CHIẾN THUẬT: Malaysia cực kỳ khó lường và lì lợm, sẽ là đối thủ khó nhằn ở chung kết

06/12/2018 06:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh sập Rajamangala không phải là thứ duy nhất người ta cảm nhận được sự nguy hiểm của Malaysia, mà cách họ trở về với mặt đất từ vực thẳm mới khiến các đối thủ ở trận bán kết còn lại cảm thấy lo sợ.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5. Soi kèo, nhận định và dự đoán bóng đá Việt Nam vs Philippines.

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Malaysia

 

Malaysia đã làm tất cả những gì cần thiết để có mặt ở trận đấu cuối cùng, trước khi đặt số phận vào tay thượng đế, trong quả sút phạt đền của Adisak Kraisorn, và đó mới chỉ là giây phút duy nhất mà đội bóng của HLV Tan Chang Hoe nhờ đến sự may mắn để biến Thái Lan thành nhà cựu vô địch của giải đấu.

Đối thủ nào là nguy hiểm nhất với Việt Nam ở chung kết, nếu như chúng ta hoàn thành mục tiêu trong trận đấu ngày hôm nay? Trong trường hợp này, không phải là Thái Lan, những người đã tỏ ra quá thụ động trong trận đấu mà họ chơi thứ bóng đá xơ cứng và thiếu ý tưởng, mà chính là Malaysia, những người có cuộc chạy trốn ngoạn mục trước lưỡi hái tử thần để trở thành đội đầu tiên ghi tên vào chung kết.

Họ là những người có khả năng sống sót đáng nể ở AFF Cup 2018, và nó không chỉ bắt đầu từ sau bàn đá phản lưới nhà của Irfan Zakaria ở phút 21 tại Rajamangala, mà từ vòng bảng, trước ngưỡng cửa bị loại sớm khỏi bán kết sau thất bại trước Việt Nam tại Mỹ Đình. HLV Tan Chang Hoe và các học trò của ông đã chơi thứ bóng đá bản lĩnh đến ngạc nhiên, để giật tấm vé từ tay Myanmar, bất kể điều đó sẽ khiến họ phải đối mặt với Thái Lan ở bảng đấu còn lại.

Ở Rajamangala, Malaysia hai lần tặng quà cho nhà đương kim vô địch, với một pha đá phản lưới nhà, và lần còn lại là tình huống dùng tay chơi bóng của Syahmi Safari, nhưng cuối cùng lại là những người chiến thắng. Không chỉ vượt qua Thái Lan, mà họ còn vượt qua luôn là cả sự sắp đặt của định mệnh, điều vài lần muốn loại họ khỏi cuộc chơi từ rất sớm.

Malaysia là những nhà đạo diễn tài ba trên sân cỏ, không chỉ vì cách mà họ ổn định được tâm lý sau những bàn thua trước Thái Lan, mà còn là cách thích ứng với từng diễn biến cụ thể trên sân một cách đáng kinh ngạc. Họ thua đối thủ vì những tình huống kém may mắn, nhưng đáp trả lại bằng những pha tấn công sắc sảo và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời từ những pha tấn công biên, cũng như những khoảnh khắc bùng nổ của Norshahrul Talaha và Syahmi Safari.

HLV Tan Chang Hoe không từ bỏ kế hoạch pressing Thái Lan, và ông đạt được mục tiêu đấy, không chỉ buộc Thái Lan phải chuyển đổi cách tiếp cận trận đấu, mà còn khiến đối thủ rơi vào trạng thái ức chế, và buộc phải phạm lỗi rất nhiều lần ở trận này để giảm bớt áp lực mà Malaysia đã tạo ra.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Akram Mahinan và Syamer Kutty đã chơi một trong những trận hay nhất của họ ở AFF Cup 2018, phong tỏa hai tiền vệ chơi bóng thông minh và kĩ thuật của Thái Lan là Thitipan Puangchan và Sanrawat Dechmitr trong hầu hết thời gian ở trên sân, và không cho đối thủ có cơ hội tấn công ở trung lộ.

Không chỉ phản ứng mạnh mẽ sau mỗi bàn thua, mà Malaysia còn cho thấy khả năng thay đổi trạng thái thi đấu một cách linh hoạt như thế nào, họ có thể tạo ra thế trận giằng co với Thái Lan, nhưng khi bị đặt vào tình thế hiểm nghèo, họ cũng có thể tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng, và điều đáng sợ là Malaysia luôn thành công trong những tình huống đấy.

Và khi đạt được mục tiêu là có bàn thắng Malaysia lại nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, để chờ đợi các pha phản công nhanh ở nách của Thái Lan, đó là cách để HLV Tan Chang Hoe giảm bớt sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ và giữ sự tỉnh táo cần thiết bên phần sân nhà.

Lật đổ nhà đương kim vô địch ngay tại Rajamangala, rõ ràng, Malaysia đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác so với hình ảnh thất bại tại Mỹ Đình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm