Hà Nội FC vô địch lượt đi

15/08/2022 05:45 GMT+7 | V-League

Văn Quyết cùng các đồng đội đã chứng tỏ ngoài bản lĩnh, họ còn có may mắn song hành để hạ gục đối thủ bám đuổi khó chịu HAGL tối 14/8 ở Hàng Đẫy. Hà Nội FC sớm vô địch lượt đi khi nhiều hơn đội nhì bảng SLNA đến 6 điểm và bỏ xa HAGL xếp thứ 3 đến 7 điểm.

HLV Hà Nội FC hài lòng sau chiến thắng trước HAGL

HLV Hà Nội FC hài lòng sau chiến thắng trước HAGL

HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC tỏ ra hài lòng khi giành 3 điểm trước HAGL ở vòng 12 V-League 2022. Ông cũng nhấn mạnh sân Hàng Đẫy là điểm tựa tinh thần cho chiến thắng này của đội nhà.

Đội bóng của HLV Chun Jae Ho như thường lệ vẫn chơi rất kín kẽ trên sân nhà, đặc biệt là trong hiệp 1. Nói may mắn cho Hà Nội FC là trong thế trận đầy tính toán 45 phút đầu, Duy Mạnh đã được bỏ qua lỗi có thể dẫn đến quả 11m khi trọng tài Ngô Duy Lân không nhìn thấy pha cố tình dẫm vào chân tiền đạo Bruno. HAGL bị từ chối penalty và sang hiệp 2, tình hình càng tồi tệ hơn cho đội khách.

HLV Kiatisuk dù cao tay tính toán nhưng có vẻ ông không thể làm thay phần việc của số phận đã đứng về phía chủ nhà. Ngay trước giờ bóng lăn, Công Phượng đang có phong độ cao không thể đăng ký cũng ảnh hưởng chất lượng hàng công HAGL. Trong trận, HAGL nếu không bị từ chối 11m thì tiền đạo Bruno được “Zico Thái” lựa chọn đá trung phong cắm cũng vụng về trong dứt điểm.

Tân binh của HAGL có dấu hiệu lạc lõng với lối chơi của đội nhà và dù có bàn gỡ 1-2 nhờ quả tạt của Văn Toàn, Bruno cũng không hẳn đã có trận đấu tròn vai. Nếu chính xác hơn, chân sút Brazil có thể giúp HAGL dẫn trước và có điểm ra về.

Tuy HAGL kém may nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của thầy trò HLV Chun Jae Ho. Họ đã khiến đội khách chịu 2 gáo nước lạnh liên tiếp trong 3 phút từ 54 đến 57 khi khoan thủng điểm sơ hở nhất của đối phương. Sự nôn nóng của bộ đôi chạy cánh HAGL là Hồng Duy và Văn Thanh đã khiến Tuấn Linh trong ngày tái xuất bắt chính phải vào lưới nhặt bóng 2 lần liên tiếp. Ở bàn thắng đầu tiên, Tonci Mujan dễ dàng xoáy vào cánh của Hồng Duy để ngoặt bóng và tạt vào trong cho Văn Quyết dễ dàng mở tỷ số. Trong bàn thắng này, Văn Thanh cũng sai sót khi không thể lui về để hỗ trợ cho bộ đôi trung vệ.

Đến bàn thua thứ 2, lại là Văn Thanh bị Văn Hậu vượt mặt trước khi tạt vào trong cho Tuấn Hải đệm bóng ghi bàn theo cùng kịch bản. Hà Nội FC có 2 bàn thắng và từ lúc đó, người ta đã hiểu kết cục khó tránh cho HAGL. Đoàn quân của “Zico Thái” dù được kỳ vọng nhưng không thể cản nổi bước tiến của đội bóng Thủ đô. Trong một ngày dàn sao nội Hà Nội FC vẫn có phong độ đỉnh cao, HAGL năm thứ 10 liên tiếp không thể thắng nổi đội bóng Thủ đô.

Họ thậm chí còn bị SLNA chính thức lấy lại ngôi thứ 2 sau vòng 12. SLNA vòng đấu này đã tận dụng cơ hội đá sớm và chỉ gặp Nam Định đang trên đà sa sút để lấy 3 điểm. Thiên Trường từ chỗ là điểm tựa cho thầy trò HLV Văn Sỹ thì khi đấu SLNA, nó chỉ cảm nhận được sự chán nản từ trên sân cỏ lẫn các khán đài.

bóng đá Việt Nam, V-League, Hà Nội FC, bxh V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, Hà Nội FC vô địch lượt đi, kết quả bóng đá V-League, trực tiếp bóng đá
Văn Quyết ghi bàn thắng mở tỷ số góp phần vào chiến thắng quan trọng trước HAGL.
Ảnh: Hoàng Linh

CĐV thành Nam đã chán ngán một đội bóng cũ kỹ, không điểm nhấn trong lối chơi dù hoàn cảnh tài chính đã khấm khá hơn. Nam Định hiện tại không thể đổ thừa khó khăn chuyện tiền nong, nhưng họ vẫn tồn tại theo cách làm thót tim CĐV khi liên tục ngụp lặn dưới đáy bảng.

CĐV Nam Định đã muốn thay đổi, nhưng họ có thể lo lắng khi nhìn những Sài Gòn FC hay CLB TP.HCM, những đội bóng đã thay tướng nhưng chưa thấy đổi vận. Ngay cả khi được lãnh đạo thành phố gặp mặt để lắng nghe nguyện vọng cũng như động viên thi đấu, hai đại biểu Sài thành vẫn rủ nhau thất bại ở vòng 12 và trùng hợp thay, họ cùng thua với tỷ số 1-2.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tái xuất sau 5 năm không cầm sa bàn ở CLB TP.HCM đã đánh rơi chiến thắng đầy khó hiểu trước T.Bình Định. Ngày trở lại của Lee Nguyễn trở thành rất buồn và có lẽ những thay đổi sẽ còn tiếp diễn ở CLB này. Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức cũng đến Sài Gòn FC để chứng kiến thêm 2 thất bại liên tiếp của CLB này. Người đánh gục Sài Gòn FC của cựu tiền đạo Công an TP.HCM không ai khác cũng chính là cầu thủ nổi danh một thời của Cảng Sài Gòn là Lư Đình Tuấn. Ông Tuấn “nhím” đối lập với Huỳnh Đức khi đến B.Bình Dương đã giúp CLB toàn thắng cả 2 trận gần nhất và vươn lên TOP giữa thay vì nhóm cuối.

4 CLB được xác định sẽ đua tranh quyết liệt vé trụ hạng mùa này thật trùng hợp lại hẹn nhau cùng đối đầu ở lượt cuối. Trong đó, TP.HCM sẽ đọ sức Sài Gòn FC, còn Nam Định sẽ chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vòng 12 cũng chứng kiến những ấn tượng như sự đứng dậy của Viettel sau cú vấp ngã tại đấu trường AFC Cup mới đây. Hoàng Đức và Geovane đã toả sáng để có trận thắng trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng và 3 điểm có được tối 14/8 giúp chiếc ghế của HLV Bae Ji Won vững chắc hơn đôi chút.

Viettel chỉ còn mục tiêu ở giải quốc nội và vị trí thứ 6 cùng 16 điểm hiện có cho thấy họ vẫn đủ sức đua đường trường. Nếu Viettel chơi đúng khả năng, sẽ là sai lầm nếu sớm gạch tên Hoàng Đức cùng các đồng đội khỏi cuộc đua vô địch năm nay. Điều đáng tiếc nhất ở trận đấu diễn ra trên sân Hoà Xuân vòng 12 là chấn thương nặng của Thanh Bình sau va chạm với cầu thủ Viettel. Thanh Bình bị gãy xương ống chân và phải sớm lên bàn phẫu thuật. Về phần SHB Đà Nẵng, từ chỗ là hiện tượng, sau 2 trận thua liên tiếp gần nhất, họ cho thấy mình không quá khó để giải mã.

Vòng cuối lượt đi thật trùng hợp là 2 cặp đấu “chung kết ngược” của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Nam Định còn Sài Gòn FC chạm trán TP.HCM.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm