Giải bóng đá tứ hùng HA.GL 2012: ĐT.LA dạy SHB.ĐN “chơi tennis”

26/12/2012 07:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ V-League SHB.ĐN tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở giải đấu tập huấn thứ 2 liên tiếp trước mùa giải mới. lần này là một thất bại thảm hại trước đội bóng mới lên hạng ĐT.LA.

ĐT.LA đang đánh dấu sự trở lại đầy hứng khởi của họ bằng một bộ mặt tươi mới. Ảnh: Nhật Anh

Cuộc so tài giữa 2 đội bóng vô địch 2 hạng đấu mùa giải này diễn ra hấp dẫn hơn kỳ vọng. 2 đội chủ động tấn công phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Minh Tuấn là người có cơ hội sút tung lưới Tiến Phong ngay trong cơ hội đầu tiên, nhưng cú đá của tiền đạo SHB.ĐN không thể thắng nổi thủ thành ĐT.LA.

Đó dường như là một điềm xui của đội bóng sông Hàn, bởi lẽ, gần như ngay lập tức, tiền đạo có cái chân trái khéo léo Gilson Campos đã chứng tỏ mình xứng đáng tới từng đồng xu mà ĐT.LA bỏ ra để mua về. Campos liên tục dội 2 bàn thắng vào lưới Văn Thạch khi trận đấu còn chưa bước sang phút thứ 10.

Dưới bàn tay của HLV Vital, “Gạch” đang cho thấy sự trở lại đáng nể. Đội bóng này đã chứng tỏ chức vô địch hạng Nhất thuyết phục mùa qua không là ăn may. Sự xuất sắc của cầu thủ có dáng vẻ thấp bé Thanh Hải nhưng nhanh như tia chớp không ít lần khiến cả hàng thủ nhà ĐKVĐ lao đao.

Chính Thanh Hải là người góp công trực tiếp trong cả 3 bàn thắng đầu tiên, trong đó có tình huống cướp bóng sau sai lầm của hậu vệ SHB.ĐN rồi lật bóng chuẩn xác để Tài Lộc băng vào quăng mu để đưa “Gạch” dẫn trước 3-0.

Đội bóng sông Hàn vừa lấy lại khí thế sau bàn gỡ của Minh Tuấn thì ngay lập tức, Việt Thắng tiếp tục nới rộng cách biệt 3 bàn cho ĐT.LA sau một tình huống phá bẫy việt vị thông minh trước khi tâng bóng qua đầu Văn Thạch.

Điều đáng nói là ở bàn thắng này, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng của Việt Thắng nhưng trợ lý trọng tài Lê Nguyên Thành lại căng cờ báo việt vị. Tiền hậu bất nhất, nhưng trọng tài chính vẫn bảo lưu quan điểm mà không cần tham khảo ý kiến trợ lý, do ông có góc quan sát rất thuận lợi.

Trong khi đó, trợ lý Lê Nguyên Thành lại khiến Giám sát trận đấu Đặng Thanh Hạ tức điên, bật khỏi ghế ngồi để phản ứng tình huống phất cờ phi lý của ông Thành.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu. Trong hiệp 2, SHB.ĐN tiếp tục thể hiện một màn trình diễn bạc nhược. Ngược lại, càng đá, ĐT.LA càng nhuần nhuyễn. Sự xuất sắc của Gilson Campos liên tục khiến người xem phải trầm trồ với cái chân trái siêu “dị”. Cầu thủ gốc Brazil cùng với Lazaro là những người trực tiếp tạo ra thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới SHB.ĐN trong hiệp 2.

Phút 80, Campos qua mặt cả hàng thủ SHB.ĐN rồi khiến thủ môn Văn Thạch liên tục phải vồ ếch trước những động tác giả của mình, trước khi chuyền dọn cỗ cho Lazaro nâng tỷ số lên 5-1. Ngay sau đó, Tấn Tài vừa vào sân thay người đã được Lazaro trao cơ hội đối mặt với Văn Thạch, và không khó để cầu thủ này lốp bóng qua đầu thủ môn SHB.ĐN, ấn định chiến thắng đậm 6-1 cho đội nhà.

ĐT.LA đang đánh dấu sự trở lại đầy hứng khởi của họ bằng một bộ mặt tươi mới. Trận thắng này giúp họ có cơ hội lớn để giành ngôi quán quân giải đấu này, bởi lẽ, ở trận cuối, ĐT.LA sẽ chỉ chạm trán SQC.BĐ, đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, HA.GL đã có một trận đấu không dễ dàng trước SQC.BĐ. Tuy vậy, sự tỏa sáng của tân binh Oseni là đủ để vực dậy tập thể này. Nếu trận đấu ngày ra quân tiếp ĐT.LA, Oseni một mình góp 2 bàn thắng thì ở trận gặp SQC.BĐ, cầu thủ gốc Nigeria có một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn. Phút 35, Oseni dũng mãnh lao vào đánh đầu tung lưới Văn Cường khi thủ môn này đang trên đà lao ra bắt bóng.

Ngay sau đó, lại là tiền đạo gốc Phi dùng tốc độ thoát xuống và căng bóng vào trong cho Thanh Tấn dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số 2-0 đảm bảo cho HA.GL cơ hội tranh chấp chức vô địch giải này. Chủ nhà đang có cùng 4 điểm như ĐT.LA nhưng xếp sau do thua hiệu số.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Kết quả

ĐT.LA - SHB.ĐN 6-1

HA.GL - SQC.BĐ 2-0

Lịch thi đấu ngày 28/12

15h00 ĐT.LA - SQC.BĐ

17h00 HA.GL - SHB.ĐN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm