Giải U21 quốc tế 2017: 'Quyền lực' Yokohama

15/12/2017 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không như mùa giải năm ngoái khi U21 Thái Lan mang sang Việt Nam đội hình mạnh và lọt đến trận cuối cùng, HLV Bazalo đã rất khó khăn khi thiếu vắng đến chục trụ cột vì bận tập trung U23 Thái Lan. Trong khi đó, U21 Yokohama cho thấy họ sáng cửa bảo vệ chức vô địch.

HLV Marin Bazalo cho biết U21 Thái Lan không thể kịp hồi phục sau trận đấu tốn quá nhiều thể lực với U21 Việt Nam. Trận đấu đó, U21 Thái Lan chỉ tập trung chạy theo các cầu thủ chủ nhà và nhờ sự thiếu tự tin của các chân sút U21 Việt Nam, họ mới có 3 điểm.

Tuy nhiên, U21 Myanmar đã khiến U21 Thái Lan “lộ nguyên hình” là đội bóng bình thường ở giải năm nay. HLV Bazalo gần như bất lực trong việc hàn gắn những khiếm khuyết trong đội hình do thiếu nhiều trụ cột. U21 Thái Lan mỏng manh trên hàng công và thiếu dứt khoát nơi hàng thủ. Họ tấn công biên mạnh nhưng U21 Myanmar của HLV Kyi Lwin cho biết ông đã lường trước và bắt bài được đối thủ ở lượt trận thứ 2 chiều 14/12 trên sân Cần Thơ.

U21 Myanmar khiến U21 Thái Lan ngã đau với bàn thắng duy nhất của Aung Hein chỉ 5 phút trước khi hết hiệp đầu. Hiệp 2, đội bóng xứ Chùa Vàng còn thiệt quân khi thủ thành Chakon phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi ngoài vòng cấm để cản bàn thua trông thấy của đội nhà.

Khi U21 Thái Lan không quá mạnh, đó sẽ là cơ hội cho các đại diện chủ nhà U19 và U21 Việt Nam. Tuy nhiên, khó có cửa đi tiếp vào chung kết cho U19 Việt Nam khi họ vừa thất bại nặng nề trước U21 Yokohama trong ngày ra quân của đại biểu đến từ Nhật Bản.

Đội bóng xứ Phù tang chơi bóng ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với đoàn quân nhiều chắp vá do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt. U19 Việt Nam không thể ngăn cản được lối đá khoa học đầy toan tính của nhà đương kim vô địch giải đấu. Họ để thua liền 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Bảo Toàn gỡ lại được 1 bàn thắng đầu hiệp 2 cho chủ nhà. Nhưng đến phút 79, lưới của Êli Niê lại rung lên với cú sút của Takashi.

Một trận thua toàn diện của U19 Việt Nam và với những gì đã thể hiện ở giải giao hữu này, các học trò của HLV Trần Minh Chiến còn phải học nhiều.

Thái Lan bị Myanmar đánh bại tại giải U21 quốc tế

Thái Lan bị Myanmar đánh bại tại giải U21 quốc tế

Bất ngờ lớn nhất giải U21 Quốc tế 2017 diễn ra trên sân Cần Thơ chiều 14/12 là việc thầy trò HLV Marin Bazalo bị U21 Myanmar đánh bại với cách biệt tối thiểu.

Hiện tại, cục diện giải đấu đang trở nên rất khó đoán. Ngoài U21 Yokohama phô trương sức mạnh khác biệt, những đội bóng còn lại cũng chỉ ngang sức nhau. U21 Việt Nam sau lượt trận thua đầu tiên được nghỉ ngơi để bình tâm lại trước khi chạm trán với U21 Myanmar. Nếu thua, gần như cơ hội vào chung kết sẽ khép lại với thầy trò HLV Duy Quang. Trong khi đó, Myanmar đã tích lũy được 3 điểm có quyền tính toán khi chạm trán U21 Yokohama và chủ nhà 2 trận còn lại. U21 Thái Lan cũng sẽ không cam phận về nước sớm vì họ cũng như U21 Myanmar, đã có 3 điểm làm vốn và trước mắt họ là đối thủ dưới cơ U19 Việt Nam và U21 Yokohama.

Kết quả lượt trận 2 ngày 14/12

U21 Thái Lan – U21 Myanmar: 0-1

U19 Việt Nam – U21 Yokohama: 1-3

Lịch thi đấu lượt trận 3 ngày 16/12 (sân Cần Thơ):

16h: U21 Yokohama – U21 Thái Lan

18h30: U21 Việt Nam – U21 Myanmar

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm