh hoạt hơn.

Cụ thể, HAGL phải đá dài, đá trung bình… tùy theo tình thế trên sân bóng. Nhiều cầu thủ HAGL đã học được thay đổi mà ông Lee yêu cầu, nhưng số khác vẫn chưa thể thích ứng được dẫn đến việc không đồng bộ trong lối chơi như người đồng hương của HLV Park Hang Seo mong muốn.

Tuyên bố của HLV Lee Tae Hoon như “đổ dầu vào lửa” và đó có thể là câu hỏi về sự tồn tại của ông ở phố Núi Pleiku. Nhiều người ngạc nhiên khi ông Lee bất lực trên cabin huấn luyện ở trận thua Sài Gòn tối 14/9 vừa qua, khiến HAGL trở lại "cửa tử". Nhưng ông Lee thừa hiểu mình cũng không thể làm gì hơn khi đội nhà thi đấu như chấp người.

Nhìn hậu vệ A Hoàng không thể đeo bám Geovane và Pedro dẫn đến 2 bàn thua quyết định trận đấu của “Gỗ”, người ta mới so sánh với đội chủ sân Thống Nhất để ít nhiều thông cảm cho HLV Lee Tae Hoon. Trong hoàn cảnh cả V-League cậy nhờ vào ngoại binh, HAGL lại không thể đưa “Tây” của mình vào đội hình chính vì quá dở.

Việc ông Lee phơi bày nội tình của HAGL trên mặt báo có thể cũng vì ông lường trước được thời gian tồn tại của mình ở “Gỗ”. Bài học cho HLV Lee Tae Hoon chính là người tiền nhiệm Chung Hae Seong, cựu GĐKT của HAGL nay đang thăng hoa rực rỡ ở TP.HCM.

Chú thích ảnh
Dường như Xuân Trường chưa phải là một thủ lĩnh đích thực để giúp HAGL bứt lên khi gặp khó khăn. Ảnh: VPF

Ông Chung sau khi rời phố Núi cũng không ít lần bày tỏ thắng thắn nội bộ ở CLB cũ và nguyên nhân thành công ở đội bóng mới. HLV Lee Tae Hoon đến lúc này chắc chắn đã không đáp ứng đúng kỳ vọng của người thuê ông về dẫn dắt HAGL thay cho HLV Dương Minh Ninh.

2. HAGL rơi vào bi kịch hiện tại cũng không có gì bất ngờ đối với người làm chuyên môn bao lâu nay. Đáng nói là tình cảnh đó lặp đi lặp lại đều đặn suốt 4 năm qua, thời điểm bầu Đức quyết liệt đưa “những đứa trẻ” của ông lên thử lửa ở V-League.

Điều đáng lưu tâm là các đối thủ của HAGL chưa bao giờ thôi ghi nhận năng lực của Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng đưa họ lên tầm cao mới ở các ĐTQG, nhưng CLB của họ vẫn đì đẹt năm này qua năm khác.

Bầu Đức từng chỉ trích HAGL bị “vây đánh hội đồng” vì lắm người thương, nhưng cũng nhiều kẻ ghét. Tuy nhiên, ở cuộc đua V-League hiện tại, ai ai cũng thấy sự trì trệ của HAGL không phải xuất phát từ đối thủ. Đội bóng phố Núi cũng có thời gian chuẩn bị cho mùa giải hay thay thế cầu thủ giữa giai đoạn như bất cứ CLB nào.

Bầu Đức từng tuyên bố “đá cho vui” nhưng ai cũng thấy ông phải đôn đáo tìm người thay thế HLV khi đội bóng lâm nguy và năm nào cũng thay ngoại binh. Ông cũng thay đổi chiến lược khi bắt tay với Feyenoord Rotterdam sau khi chấm dứt hợp tác với Học viện Arsenal JMG.

nói và làm, bầu Đức vẫn cho thấy ông rất “máu” bóng đá. Vấn đề sâu xa với HAGL có chăng chỉ là chính họ, như cách HLV Lee Tae Hoon phàn nàn về “tật xấu” mà cầu thủ của ông chưa thể thay đổi.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm