Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016: Hà Nội 1 thắng dễ, PP Hà Nam bám đuổi

27/05/2016 20:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam không mấy khó khăn giành chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn là Than KSVN và Hà Nội 2 để chia sẻ nhau hai vị trí dẫn đầu với 16 điểm sau 6 lượt trận.

Hiệp 1 bắt đầu trong cơn mưa lớn, điều này làm hai đội buộc phải giảm nhiệt cũng như tốc độ thi đấu. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng được đưa vào đúng vị thế khi Phong Phú Hà Nam dần chiếm lĩnh thế trận, đẩy Hà Nội 2 phải lùi sâu về phần sân nhà.

Sau những pha tấn công liên tục, Phong Phú Hà Nam cuối cùng cũng có được bàn thắng từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc ở gần cuối hiệp 1. Vũ Thị Thúy là người ghi bàn với cú dứt điểm tốt ở cự ly gần đưa bóng đi vượt qua tầm với của thủ môn Trần Thì Mận bên phía Hà Nội 2.


Hà Nội 1 tiếp tục nối dài mạch trận bất bại.Ảnh: H.Đ

Với ưu thế về sân nhà, tâm lý cùng trình độ hơn hẳn, Phong Phú Hà Nam dễ dàng kiểm soát được trận đấu trong hiệp 2. Phút 66, Phạm Thị Tươi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Chưa dừng ở đó, các học trò của HLV Văn Thị Thanh vẫn tiếp tục tấn công. Phút 80, Vũ Thị Thúy hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Phong Phú Hà Nam.   

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội 1 đã không dễ dàng giành thế áp đảo dù tung ra đội hình gần như mạnh nhất với chỉ 1 sự vắng mặt của Đỗ Thị Yến. Tình huống đáng chú ý đến từ pha đá phạt góc tốt của Nguyễn Thị Huế ở giữa hiệp 1 nhưng đội trưởng Nguyễn Thị Muôn đã đánh đầu vọt xà rất đáng tiếc. Tuy nhiên tiền vệ số 7 này đã chuộc lỗi khi thực hiện một pha phản công tuyệt vời, bứt tốc độ loai hậu vệ TKS Việt Nam và căng ngang hợp lý để Minh Nguyệt dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Hà Nội 1 đã đẩy mạnh tấn công hơn và sớm có được một số pha tấn công nguy hiểm. Một lần nữa Nguyễn Thị Muôn lại ghi dấu ấn với một quả tạt tốt vào vòng cấm của TKS Việt Nam để Minh Nguyệt dứt điểm. Thủ môn của TKS Việt Nam không cản nổi cú đá bồi sau đó của Nguyễn Thị Huế và chịu bàn thua thứ hai.

2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này bất chấp những nỗ lực tìm bàn gỡ của TKS Việt Nam. Thắng trận này, Hà Nội 1 đã trở lại ngôi đầu bảng một cách thuyết phục.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm