Hà Nội FC gian nan bảo vệ ngôi vương

25/04/2019 13:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội vẫn rất mạnh so với các đội bóng còn lại của V-League, nhưng hành trình bảo vệ chức vô địch của họ đã xuất hiện những dấu hiệu trở ngại đầu tiên.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'SLNA là đối thủ chính của Hà Nội FC chứ không phải TP.HCM'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'SLNA là đối thủ chính của Hà Nội FC chứ không phải TP.HCM'

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng SLNA chính là đối thủ của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch V-League 2019 chứ không phải đội đầu bảng TP.HCM.

Thực dụng kiểu “cửa trên”

Tỉ số 3-1 có vẻ là một kết quả cho thấy sự vượt trội của CLB Hà Nội so với Hải Phòng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên màn trình diễn của đội bóng Thủ đô hôm Chủ nhật vừa rồi không thực sự mang lại cảm giác mãn nhãn cho các khán giả.

Màn trình diễn của CLB Hà Nội đầu mùa ở cả đấu trường trong nước lẫn AFC Cup không phải là hình ảnh mạnh mẽ, dữ dội đè bẹp đối thủ từ thế trận đến tỉ số. Tính biểu diễn trong các trận đấu của CLB Hà Nội, trừ hai trận thắng mở màn trước Than Quảng Ninh và NagaWorld cùng một vài khoảnh khắc, đều mang dấu ấn của Quang Hải.

VIDEO: Highlight Hà Nội 3-1 Hải Phòng, V- League 2019, vòng 6

Cách chơi của CLB Hà Nội lúc này đơn giản hơn nhiều so với mùa trước. Những pha tấn công theo kiểu đẩy bóng cho “Tây” tự lo ở tuyến trên xuất hiện nhiều hơn. Họ giảm bớt sự màu mè trong khâu tổ chức và tận dụng năng lực vượt trội của các ngoại binh trên hàng tiền đạo. Nếu không hiệu quả thì HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần tăng thêm hỏa lực, thường là một ngoại binh khác được cất ở ngoài từ đầu.

Ở trận gặp Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận rằng kế hoạch ban đầu của ông là cho Thành Lương và Samson nghỉ ngơi để xoay tua, nhưng buộc phải tung bộ đôi này vào sân khi tình hình chuyển biến bất lợi. Quả thực là nhà ĐKVĐ chỉ nhìn thấy cửa thắng khi chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League được tung vào sân và ghi bàn gỡ hòa.

Đó là một ví dụ cho thấy sự thực dụng của CLB Hà Nội mùa này. Không phải khái niệm thực dụng mà người ta hay nói về các đội bóng chơi phòng ngự phản công. HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò cho thấy một hình ảnh thực dụng theo kiểu “cửa trên”, như cái cách mà Shandong Luneng đã đánh bại họ ở trận play-off AFC Champions League.

Cái khó của nhà vô địch

CLB Hà Nội có lý do để giảm bớt tính biểu diễn và hướng tới hiệu quả theo cách đơn giản hơn. Họ buộc phải tính toán phân chia sức lực khi phải tham dự cả đấu trường châu Á. Đó luôn là một gánh nặng mà bất cứ đội bóng nào cũng phải chấp nhận đương đầu khi đã bước lên ngôi vương ở sân chơi trong nước.

“Chắc chắn AFC Cup sẽ ảnh hưởng nhiều vì mật độ thi đấu rất dày. Đặc biệt tháng 4, tháng 5 chúng tôi liên tục di chuyển”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận thắng Hải Phòng. Đó không chỉ là lo ngại mà đã trở thành một khó khăn cho CLB Hà Nội ngay từ giai đoạn đầu của mùa giải.

Đội bóng Thủ đô đã đá 5 trận sân khách (thực ra chỉ là 4 do có trận gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy) và chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Yangon United. Họ bị Quảng Nam, Tampines Rovers và Sanna Khánh Hòa cầm chân trong những trận đấu dưới sức. Quãng đường di chuyển dài khi thi đấu xa nhà đã cho thấy sự ảnh hưởng bằng các kết quả cụ thể.

Việc bung sức để vùi dập đối thủ ở đấu trường trong nước là điều không cần thiết ở thời điểm hiện tại, nhất là khi họ còn cả một chặng đường dài để sửa sai. HLV Chu Đình Nghiêm có thể cất bớt “vũ khí” ở ngoài và chỉ sử dụng khi bị đẩy vào thế khó như trận gặp Hải Phòng.

Dẫu vậy, sự tính toán này không hiệu quả 100% mà trận thua Yangon United ngay tại Hàng Đẫy là một ví dụ. Rõ ràng CLB Hà Nội dù mạnh cũng không thể muốn thắng lúc nào là thắng luôn được. Bên cạnh đó sau một mùa nhìn đội bóng Thủ đô “hoành hành” ở V-League, các đối thủ của họ cũng tìm cách để không dễ dàng nằm im chịu trận như trước.

CLB Hà Nội bất bại 6 vòng đầu tiên của mùa giải, trong đó có 4 trận thắng. Đội bóng Thủ đô chọc thủng lưới đối phương 15 lần, nhiều nhất giải trong khi số bàn thua chỉ là 2, ít nhất giải. Những con số trên cho thấy nhà ĐKVĐ vẫn ở một đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại của V-League. Tuy nhiên hành trình bảo vệ ngôi vương của CLB Hà Nội mùa này khó mà suôn sẻ như cách họ một mình một ngựa về đích năm ngoái.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm