Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup: Đơn giản là sảy chân

04/04/2019 09:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hà Nội FC đã có trận thua đáng tiếc trước đối thủ Yangon United. Với cá nhân tôi khi theo dõi trận đấu này, thì những lý do để dẫn đến thất bại này chỉ đơn thuần là chuyên môn thôi, chứ không có lấn cấn chuyện tư tưởng ở đây. Dù sao, qua trận đấu này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần HLV Chu Đình Nghiêm căn chỉnh”, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá cơ bản như thế về trận đấu giữa Hà Nội FC cùng Yangon United ở đấu trường AFC Cup ngày 2/4 vừa rồi.

Vắng Quang Hải, Văn Quyết đá hỏng penalty, Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup 2019

Vắng Quang Hải, Văn Quyết đá hỏng penalty, Hà Nội FC thua sốc tại AFC Cup 2019

Dù chơi lấn lướt Yangon United và tạo được hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên, Hà Nội FC đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFC Cup 2019.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận: “Công bằng mà nói, các cầu thủ Yangon United đã chơi một trận đấu hay, khi họ nhập cuộc tốt, dựa trên đội hình chơi thấp đầy kín kẽ. Đội bạn đã bóp lại không gian chơi bóng ở khoảng 1/3 sân nhà và kiểm soát chặt những khu vực nguy hiểm mà Hà Nội có thể khai thác.

Bên cạnh đó, thủ môn Kyaw Zin Htet cũng chơi xuất sắc. Hà Nội có thể tấn công nhiều, tạo cơ hội nhiều, nhưng trận này lại dứt điểm quá kém. Đó là những nguyên do trực tiếp dẫn đến thất bại”.

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Ông Vinh nói: “Nhìn Hà Nội FC đá trận này, dễ dàng nhận ra họ đã không có những chuẩn bị tốt nhất về thể trạng và tâm lý. Cỏ vẻ như công tác chuẩn bị cho trận đấu không được kỹ lưỡng . Nhiều tình huống cầu thủ tỏ ra hời hợt, thiếu quyết tâm.

Cũng có thể, do đội bóng chưa có được cái nhìn chính xác về đối phương. Cứ nghĩ rằng Yangon đã để thua 2 trận trước đó (trong đó thua cả Nagaworld) nên có tâm lý chủ quan khi đối đầu với họ. Hay cũng có thể tự tin thái quá vào bản thân, như kiểu mình đã ăn đội kia 10-0, thì trận này đơn giản thôi.

Mà một khi đã chuẩn bị không tốt, không đánh giá đúng về đối thủ, để rồi gặp phải sức kháng cự tốt của đội bạn, thì sẽ ở vào trạng thái cuống cuồng ngay. Lại thêm vấn đề không ghi bàn thắng, dù cơ hội tạo ra khá nhiều. Mọi việc đó, cộng với bàn thua trước, tạo ra tâm lý nôn nóng, khó kiểm soát. Do vậy, thua trận cũng là điều dễ hiểu”.

Ông Vinh phỏng đoán: “Cũng có thể nhiều cầu thủ Hà Nội không đạt thể trạng tốt nhất sau chuỗi ngày bị vắt kiệt sức ở những giải đấu khác nhau. Tiền vệ Quang Hải vắng mặt, không ai tạo ra đột biến trong lúc khó khăn. Văn Quyết không sắc sảo như mong đợi, trong lúc Hoàng Vũ Samson kém duyên. Có thể khi đã khó khăn, thì sự vắng mặt của nhân tố nào đó, sẽ ảnh hưởng đến tính gắn kết trong lối chơi.

Cũng cần nói thêm rằng, cho dù Hà Nội FC có những cá nhân xuất sắc trong đội hình, cả những tuyển thủ quốc gia nữa, nhưng tâm lý thi đấu, hay nói cách khác là bản lĩnh, vẫn chưa thật vững vàng trong lúc gặp khó.

Có thể chủ quan, khinh địch để thua trước. Cho nên mọi thứ sẽ gây ra tâm lý căng cứng và không đủ độ tỉnh táo cần thiết sau đó. Điều này thể hiện rất rõ khi họ tỏ ra nôn nóng và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn sau đó như thế”.

HLV Nguyễn Thành Vinh kết luận: “Nói gì thì nói, vào thời điểm hiện nay, Hà Nội FC vẫn là đội bóng đẳng cấp nhất của sân cỏ nước nhà. Nhưng không thể đòi hỏi họ luôn phải chơi với phong độ cao nhất và lúc nào cũng xuất sắc trên tất cả các mặt trận.

Thắng thua là chuyện bình thường, luôn là một phần tất yếu của bóng đá. Chính những trận đấu vấp ngã như thế này, xét ở khía cạnh nào đó cũng là cần thiết. Không ai muốn phải nhận thất bại nhưng cũng không thể bắt các cầu thủ phải đá đều như gieo, hay phải thắng tất cả những trận đấu của mình.

Hãy để thất bại tại AFC Cup vừa rồi làm bài học để nhìn lại và tiến bộ, chứ đừng lấy đó làm dấu mốc để đánh dấu cho một giai đoạn phong độ đi xuống. HLV Chu Đình Nghiêm và học trò chắc sẽ học được rất nhiều điều quý giá, để căn chỉnh kịp thời sau đây”.

Ông Vinh cũng cho rằng cơ hội của Hà Nội FC tại đấu trường châu lục năm nay vẫn còn: “Quan trọng là liệu cả đội có tận dụng được những cơ hội ấy hay không. Hãy để lại trận thua vừa rồi ở lại sau lưng, như một kinh nghiệm đáng quý. Bây giờ là lúc để chứng minh bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng lớn”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm