Hà Nội trước cơ hội lớn để phá kỷ lục của... Bình Dương

08/08/2019 08:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong một tuần, CLB Hà Nội đã làm cả cú hat-trick chiến thắng trước B.Bình Dương, với 2 trong số này thuộc đấu trường AFC Cup 2019, với các trận chung kết lượt đi và về khu vực Đông Nam Á, 1 còn lại ở V-League. Qua đó, đại diện Thủ đô tái khẳng định sự thống trị tuyệt đối trước đội bóng số 1 Việt Nam ở kỷ nguyên lên chuyên: B.Bình Dương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/8: Việt Nam vs Malaysia ở U15, U18 Đông Nam Á, Hà Nội đấu với Bình Dương

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Hà Nội đấu với Bình Dương, AFC Cup 2019. Lịch bóng đá ngày 7/8, rạng sáng 8/8.

Hà Nội FC không “lấy” quá nhiều trước đại kình địch của mình, mà chỉ lấy vừa đủ, với 2 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 ở chung kết AFC Cup 2019 và trận thắng 2-1 ở vòng 19, V-League 2019. Đến ngay cả kẻ thù cũng dành cho nhau sự tôn trọng.

15 năm, kể từ ngày đặt chân lên V-League (mùa 2004), B.Bình Dương đã sưu tập đầy đủ các danh hiệu quốc nội, với 4 chức vô địch V-League, Cúp QG và suất chơi bán kết AFC Cup 2009 - một cột mốc mà CLB Hà Nội cũng chưa thể chạm tới, chứ đừng nói đại diện nào khác của V-League. Luận về thành tích trong nước, Hà Nội FC thậm chí còn lép vế ở hạng mục Cúp QG so với đội bóng đất Thủ.

hà nội, bình dương, hà nội 1-0 bình dương, kết quả hà nội đấu với bình dương, afc cup, hà nội vào tứ kết afc cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, truc tiep bong da
Hà Nội (áo xanh) đã vào tứ kết AFC Cup 2019

Nhưng vẻ như lịch sử đang gọi tên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, khi đối thủ ở vòng bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 tới đây của họ chỉ là Altyn Asyr của Turmenistan. Các trận lượt đi và về sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2019 và nếu thắng, CLB Hà Nội mới chính thức san bằng cột mốc của B.Bình Dương ở đấu trường này. Đường đi khó và vòng vèo với thể thức thi đấu kiểu mới, nhưng không gì là không thể.

Trở lại với diễn biến trận chung kết lượt về ở Hàng Đẫy tối qua. Hơn 10 ngàn CĐV và khán giả Hà Nội đã giúp cho bầu không khí cổ động hừng hực. Tuy nhiên, các diễn biến trên sân lại có phần tẻ nhạt, khi đội chủ nhà với lợi dẫn 1-0 sau lượt đi, chơi đủng định và rình rập, vốn không phải thuộc tính lối chơi của họ. Còn B.Bình Dương, như thường lệ, bất lực trên con đường tìm đường vào cầu môn của Văn Công.

Bàn thắng của Pape Omar trong hiệp nhì, không chỉ có ý nghĩa quyết định cuộc chơi, mà như đã nhắc, nó là sự khẳng định ai là số 1 ở V-League. B.Bình Dương buộc phải “trao gậy” cho người chạy tiếp sức là CLB Hà Nội trẻ trung hơn, giàu năng lực chinh phục hơn, tiềm năng hơn và cũng xứng đáng hơn, dù Hà Nội FC mới chỉ có 10 năm tuổi đời chinh chiến V-League và 13 năm tuổi kể từ khi phôi thai.

Hai CLB đều đã có 4 chức vô địch V-League, nhưng có thể mọi chuyện sẽ thay đổi, không mùa này thì mùa sau Hà Nội sẽ lấy lần thứ 5. Hiện sau 19 lượt trận, Hà Nội FC đang đứng đầu bảng với 2 điểm “gác” so với đội bám đuổi gần nhất: CLB TP.HCM.

Trong ngày giữa tuần, nhưng khán giả, CĐV Thủ đô đã đến sân rất đông, để sát cánh cùng đội bóng và tận hưởng trận đấu. Các khe cửa SVĐ sống lại, có nghĩa là bóng đá nội sống lại. Tuần trước ở Thiên Trường, nay là Hàng Đẫy. Tất cả đều không tự nhiên đến, mà nó là sự gầy dựng, cấy ghép và thậm chí là “nuôi” CĐV trong nhiều năm. Với CLB Hà Nội, đấy là một chiến lược nghiêm túc.

Sau 10 năm, mới lại có một đại diện Việt Nam tiến sâu ở đấu trường châu lục. V-League không thể nói là không được hưởng lợi từ B.Bình Dương hay Hà Nội FC. Nếu tử tế và minh bạch, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải cảm ơn họ, hỗ trợ họ và tạo điều kiện tốt nhất cho họ tranh hùng với các nền bóng đá - các giải đấu hàng đầu khác.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm