CLB SG.XT chính thức chuyển giao: Còn lại gì sau lời hứa?

25/12/2012 10:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (24/12), tại Hội trường tầng hầm khán đài A SVĐ Thống Nhất TP.HCM, nguyên Chủ tịch CLB SG.XT, ông Nguyễn Đức Thụy, đã chính thức trao lại ấn kiếm cho Chủ tịch mới, đồng thời cũng là em ruột của ông, Tổng Giám đốc Cty Xuân Thủy (thành viên của Tập đoàn Xuân Thành-PV), Nguyễn Xuân Thủy, người cũng được giới thiệu là cố vấn đặc biệt của ông Thụy trước đây.

Bầu Thuỵ (trái) từ nay sẽ rút lui để nhường ghế Chủ tịch CLB SG.XT cho cậu em ruột Nguyễn Xuân Thuỷ. Ảnh : V.V

Một mặt thừa nhận những thành quả đạt được, mặt khác, BLĐ mới của đội bóng cũng thể hiện sự trọng thị và cầu thị cần thiết, ít nhất cũng thông qua những lời hứa.

“Giờ là lúc “làm” CLB”

“Với sự có mặt của khá đông đủ BLĐ CLB, các cầu thủ và giới truyền thông ở đây, tôi xin tuyên bố kể từ hôm nay, tôi chính thức giao lại CLB XG.XT cho ông Nguyễn Xuân Thủy và đổi tên đội bóng thành Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXT.SG). Cũng như các bậc tiền bối như bầu Đức, bầu Hiển, tôi làm đội bóng trước và gặt hái khá nhiều thành công. Giờ là lúc anh Thủy phải có nghĩa vụ xây dựng CLB, theo mô hình chuẩn chuyên nghiệp. Từ khâu đào tạo trẻ, đến cơ sở hạ tầng và nhiều vấn đề khác nữa”, trên danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành, ông Nguyễn Đức Thụy dõng dạc tuyên bố.

Bồi thêm lời của ông chủ tối cao Tập đoàn, cũng như CLB XMXT.SG, GĐĐH Trần Tiến Đại cũng cho rằng, đội bóng trong quá trình phát triển thời gian qua đã nhận được nhiều sự ủng hộ của truyền thông, cũng như những chia sẻ của BLĐ, cầu thủ, nhưng vẫn khẩn thiết được ủng hộ nhiều hơn nữa. “Chúng tôi rất cần những bài báo phản biện, thậm chí là chê trách, nhưng là để đóng góp. Các bạn phê phán để chúng tôi tốt hơn, chứ đừng chì chiết như cái cách mà các bạn đã viết về… ĐT Việt Nam sau thất bại tại AFF Cup 2102. Tôi hạnh phúc trong tư cách một công dân TP.HCM, khi địa phương vẫn còn ít nhất một CLB đá đỉnh cao”.

Về phần mình, ông chủ mới Nguyễn Xuân Thủy (vốn còn rất trẻ, ông Thủy sinh năm 1988-PV) tỏ ra khá từ tốn và hứa quyết tâm sẽ làm đội bóng tử tế theo lộ trình 5 năm. Trông không ra dáng vị Chủ tịch hét ra lửa lắm, thậm chí nhiều người còn cho rằng, ông Thủy thực ra chỉ là bình phong mà anh trai mình dự lên, nhưng cũng có ý tin tưởng vào sự chân thành của ông Thủy. “Tôi sẽ xây dựng đội bóng đạt chuẩn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi cần nhận thêm những sự ủng hộ, đặc biệt là lãnh đạo TP.HCM và của giới truyền thông cũng như sự hợp tác, chia sẻ của BHL đội bóng, các cầu thủ”, lời vị tân Chủ tịch.

Nhưng làm như thế nào?

Trong bối cảnh nền kinh tế và nền bóng đá khá bi đát như hiện tại, việc một doanh nghiệp cam kết tiếp tục gắn bó, đầu tư vào bóng đá đỉnh cao như Tập đoàn Xuân Thành thực sự quý và hiếm. Tiếc rằng, tại buổi ra mắt chiều qua, đã không có lãnh đạo TP.HCM hay ít nhất là Sở, ban ngành nào tham dự để ghi lại những quyết tâm và cả những cam kết ấy. Tuy nhiên, với lời hứa sẽ cho mượn không tính tiền các sân tập ở Hoa Lư hay Phú Thọ, rồi hệ thống SVĐ Thống Nhất của một lãnh đạo trực thuộc Sở VH, TT-DL TP.HCM cách đây không lâu, người của XMXT.SG có thể phần nào yên tâm.

Trong không khí hân hoan ngày ra mắt, người trong cuộc ngại đề cập đến những tồn tại của đội bóng, bao gồm cả chế độ lương thưởng còn thiếu, cũng như các bản hợp đồng thầu lại của N.SG, vì theo cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, như thế dễ xui rủi. “Anh Thủy sẽ không thể trả lời những vấn đề này được, vì nó quá tầm?! Chúng tôi sẽ giải quyết triệt để những tồn tại trong thời gian trước mắt. Cụ thể, mùng 3/1/2013 tới đây khi CLB tập trung trở lại, thì 3, 4 tuần sau, tất cả những chế độ, cũng như chuyện hợp đồng còn tồn đọng sẽ được giải quyết. Các bạn cứ yên tâm vào điều đó”, ông Thụy tiếp tục đăng đàn.

Chắc rằng để hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai, người ta phải giải quyết triệt để những tồn tại hay ít nhất khoanh vùng để nó không phát tác. Có như thế mới gieo vào lòng người niềm tin, rằng đội bóng vẫn còn có những tương lai.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Sốc như bầu Thụy

Tuy mới chen chân vào địa hạt bóng đá chưa lâu, nhưng bầu Thuỵ và CLB SG.XT (bây giờ là XMXT.SG – PV) đã vô cùng nổi danh nhờ cách làm không độc nhưng rất sốc.

Khi tiếp quản lại chính đội bóng của mình sau vụ gá duyên bất thành với mấy ông chủ hờ, bầu Thụy từng tuyên bố (trên TT&VH), rằng “SG.XT phải sốc và sốc mới là SG.XT”. Đó là thời điểm ông Thụy muốn tiếp tục theo đuổi vụ Quang Thanh và còn cá là sẽ mua bằng được Samson (dù hậu vệ tuyển thủ QG Huỳnh Quang Thanh đã về lại B.BD, còn Samson đang thuộc biên chế HN.T&T). Câu trả lời cuối cùng là gì, chắc không phải bàn nữa.

Trong buổi họp trao lại ấn kiếm cho người em ruột Nguyễn Xuân Thủy tiếp quản đội bóng, bầu Thụy đã bớt sốc đi nhiều rồi và bằng chứng là ông còn bận rộn kiểm tra ngân quỹ hoạt động của CLB ở mùa giải sắp tới(dự kiến là 35,5 tỷ đồng, còn có thể lên hơn 40 tỷ đồng). 35-40 tỷ đồng cho 3 mặt trận (V-League, Cúp QG và AFC Cup 2013), với hơn 30 con người, như thế bị xem là quá khiêm tốn, ít nhất là so với cách tiêu tiền như nước của chính ông chủ cũ.

Ông Thụy thừa nhận trong bối cảnh nền kinh tế và nền bóng đá như hiện tại, thế cũng đã là cố gắng lắm rồi. Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao ông sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng chỉ để họp mặt, công bố ông chủ mới và ra mắt đội bóng, mà không sẵn số tiền đó để thanh toán phần nào số công nợ còn thiếu các nhân viên, ở đây là những cầu thủ thuộc biên chế XMXT.SG, mới và cũ?! Cái gì ra cái gì hay cái gì không thể ra cái đó? Hỏi, thế mới sốc cơ chứ!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm