Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu sau khi lập kỳ tích

13/08/2018 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù thua 2-4 ở trận chung kết trước “ĐTQG Iran thu nhỏ” Mes Sungun Varzaghan nhưng thầy trò HLV Miguel Rodrigo có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Bởi lẽ những gì họ làm được ở giải đấu này giúp futsal Việt Nam xác lập một tầm cao mới.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của CLB Hải Phương Nam Đại học Gia Định nhận xét: “Thành công của Thái Sơn Nam ở giải năm nay chính là thành quả từ sự thay đổi về con người. Ông Miguel đã sử dụng những cầu thủ có tư duy chơi bóng tốt, có thể hiểu được vấn đề đấu pháp ông muốn áp dụng cho CLB. Điều đó giúp ích rất nhiều để các cầu thủ thoải mái sáng tạo. HLV Miguel biết tiềm năng của cầu thủ chúng ta và phát huy được nó”.

🥇 

Thuyền trưởng của CLB futsal đoạt chức vô địch lượt đi giải VĐQG 2018 cũng chia sẻ không dễ gì để HLV Miguel Rodrigo nhận trọng trách dẫn dắt futsal Việt Nam. Với lời mời từ ông bầu futsal Trần Anh Tú, HLV Rodrigo phải mất khá nhiều thời gian để từ chối hợp đồng với Thái Lan để đến dải đất hình chữ S làm việc.

Những cầu thủ trẻ đang giúp futsal Việt Nam mang về thành công lớn. Ảnh: Anh Lập
Những cầu thủ trẻ đang giúp futsal Việt Nam mang về thành công lớn. Ảnh: Anh Lập

Ngày nhận trách nhiệm và cả khi đội tuyển thất bại nặng nề ở giải vô địch Đông Nam Á, HLV Miguel Rodrigo vẫn nói cứng: “Tôi không ở lại chỉ để nhận lương”. Và những gì ông chứng tỏ đến thời điểm này là dẫn dắt hùng hồn nhất.

HLV Tuấn Anh đánh giá: “Trước giải này, Thái Sơn Nam lặng lẽ tập huấn ở Trung Quốc và ông đã có thêm nhiều điều trải nghiệm để chọn ra trụ cột cho đội. Những cầu thủ còn rất trẻ vẫn được tin tưởng như Châu Đoàn Phát dự kiến là đội trưởng U20 Việt Nam đá giải châu Á sắp tới mới sinh năm 1999.

Thủ môn Hồ Văn Ý sinh năm 1997 cũng là một phát hiện. Hai ngoại binh Tobe và Al Tawail ở giải năm nay cũng chỉ truyền đạt kinh nghiệm cho đồng đội, còn các nội binh chất lượng không hề kém cạnh họ”.

Các nội binh như Minh Trí không hề kém cạnh các ngoại binh như Al Tawail ở giải CLB châu Á vừa qua. Ảnh: Anh Lập
Các nội binh như Minh Trí không hề kém cạnh các ngoại binh như Al Tawail ở giải CLB châu Á vừa qua. Ảnh: Anh Lập

HLV Tuấn Anh cũng được các học trò ở CLB cho Thái Sơn Nam mượn lần này kể về tài năng của ông thầy người Tây Ban Nha. “HLV Bruno và HLV Miguel mỗi người theo tôi có một cái hay riêng. Ông Bruno thiên về chiến thuật nhiều hơn, cho các cầu thủ ý thức chiến thuật rõ ràng.

HLV Miguel đã phát triển tư duy cầu thủ nhiều hơn, ví dụ như trong 1 tình huống ông ấy tạo ra cho cầu thủ nhiều cách xử lý để khuyến khích tư duy, tạo sự đột biến trong tình huống đó. Ai cũng có những cái hay cần học hỏi. HLV Bruno tạo ra chiến thuật rõ ràng còn HLV Miguel nâng tầm tư duy cầu thủ”.

HLV Miguel đã biết phát huy tố chất những cầu thủ tốt như Thất Phi. Ảnh: Anh Lập
HLV Miguel đã biết phát huy tố chất những cầu thủ tốt như Thất Phi. Ảnh: Anh Lập

Bản thân HLV Miguel cũng tiết lộ cá tính huấn luyện của ông như thế với phóng viên: “Tôi đã tự tin cho các cầu thủ của mình thể hiện. Hầu hết các HLV đều cố gắng thiết lập hệ thống tấn công nhưng đối với tôi, nó đơn giản hơn nhiều. Tôi dạy cho họ nhiều khái niệm futsal như tấn công và bảo vệ khung thành, cách phản ứng trong mọi tình huống. Cuối cùng, các cầu thủ đưa ra quyết định, không phải tôi”.

HLV Rodrigo chứng tỏ ông có thể vực dậy tiềm năng lớn của futsal Việt Nam dù biết nhiệm vụ rất khó khăn khi ở châu Á, vẫn còn đó những thế lực hùng mạnh như Iran, Nhật Bản, Uzbekistan hay “ông kẹ” khu vực Thái Lan.

Tuy nhiên, ông đã nhận trọng trách giúp futsal Việt Nam lọt TOP 4 châu lục 2 năm nữa để tham dự World Cup 2020 như người tiền nhiệm Bruno đã làm được năm 2016.

Niềm vui của Đức Hòa sau bàn mở tỷ số trận chung kết vào lưới Mes Sungun. Ảnh: Anh Lập
Niềm vui của Đức Hòa sau bàn mở tỷ số trận chung kết vào lưới Mes Sungun. Ảnh: Anh Lập

Và điều này hoàn toàn không phải viễn vông sau kỳ tích của Thái Sơn Nam ở giải CLB châu Á vừa qua. Nên nhớ sau thành công với tấm HCĐ giải này năm 2015, Thái Sơn Nam với lực lượng nòng cốt của ĐTQG đã đoạt vé World Cup năm sau đó.

Kỳ tích vừa có được ở Indonesia càng cổ vũ mạnh mẽ phong trào futsal đang phát triển mạnh ở TP.HCM nhiều năm qua. Dù lượng CĐV ở giải VĐQG có vẻ thưa thớt nhưng những giải đấu lớn như giải CLB châu Á ở Phú Thọ 2017, nhiều trận đấu BTC đã phải đóng cửa sớm để hàng ngàn CĐV ở ngoài do chật kín khán giả.

HLV Rodrigo hứa hẹn sẽ còn giúp futsal Việt Nam bay cao. Ảnh: Anh Lập
HLV Rodrigo hứa hẹn sẽ còn giúp futsal Việt Nam bay cao. Ảnh: Anh Lập

Futsal phong trào nở rộ và luôn không thiếu tài năng bởi môn thể thao này hợp với tố chất người Việt. Kỳ tích World Cup tạo bước đệm để nhiều cầu thủ “phủi” mơ một ngày đóng góp cho futsal nước nhà. Những Văn Ý, Quốc Hưng, Thành Tín, Đoàn Phát… đa số họ đều quá quen với các sân “phủi” trước khi đến đỉnh cao.

Thái Sơn Nam 2-4 Mes Sungun: Nỗ lực không thành, nhận ngôi á quân

Thái Sơn Nam 2-4 Mes Sungun: Nỗ lực không thành, nhận ngôi á quân

Thua chung cuộc đối thủ mạnh Mes Sungun Varsaghan (Iran) 2-4, Thái Sơn Nam đành chấp nhận ngôi á quân Cúp các CLB châu Á 2018. Đây cũng là thành tích rất đáng khen ngợi của Thái Sơn Nam cũng như futsal Việt Nam.

“Thành công của futsal Việt Nam thời gian qua có sự định hướng phát triển rõ ràng. Futsal hiện tại có tính kế thừa cao. Thời gian làm việc lâu năm, HLV Rodrigo hiểu năng lực cầu thủ và dần dần sẽ đào thải để tin dùng sức trẻ. Nếu những con người này tiếp tục đoàn kết, tạo được sự gắn bó với nhau thì họ có thể mang tới thành công ở giải châu Á và giành vé trong TOP 4 châu Á dự World Cup 2020”, HLV Tuấn Anh nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm