Điểm nhấn HAGL 5-2 TP.HCM: Học trò thầy Park tỏa sáng, TP.HCM nhớ Công Phượng

02/10/2020 01:30 GMT+7 | V-League

HAGL đã giành vé dự giai đoạn hai của V-League 2020 sau khi đánh bại TP.HCM với tỷ số 5-2 ở vòng 13 diễn ra chiều 1/10.

Cục diện V-League 2020: Sài Gòn vô địch lượt đi, HAGL đua vô địch, SLNA có thể rớt hạng

Cục diện V-League 2020: Sài Gòn vô địch lượt đi, HAGL đua vô địch, SLNA có thể rớt hạng

V-League 2020 đã kết thúc giai đoạn một với những diễn biến hấp dẫn ở vòng đấu thứ 13. Với chiến thắng hủy diệt 5-2 trước TPHCM, HAGL đã lọt vào vòng đấu đua chức vô địch với nhiều kỳ vọng. Ở một thái cực khác, thất bại 1-3 trên sân Hải Phòng khiến SLNA đối mặt với nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên trong lịch sử.

Thay tướng đổi vận là điều thường xảy ra trong bóng đá và HAGL đã được trải qua cảm giác này khi họ thắng đậm ngay trận ra mắt của bộ đôi HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh, những người lên thay ông Lee Tae-hoon làm HLV trưởng đội bóng Phố núi.

Ngay trong hiệp 1, HAGL đã vươn lên dẫn trước 3-0 nhờ các bàn thắng của Kelly, Văn Toàn và Walsh. TP.HCM nhen nhóm hy vọng có điểm nhờ bàn gỡ của Phi Sơn trên chấm 11m vào cuối hiệp 1 nhưng 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2 của Memovic và Văn Thanh đã đặt dấu chấm hết cho đội khách. TP.HCM chỉ có thêm 1 bàn gỡ do công của Văn Thuận vào cuối trận và chịu thua chung cuộc 2-5.

Các học trò của thầy Park tỏa sáng

Trong ngày HLV Park Hang Seo có mặt trên SVĐ Pleiku để theo dõi trận HAGL gặp TP.HCM, các học trò của ông ở đội tuyển Việt Nam đã chơi cực hay để làm quà mừng sinh nhật chiến lược gia người Hàn Quốc.

Văn Toàn chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi góp công vào 2 bàn thắng đầu tiên của HAGL, qua đó khiến TP.HCM nhụt chí. Ở bàn mở tỷ số trận đấu, Văn Toàn đã có pha bấm bóng kỹ thuật loại bỏ toàn bộ hàng thủ TP.HCM, tạo điều kiện để Kelly sút cận thành tung lưới Bùi Tiến Dũng.

Chú thích ảnh
Văn Toàn (phải) đã chơi xuất sắc trước TP.HCM

Không lâu sau đó, lại là Văn Toàn thực hiện pha duỗi mu cực kỳ ngoạn mục từ đường chuyền đưa bóng qua đầu hàng thủ TP.HCM của Xuân Trường, không cho Tiến Dũng cơ hội cản phá. Trong pha bóng này, người chuyền (Xuân Trường) đã giỏi mà người sút (Văn Toàn) cũng tài. Đây có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất V-League mùa này và HLV Park Hang Seo hẳn đã rất hài lòng khi chứng kiến màn phối hợp của bộ đôi đang khoác áo tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, các cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam đang khoác áo HAGL tiếp tục một ngày thi đấu xuất sắc. Phút 54, Xuân Trường đá phạt hiểm hóc vào cột xa để trung vệ Memovic đệm bóng cự ly gần nâng tỷ số lên 4-1 cho HAGL. Chỉ 10 phút sau, từ một pha phản công nhanh, Hồng Duy phất bóng cực kỳ chính xác từ cánh trái để Văn Thanh bằng lên từ cánh phải khống chế bóng gọn gàng rồi đánh bại Tiến Dũng.

TP.HCM như “gà mắc tóc” khi vắng Công Phượng

Công Phượng đã chứng tỏ anh quan trọng với TP.HCM như thế nào bởi khi vắng tiền đạo này (theo thỏa thuận cho mượn giữa 2 đội), TP.HCM đã chơi như “gà mắc tóc” trước HAGL để rồi phải nhận thất bại đậm đà 2-5 tại Pleiku.

Hàng công của TP.HCM gần như vô hại trước HAGL khi thiếu sự đột biến và những pha đi bóng lắt léo của Công Phượng. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của TP.HCM là Phi Sơn đã chơi không đến nỗi nào trước HAGL nhưng rõ ràng đội khách đã nhớ Công Phượng hơn cả.

Hai bàn thắng mà TP.HCM ghi vào lưới HAGL chỉ đến từ một pha phạm lỗi không rõ ràng của Văn Thanh dẫn đến quả 11m cho đội khách và tình huống tỏa sáng vào cuối trận của Văn Thuận. Còn lại, TP.HCM chỉ biết đưa bóng quẩn quanh trước vòng cấm HAGL mà không biết làm thế nào để tạo ra những tình huống nguy hiểm cho khung thành của Bửu Ngọc.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm