Hà Nội hẹn Bình Dương ở chung kết AFC Cup?

26/06/2019 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại cứ địa Hàng Đẫy sau trận hòa 1-1 trên đất Philippines, Văn Quyết và đồng đội đã chơi thứ bóng đá trình diễn ở đẳng cấp cao để dễ dàng hạ Ceres Negros với tỷ số 2-1 (chung cuộc 3-2).

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019.

Đội trưởng Văn Quyết đã có một trận đấu của riêng mình, sau thời gian dài phải kiên nhẫn điều trị chấn thương, với một đường chuyền thành bàn và một bàn thắng, đưa đại diện Thủ đô vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Nếu tối nay, B.Bình Dương bảo vệ được lợi dẫn 1-0 ở lượt đi trước PSM Maskassar (Indonesia), thì Việt Nam sẽ chắc chắn có một suất ở bán kết giải châu lục AFC Cup 2019, san bằng cột mốc năm 2009 của chính đội bóng đất Thủ.

Thực ra Văn Quyết đã chơi trận lượt đi và trận đấu gần nhất của Hà Nội FC tại V-League 2019, nhưng phải đến lần này, đội trưởng CLB Hà Nội mới lên tiếng. Đúng là cầu thủ lớn phải dành cho những sàn diễn lớn.

CLB Hà Nội nếu đã đặt tham vọng cao ở đấu trường châu lục ngay trong mùa này, họ phải cậy vào những chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương, Omar, Samson và đương nhiên cả Moses..., chứ chỉ những người trẻ (dù tài năng) thì khó cáng đáng.

Nếu có trí nhớ tốt, chúng ta hẳn không quên những màn thể hiện tuyệt vời của Moses trong màu áo B.Bình Dương ở AFC Champions League 2015-2016, sân chơi cao nhất châu lục dành cho cấp CLB.

Ở đó, Moses đã khiến cho cựu sao Chelsea và đội tuyển Brazil là Ramires phải tắt điện, giúp cho đội bóng từng 4 lần vô địch V-League có những trận đấu tưng bừng và rất hay. Cho đến thời điểm này, B.Bình Dương vẫn là đại diện Việt Nam duy nhất chơi được ở AFC Champions League.

Tại Hàng Đẫy tối qua (25/6), tiền vệ từng có thời gian chơi bóng tại Nga, Moses, đã gánh cả tuyến 2 của CLB Hà Nội hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, cũng là thời điểm mà đội chủ nhà ghi liền 2 bàn thắng, để vượt lên dẫn 2-0, trước khi rời sân và rồi Negros có bàn gỡ 1-2.

Trở lại với thời cơ có một không hai sau 10 năm của bóng đá Việt Nam tại sân chơi AFC Cup. Thực tế ở Việt Nam, không một CLB nào thiện chiến và giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục hơn CLB Hà Nội và B.Bình Dương.

Trong khi Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm đề cao lối chơi kiểm soát, với các đường ban bật như thêu hoa dệt gấm, làm mãn nhãn người xem, thì B.Bình Dương chơi già giơ, rất khó chịu với những pha đánh giãn biên, rồi căng ngang và điểm đến là lão tướng Anh Đức.

Tại Hàng Đẫy, trong một ngày giữa tuần, nhưng đã có tới hơn 14 ngàn khán giả và CĐV, trong đó có không ít các em nhỏ theo chân bố mẹ, đến sân cổ vũ Văn Quyết, Quang Hải và những thần tượng của giới trẻ, những người đương thời. Và tất cả đã không phải thất vọng. Hình ảnh các cầu thủ 2 đội đồng loạt nằm vật ra sân, sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, nửa màu xanh Hà Nội sung sướng, nửa màu vàng Ceres Negros thất vọng, mới thấy hết vẻ đẹp của môn thể thao vua.

Chúc mừng CLB Hà Nội và chúng ta chỉ cần đợi thêm ít giờ nữa, để chào đón B.Bình Dương vào chơi trận đấu cuối cùng. Có như thế V-League mới mở mày mở mặt, sau bao năm lu mờ với các đại diện ra thi thố ở châu lục và thất bại.

Chúng ta vẫn biết rằng thành tích được cải thiện ở AFC Cup rất quan trọng trong việc nâng tầm và tạo vị thế cho V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trên trường châu Á.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm