Diễn biến tiếp vụ HN.T&T và Samson: Bút sa gà chết

02/09/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cựu tiền đạo của TĐCS.ĐT, Samson Kayode, đã được đăng ký với số áo 99 tại CLB Sporting Braga (BĐN) theo điều khoản cho mượn từ CLB Atletico Madrid (TBN), nhưng do chưa có ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) nên anh không thể thi đấu dù chỉ một phút trong 5 trận đã đá (cả ở giải nội địa và Cúp châu Âu) cho CLB mới của mình.

Tính đến rạng sáng ngày hôm qua (1/9/2011), thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại BĐN (và châu Âu) đã chính thức đóng cửa, điều đó cũng có nghĩa rằng, Samson sẽ chưa thể thực hiện được giấc mơ vùng vẫy tại trời Âu bởi những vướng mắc về thủ tục và pháp lý.

Nỗi niềm của Samson

Theo thông tin từ HN.T&T, trước mắt Samson đã đồng ý quay trở lại VN để giải quyết hợp đồng với đội bóng Thủ đô. Những gì diễn ra với tiền đạo người Nigeria trong những ngày qua có lẽ đã khiến anh hiểu rằng “bút sa” thì “gà” khó mà thoát được và bây giờ, giải pháp duy nhất là Samson phải đối mặt và tìm ra giải pháp với bản hợp đồng mà anh “trót” ký.


Samson (phải) đang rơi vào cái mớ bùng nhùng do chính anh tạo nên. Ảnh: VSI

Theo lời mô tả lại của ông GĐĐH Nguyễn Quốc Hội thì ở bên kia đầu dây điện thoại, Samson tỏ ra rất khổ sở và trình bày đủ mọi lý do để HN.T&T phải mủi lòng, từ chuyện khát khao thi đấu tại một môi trường đỉnh cao cho tới việc Samson đã bị “bóc lột” ra sao khi ký vào bản hợp đồng với đại diện Thủ đô.

Nếu những lời Samson nói là sự thật thì anh chỉ nhận được chừng vài chục nghìn đô trong bản hợp đồng “triệu đô” ký với HN.T&T và phần lớn trong số còn lại đã rơi vào túi nhân vật mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Một lý do khá thảm thương nhưng không đủ để tô vẽ nên hình ảnh “ngây thơ” cho tiền đạo người Nigeria.

Và lý lẽ của HN.T&T

Về phần mình, ngay từ khi vụ việc xảy ra, đội bóng Thủ đô đã tỏ thái độ rất cứng rắn và bây giờ, họ cũng không thay đổi điều đó. GĐĐH Nguyễn Quốc Hội cho biết chuyện Samson nếu có những khúc mắc với người đại diện của anh thì 2 bên cần phối hợp giải quyết với nhau chứ không phải là trách nhiệm của đội bóng Thủ đô. Vẫn theo lời ông Hội, HN.T&T đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy cùng một bản hợp đồng được soạn thảo kỹ lưỡng thì không thể coi tất cả giống như trò đùa.

Tất nhiên, mọi việc cũng cần được giải quyết thấu tình đạt lý. Quan điểm của đội bóng Thủ đô trong trường hợp của Samson là nếu anh không thiết tha cống hiến cho họ và muốn được ra đi thử sức ở một môi trường giàu sức cạnh tranh hơn (điều được nhìn nhận như lý do chính đáng) thì ước mơ đó cũng sẽ được HN.T&T tôn trọng, song, như đã nói, Samson phải giải quyết dứt điểm mọi việc với đội bóng Thủ đô trước khi tự do làm những điều mình muốn.

Tuy vậy, trên thực tế, nếu xâu chuỗi tất cả các tình tiết của vụ việc có thể tạm “phục dựng” lại kịch bản của cú đào tẩu của Samson như sau: 6 tháng trước khi hết hạn hợp đồng với TĐCS.ĐT, thông qua thỏa thuận và sự sắp đặt của nhà môi giới Trần Tiến Đại, Samson đã ký hợp đồng và “cầm tạm” tiền ứng trước của HN.T&T. Sau đó, tiền đạo người Nigeria bất ngờ tìm thấy một cơ hội lớn hơn rất nhiều tại châu Âu và quên lời hẹn ước. Xét về bản chất, hành động ấy giống như một trò lừa đảo và đương nhiên, đội bóng Thủ đô có lý do để tức giận và tuyên bố theo đuổi đến cùng sự việc.

Giờ thì Samson đang “nắm đằng lưỡi” còn người thắng thế là HN.T&T và cũng đừng quên “chất xúc tác” mang tên Trần Tiến Đại. Vụ việc có lẽ sẽ khó mà giải quyết dứt điểm trong ngày một ngày hai, khi quyền lợi của cả 3 bên đều bị xâm hại, hoặc có nguy cơ bị xâm hại nếu Samson lật kèo.

Hoàng Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm