Công Vinh và món quà từ các trò cưng của HLV Hữu Thắng

21/11/2016 10:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một nỗ lực để tạo cơ hội cho Văn Quyết ghi bàn, một bàn thắng làm câm lặng chảo lửa Thuwunna, ở tuổi 31, Công Vinh vẫn gánh cả đội tuyển trên vai.

Dưới sức ép của 3 vạn CĐV trên đất khách, không phủ nhận thầy trò Hữu Thắng dù tự tin nhưng vẫn gặp áp lực tâm lý khá nặng nề. Tuy nhiên, kinh nghiệm của những cầu thủ dày dạn trận mạc so với các đàn em bên phía đội khách đã phát huy rất đúng lúc.

Myanmar cho thấy họ đáng gờm nhưng những cầu thủ ở tuổi đôi mươi chưa phát triển hết thể chất lẫn chuyên môn không đủ đẳng cấp để so bì với đội khách lúc này. Sự thiếu tự tin vì áp lực ngược từ khán đài lại khiến họ nhập cuộc khá lúng túng.

Bàn mở tỷ số của Văn Quyết không khác nào món quà được đối thủ biếu cho đội khách. Khi các đồng đội đang chực chờ đường phản công nhanh, Aung Yan mắc lỗi ngớ ngẩn để Công Vinh cướp bóng. Xuân Trường và Văn Quyết không mắc sai lầm nào để khiến Zin Phyo vào lưới nhặt bóng trong sự ức chế của các cầu thủ lẫn CĐV Myanmar.

Myanmar trẻ người non dạ, nhưng đội tuyển này sẽ đáng gờm trong tương lai. Không chỉ vì cú sút trái phá thành bàn của tài năng trẻ Aung Thu sau pha xử lý hoàn hảo, HLV người Đức Zeise của họ cũng cho thấy sự quái chiêu trên ca bin huấn luyện. 3 sự thay người của ông đều chuẩn xác, đặc biệt khi ông tung Ko Tun vào sân đầu hiệp 2 để cầu thủ này chuyền bóng cho Aung Thu ghi bàn. Trước đó, ông đã mạnh dạn thay 1 hậu vệ vào sân để củng cố hàng thủ.

Chủ nhà đã có nửa hiệp 2 khởi sắc để bóp nghẹt trái tim hàng triệu CĐV Việt Nam. Nhưng may cho HLV Hữu Thắng, sự kiên định của ông đã cho ra thành quả mỹ mãn trọn vẹn hơn. Đội trưởng Công Vinh lại thêm một lần khiến CĐV Việt Nam vui mừng với pha làm bàn cho thấy hết tinh túy của cầu thủ này: Nhanh nhẹn, điềm tĩnh, kinh nghiệm và bản năng sát thủ của tiền đạo hàng đầu Việt Nam hiện tại.

Lê Công Vinh, đêm huyền diệu ở Myanmar và cột mốc 50

Lê Công Vinh, đêm huyền diệu ở Myanmar và cột mốc 50

Lê Công Vinh đã khóc sau khi ghi bàn thắng thứ 50 cho ĐT Việt Nam. Giọt nước mắt sau 12 năm cống hiến của người đội trưởng, và nạn nhân cho những khoảnh khắc lịch sử của anh vẫn là Myanmar.


Công Vinh lập công nhờ đường chuyền của Trọng Hoàng, người vào thay Văn Toàn và nếu Việt Nam không thắng hôm qua, HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ bị chỉ trích với quyết định đó. Trọng Hoàng làm tốt hơn với vai trò thu hồi bóng và ông Thắng nhắc mọi người nhớ rằng, Trọng Hoàng chơi hay nhất khi đá lệch biên như Văn Toàn và cũng từng tỏa sáng dưới thời HLV Calisto.

Những “trò cưng” của HLV Hữu Thắng đã tặng món quà cực kỳ ý nghĩa cho ông trong ngày 20/11 đáng nhớ nhất cuộc đời làm thầy của mình. Gần 3 tháng ròng rã chuẩn bị chỉ cho 1 giải đấu khu vực, người ta cần ông Thắng chứng minh vai trò của HLV nội.

3 điểm ra khỏi chảo lửa Thuwunna là câu trả lời hoàn hảo nhất mà ông Thắng gửi đến CĐV Việt Nam. So với HLV Phan Thanh Hùng cách đây 4 năm cũng ở giải này và đối thủ tương tự, cái khác biệt của Hữu Thắng chính là dám tin dùng học trò thân tín. Nếu không có Đình Luật dũng cảm dùng mặt hứng trọn cú sút trái phá của Nanda, không biết trận đấu sẽ lái theo hướng nào.

Chặng đường vẫn rất gian nan nhưng chí ít, 1 thắng lợi để bước dài qua khỏi vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 là niềm vui đang được CĐV Việt Nam tận hưởng lúc này.

0: Đội tuyển Việt Nam vẫn bất bại trong 10 kỳ AFF Cup khi chạm trán Myanmar. Tương tự HLV Miura trước đây có màn ra mắt hoàn hảo khi đại thắng Myanmar 6-0 tại Bình Dương, HLV Hữu Thắng cũng vượt qua Myanmar dù không dễ dàng nhưng hôm qua là giải đấu chính thức thay vì giao hữu.

2: Với 2 bàn thắng vào lưới Myanmar, Việt Nam vẫn kém Malaysia khi chỉ xếp nhì bảng. Trận đấu tới, Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với Malaysia và có thể kết quả trận này sẽ quyết định chiếc vé đi tiếp bảng B.

14: Công Vinh đã có 14 bàn thắng trong lịch sử AFF Cup và chính thức san bằng kỷ lục với đàn anh Lê Huỳnh Đức. Công Vinh đang trong top 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải này, kém Noh Alam Shah (Singapore) 2 bàn và kém Worrawoot Srimaka (Thái Lan) 1 bàn. Ở giải năm nay, Công Vinh vẫn kém Dangda (Thái Lan) đang có 3 bàn và Amri Yahyah (Malaysia) đã có 2 bàn.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm