Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Những người vượt qua nghịch cảnh

26/08/2016 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khán đài sân Thống Nhất như “Chùa Bà Đanh” mỗi khi giải nữ được tổ chức ở TP.HCM là điều không mấy xa lạ. Có kêu khóc hoài trên các phương tiện truyền thông cũng là đề tài nhàm chán. Nhưng điều đáng ngợi khen là các cô gái đã vượt qua nghịch cảnh để cháy hết mình cho cuộc chơi.

Đếm bằng mắt thường cũng thấy những trận đấu trên sân Thống Nhất kể từ đầu lượt về giải nữ VĐQG khởi tranh, trận đông nhất và được đón đợi bậc nhất giữa chủ nhà TP.HCM 1 và Phong Phú Hà Nam có khoảng 300 CĐV đến sân. Đó là bởi thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được các lứa U nữ của TP.HCM đến tiếp sức và cũng vì ngày khai màn nên các đội cũng tranh thủ đến xem giò cẳng đối thủ của mình.

Còn những trận đấu sau, lác đác chỉ 50 CĐV, tập trung cả ở khán đài A, để xem các cô gái đá bóng. Trong số đó, đa phần là người nhà và các cầu thủ không được đăng ký của các CLB.

Sự hiu hắt trên các khán đài, cộng thêm cơn mưa to, gió lốc do thời tiết bất thường ở TP.HCM mùa này làm người xem không khỏi cám cảnh cho chị em. Phận cầu thủ nữ như nhiều người biết, ít vui và nhiều nỗi niềm buồn tủi, may mắn chỉ có đam mê mới giúp họ đeo đuổi với nghề.

Trong đó có thể kể đến Kim Hồng, tuyển thủ lừng lẫy một thời tưởng chừng đã giải nghệ khi lập gia đình và sinh con. Nhưng sau khi sinh, cầu thủ từng có danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đã “ngứa nghề” không chịu ngồi yên. Kim Hồng đã xin tập lại để ra sân “chung lưng đấu cật” với các đồng đội.

Quay lại với bóng đá, Kim Hồng cũng có thu nhập ổn định hơn để lo cho gia đình, công việc thiết thực nhất với cô lúc này, vừa để sống với đam mê đã ăn vào máu cô. Trong ngày trở lại này, Kim Hồng đã ghi dấu ấn với 1 bàn thắng ở lượt trận tối 25/8.

Những nỗi niềm u sầu của các cô gái đá bóng Việt Nam có thể kéo dài đằng đẵng, khi cái nghề này vốn đa phần dành cho người nghèo. Họ chủ yếu đến từ vùng sâu vùng xa và bóng đá cũng là một cách để họ cảm thấy cuộc sống của mình vui hơn.

Như chia sẻ của lãnh đội ĐKVĐ TP.HCM 1, các cầu thủ nữ của họ đa phần đến từ các tỉnh nghèo, lại còn ở vùng xa xôi của Bến Tre, Ninh Thuận… Chỉ ở những vùng đất nghèo, khó có công việc ổn định, nguồn lực cầu thủ nữ mới có để các tuyển trạch viên đến tuyển quân.

Nhưng vượt trên tất cả, giải VĐQG nữ vẫn đang diễn ra quyết liệt trong cuộc đua đến chức vô địch. Diễn biến mới nhất chiều 25/8 trong lượt trận 9, PP Hà Nam đã tự làm khó mình. Dù không gặp nhiều sức ép nhưng trước một Than Khoáng Sản Việt Nam (TKSVN) thi đấu quá chặt chẽ để chủ động kiếm được 1 điểm, cô trò HLV Văn Thị Thanh đã bất lực toàn tập.

Hòa 0-0, PP Hà Nam có lẽ chỉ giữ được ngôi nhất bảng sau 24 giờ đồng hồ, vì hôm nay (26/8), đội nhì bảng Hà Nội 1 nhiều khả năng sẽ lấy trọn 3 điểm trước tân binh Sơn La. Nếu kịch bản đó xảy ra, Hà Nội 1 sẽ có 23 điểm và đòi lại ngôi nhất bảng từ PP Hà Nam với 2 điểm nhiều hơn.

Cuộc đua vô địch vẫn là chuyện của “tam mã” Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM 1. Bởi lẽ TP.HCM 1 đã tận dụng lợi thế đá sớm lượt trận này để đánh bại đàn em TP.HCM 2 đến 10 bàn không gỡ.

Với thể thức thi đấu vòng tròn và chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết để đá loại trực tiếp, các đội sẽ toan tính bảo toàn lực lượng để dồn sức cho trận đánh quyết định.

Kết quả lượt trận 9 ngày 25/8

TP.HCM 1 – TP.HCM 2 10-0

TKSVN – PP Hà Nam 0-0

Lịch thi đấu vòng 9 ngày 26/8

16h00 Sơn La – Hà Nội I

18h30 Hà Nội II – TNG Thái Nguyên


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm