Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'Nếu HAGL xuống hạng, U19 cũng tan'

10/04/2015 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Hùng Dũng tiết lộ rằng ông từng nói với bầu Đức rằng nếu HAGL mà xuống hạng thì lứa U19 cũng tan mất. Và đá đẹp cũng rất tốt, nhưng trong bóng đá, kết quả cuối cùng là quan trọng.

Trong gần 2 năm vừa qua đội tuyển U19 Việt Nam đã chinh phục được trái tim của rất nhiều người hâm mộ bằng lối chơi hào hoa, đẹp mắt. Bước sang năm nay thì đội bóng ấy đã không còn, và những cựu tuyển thủ U19 trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ cũng không chơi thứ bóng đá kỹ thuật như vậy nữa. Với tư cách là một trong những người ủng hộ nhiệt thành của U19 Việt Nam, ông nghĩ sao về điều này?

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Tôi nghĩ vấn đề này cũng dễ hiểu mà thôi. Nói tới vấn đề này tôi lại nhớ tới câu chuyện xảy ra hồi tháng 1 năm ngoái ở giải Tứ hùng U19 quốc tế Nutifood Cup năm 2014 diễn ra tại TP.HCM.

Lúc ấy đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên ở giải với đội U19 AS Roma vào ngày 6/1, và sau đó một ngày là buổi Gala dinner dành cho các thành viên tham dự giải đấu. HLV của đội U19 AS Roma là ông Alberto de Rossi có nói với tôi thế này: “Cầu thủ của các bạn thi đấu rất đẹp mắt, thực sự khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, các bạn thi đấu thật quá, hiền quá, đúng kiểu gentlemen (quý ông - PV). 



Ông Lê Hùng Dũng ấn tượng với lối chơi đẹp của các cầu thủ U19 Việt Nam

Mà nếu các bạn cứ duy trì mãi lối chơi như thế này thì rất khó để đạt được thành tích, không thể đá được ở giải châu lục hay thế giới, vì muốn đá được những giải như thế đội bóng của bạn phải chơi thật quái, phải có tiểu xảo.

Tôi nói thế vì các đội bóng ở thế giới bây giờ kinh khủng lắm, nếu đá kiểu ngây thơ như thế này thì không thể nào có được thành tích gì cả, chỉ đá để cho vui mà thôi”.

World Cup 2014 diễn ra năm ngoái là một dẫn chứng tiêu biểu, khi các đội bóng hàng đầu thế giới chỉ chơi với phong độ khá bình thường ở vòng loại, nhưng càng vào sâu họ chơi càng hay, mà tới trận knock-out quyết định thì họ mới bùng lên đá, không thể đá như trước đây nữa. World Cup là một cuộc đua đường dài, nếu đá kiểu gentlemen như thế thì thua sớm.

Và ở trận tiếp theo tại Nutifood Cup năm 2014, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục lối chơi như thế và bị đội tuyển U19 Nhật Bản đánh bại với tỷ số 7-0. Rồi trận cuối cùng tại giải với U19 Tottenham Hotspurs thì chúng ta cũng thua.

HAGL xuống hạng U19 cũng tan

Nhưng ông từng là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất của đội U19 Việt Nam kia mà?

Tôi là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho U19 Việt Nam nhưng tôi cũng hiểu rằng chỉ đá đẹp là chưa đủ. Bạn cũng thấy đấy, HAGL tham dự V-League 2015 với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam, nhưng cứ đá mãi cùng một kiểu như thế thì dễ bị bắt bài lắm. Tôi có xem 2 trận của HAGL mùa này ở Long An và Gia Lai, và tôi có nói với ông Đức rằng nếu đội bóng của ông cứ đá như thế này thì thua, mà đội bóng của ông xuống hạng thì U19 cũng tan.



HAGL chơi đẹp mà không hiệu quả khó đạt thành tích cao. Ảnh: Tuân Phạm

Bóng đá thực tế cuối cùng phải là kết quả chứ không phải là lối đá, lối đá chỉ là phương tiện mà thôi. Một đội bóng mà cứ thua mãi thì cũng không ai muốn xem, cho dù đội bóng ấy đá đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa.

Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải tìm kiếm thắng lợi bằng mọi cách, bằng thứ bóng đá bạo lực không thể chấp nhận, nhưng nếu đá kiểu chỉ lấy hay đẹp làm mục đích thì đấy không phải là lựa chọn chính xác.

Phần đông các đội bóng ở V-League mấy mùa vừa qua đều sử dụng thứ bóng đá thực dụng nên không được nhiều người mến mộ. Vì thế, khi chứng kiến lối đá đẹp mắt của HAGL thì rất nhiều CĐV yêu thích, nhưng nếu chỉ có như thế mà diễn mãi thì chắc chắn các HLV khác ở V-League sẽ biết cách đối phó với HAGL.

Tôi đã nói với anh Đức là cái yếu nhất của HAGL là hàng phòng thủ và anh Đức cũng thừa nhận điều đó. HLV De Rossi của U19 AS Roma có nói với tôi rằng, triết lý bóng đá của người Italia là trước khi thắng thì đừng có để thua.

Vì thế tôi mới khuyên anh Đức nên bổ sung nhân sự cho hàng thủ, bởi nếu các đội bóng ở V-League cứ khoét vào nhược điểm ở hàng thủ là HAGL lập tức phải nhận bàn thua, chẳng hạn như ở trận thua Hải Phòng.

Tôi thấy trong bóng đá phải có sự kế thừa. Mỗi một HLV đều có tinh hoa riêng, không HLV nào thực sự hoàn mỹ 100%, nhưng mà trên cơ sở kế thừa và chắt lọc từng cái hay của mỗi HLV thì chúng ta gom lại thành kết quả.

Ví dụ như nếu chúng ta cứ đá cùng một kiểu như đội tuyển U19 Việt Nam tại SEA Games thì các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia đều biết bài của chúng ta rồi. Họ sẽ cử người quây chặt Công Phượng và khóa chặt Tuấn Anh thì chúng ta làm sao đá theo ý mình được nữa.

Như tôi đã nói ở trên, lối đá của mỗi đội bóng chỉ là phương tiện mà thôi, và các HLV có cách làm việc riêng của họ.



HLV Miura được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ xuất thân từ Học viện HAGL trưởng thành hơn

HLV Miura được toàn quyền quyết định

Từ đội U19 được ông đánh giá cao tới U23 vừa vào VCK U23 châu Á, theo ông thì đâu là điều quan trọng nhất: Lối chơi, hay kết quả, hay tình cảm của người hâm mộ?  

Tôi nghĩ rằng cuối cùng vẫn là kết quả mà thôi. Hãy xem những lời phê bình người ta nhắm vào HLV Miura trước khi đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á mà xem, nào là phá hỏng lối chơi của U19, nào là trại thương binh… nhưng kết quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta đều biết. Và bây giờ lại có không ít ý kiến ca ngợi HLV Miura, tôi thấy làm như thế không có tính chất chuẩn mực gì cả.

Nếu so vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28 tới đây, thì sân chơi nào là thực sự quan trọng với U23 cũng như với bóng đá Việt Nam, thưa ông? Và với đội hình, lối chơi như hiện tại, ông có tin rằng thày trò HLV Miura sẽ vô địch SEA Games để hoàn tất giấc mơ vàng còn dang dở của bóng đá Việt Nam?

Tôi cho rằng sân chơi nào cũng đều quan trọng với bóng đá Việt Nam và chúng ta đã có mục tiêu cụ thể ở từng sân chơi. Quan điểm của tôi là không coi trọng sân chơi này mà bỏ lơ sân chơi kia, thay vào đó, giải đấu này chính là bước đệm cho giải đấu kia. Và thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác nhất, bản thân tôi không muốn nói trước bất cứ điều gì.

Cuối năm ngoái, ông có nói sẽ xây dựng đội tuyển cho SEA Games 28 là lấy nòng cốt từ đội tuyển U19, cũng là những người đủ tuổi để đá cả SEA Games 29. Và khi đó phải vô địch. Kế hoạch đó thay đổi hay không? Tại sao không thuyết phục được HLV Miura khi HLV này mới nói đội hình dự SEA Games 28 sẽ có thêm nhiều cầu thủ đá ASIAD 2014?

Tôi nói là nòng cốt thôi chứ không phải là tất cả, mà đấy chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, còn tôi đã nói là giao toàn quyền chuyên môn cho HLV Miura kia mà. Vì thế, chọn lựa cầu thủ như thế nào là quyền của HLV Miura và chúng ta cần tôn trọng điều đó. Nòng cốt ở đây nên hiểu là lấy nhiều cầu thủ hơn từ một đội bóng và sau đó lấy thêm người phù hợp từ các đội bóng khác chứ không phải đưa nguyên một đội bóng lên ĐTQG.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hoàng Huy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm