ĐKVĐ HAGL bị cầm hòa ngày khai mạc VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017

02/08/2017 20:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong ngày khai mạc giải, ĐKVĐ HAGL dù có bàn mở tỷ số từ phút thứ 2 nhưng chỉ 10 phút sau, họ đã bị chủ nhà Tây Ninh gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại, dù chơi hay và tạo được nhiều cơ hội nhưng chủ nhà vẫn không thể khuất phục đội khách.

Trên khán đài sân Tây Ninh, HLV Vũ Hồng Việt cùng trợ lý Quang Long có nhiệm vụ theo dõi màn trình diễn của cầu thủ các đội tham dự VCK. Ông cho biết: “Mục đích của chuyến vào Tây Ninh lần này là tôi sẽ tìm thêm một vài gương mặt mới để bổ sung cho đội tuyển U16 Việt Nam tham dự vòng loại U16 châu Á tổ chức tại Mông Cổ.  

Ở trận đấu đầu tiên giữa SLNA và FLC Thanh Hóa, chúng tôi đã phát hiện thêm được 3-4 em có khả năng. Sau khi kết thúc VCK U15 QG, chúng tôi sẽ tập trung đội U16 Việt Nam tại Hà Nội tập luyện trong 1 tháng. Sau đó vào ngày 18/9 đội sẽ di chuyển sang Mông Cổ đội sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 20/9”.

HLV Vũ Hồng Việt trực tiếp tuyển quân cho U16 Việt Nam trên sân Tây Ninh chiều 2/8. Ảnh: Quang Phương
HLV Vũ Hồng Việt trực tiếp tuyển quân cho U16 Việt Nam trên sân Tây Ninh chiều 2/8. Ảnh: Quang Phương

Tại giải U15 Đông Nam Á mà U15 Việt Nam khiến CĐV nhà nức lòng, HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa ưng ý khi đội hình gồm nhiều cầu thủ có độ chênh nhất định. “Chúng tôi chưa được giao chỉ tiêu gì từ VFF ở giải đấu sắp tới nhưng chúng tôi tự đặt mục tiêu cố gắng từng trận đấu một để vào VCK U16 châu Á.

Bộ khung vô địch U15 Đông Nam Á vừa rồi thì tôi sẽ giữ lại và bổ sung thêm 8-9 cầu thủ tốt tại VCK U15 đang diễn ra ở Tây Ninh lần này để tạo thành một tập thể đồng đều, chất lượng hơn nữa. Tôi trực tiếp lựa chọn thêm các vị trí trong đội hình nhằm mục đích mọi vị trí trên sân đều phải có sự thay thế tương xứng”, HLV Vũ Hồng Việt nói.

Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên VCK U15 Quốc gia 2017 khi ĐKVĐ HAGL suýt gục ngã trước chủ nhà Tây Ninh. Ảnh: Quang Phương
Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên VCK U15 Quốc gia 2017 khi ĐKVĐ HAGL suýt gục ngã trước chủ nhà Tây Ninh. Ảnh: Quang Phương

Khi được hỏi về những áp lực gặp phải sau thành công của U15 Việt Nam trên đất Thái Lan vừa qua, HLV họ Vũ nói: “Thực chất tôi có gặp một chút áp lực nhưng không nặng lắm, tôi đã từng nói với giới truyền thông về điều này. Trước giải U15 Đông Nam Á đội không hề có áp lực nào trước giờ lên đường sang Thái Lan dự giải, chúng tôi chỉ xác định cố gắng thi đấu hết mình, không gặp sức ép nào nhưng càng đá đội càng tự tin hơn, các em chơi rất hay để có chức vô địch. Đó là một tiền đề tạo tâm lý tốt cho các em sự tự tin nhất định để tham dự giải U16 châu Á sắp tới”.

Đại diện lãnh đạo VFF có mặt trong ngày khai mạc giải chiều 2/8, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng nhấn mạnh sẽ dành nhiều sự đầu tư lớn cho U15 Việt Nam để thầy trò Vũ Hồng Việt có được thành tích tốt nhất trên đất Mông Cổ.

VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 'lên đời' sau chức vô địch U15 Đông Nam Á

VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 'lên đời' sau chức vô địch U15 Đông Nam Á

Từ chỗ lẳng lặng lên đường sang Thái Lan tham dự giải, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã làm nức lòng người yêu bóng đá nước nhà bằng chức vô địch. Một chiến tích giúp tương lai bóng đá Việt Nam hứa hẹn nhiều điểm tươi sáng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên VCK U15 Quốc gia bảng A, HLV Vũ Hồng Việt đã chứng kiến không ít bất ngờ xảy ra ở một chiều mưa tầm tã. SLNA cho thấy sự trở lại của một thế lực khi đánh bại FLC Thanh Hóa 4 bàn không gỡ.

Ngay sau đó, ĐKVĐ HAGL dù có bàn mở tỷ số từ phút thứ 2 nhưng chỉ 10 phút sau, họ đã bị chủ nhà Tây Ninh gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại, dù chơi hay và tạo được nhiều cơ hội nhưng chủ nhà vẫn không thể khuất phục đội khách. Trận hòa này trực tiếp đưa SLNA dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Kết quả lượt 1 bảng A:

Tây Ninh – HAGL: 1-1

SLNA – FLC Thanh Hóa: 4-0

Lịch thi đấu bảng B ngày 3/8 (sân Tây Ninh):

15h: PVF – Viettel

17h15: Đồng Nai – Sanatech Khánh Hòa

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm