CĐV xứ Nghệ nổi sóng vì bộ ba Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh

30/01/2018 22:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, phải đến 19h50 ngày 31/1/2018 thì chuyến bay chở các tuyển thủ U23 Việt Nam gốc Nghệ An mới hạ cánh xuống sân Vinh. Tuy nhiên, từ 17h, trên các ngả đường dẫn về sân bay Vinh (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) đều bị tắc nghẽn.

Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ bất chấp thời tiết giá rét khoảng 12 độ C để hòa chung vào dòng người chờ đón các chàng trai “vàng” của quê hương ở sân bay Vinh. Hàng nghìn người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băngrôn, biểu ngữ đứng chật kín 2 bên đường tạo nên một không khí lễ hội bóng đá hoành tráng tại xứ Nghệ.

Theo quan sát của phóng viên Thethaovanhoa.vn, trong dòng người hâm mộ có mặt tại sân bay không chỉ có những người ở thành phố Vinh mà còn có rất nhiều người từ các huyện xa thành phố Vinh như Đô Lương, Yên Thành đã đi xe máy hàng chục km để có mặt đón 3 cầu thủ về nhà.

Chú thích ảnh
CĐV Nghệ An hân hoan chào đón những cầu thủ con cưng về nhà. Ảnh: Đại Nghĩa

Anh Nguyễn Công Nhật (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: “Tôi cùng quê với cầu thủ Nguyễn Công Phượng, gần nhà ông Bảy bà Hoa (bố mẹ Công Phượng – PV). Mặc dù rét nhưng khi nghe tin em ấy hôm nay về nhà nên tôi đã chạy xe máy hơn 60 km xuống sân bay Vinh để đón và cổ vũ. Tôi tự hào vì Công Phượng đã  làm rạng danh đất Mỹ Sơn chúng tôi khi đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam”.

Cùng dòng cảm xúc tương tự, chị Nguyễn Thị Hòa (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết: “Hôm nay tôi có chuyến công tác ở thành phố Vinh nhưng nán ở lại để đi đón 2 cầu thủ U23 Việt Nam gốc “quê lúa” (huyện Yên Thành – PV)  về quê hương. Hôm nay tôi cũng gặp rất nhiều người cùng làng về Vinh để đi đón cầu thủ”.

VIDEO Người Thanh Hóa 'mở hội' đón anh em Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại của U23 Việt Nam

VIDEO Người Thanh Hóa 'mở hội' đón anh em Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại của U23 Việt Nam

Chiều 30/1, 3 cầu thủ của đội tuyền U23 Việt Nam gồm Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Lê Văn Đại đã trở về quê trong sự đón tiếp nồng nhiệt của UBND tỉnh Thanh Hóa và hàng nghìn cổ động viên xứ Thanh.

Đến 19h50, chuyến bay chở các cầu thủ U23 Việt Nam quê xứ Nghệ đã đáp xuống sân bay Vinh. Theo kế hoạch, sau khi đón tiếp tại sân bay, Hội CĐV sẽ cùng các tuyển thủ diễu hành quanh TP. Vinh, sau đó tập trung về quảng trường Hồ Chí Minh để làm lễ vinh danh.

Trong thành phần U23 Việt Nam có 4 cầu thủ và 1 trợ lý người Nghệ An, bao gồm Nguyễn Công Phượng (CLB HAGL, quê huyện Đô Lương), Phạm Xuân Mạnh (CLB SLNA, quê huyện Yên Thành), Phan Văn Đức (CLB SLNA, quê huyện Yên Thành), Nguyễn Văn Hoàng (thủ môn, CLB Sài Gòn quê huyện Tân Kỳ) và Lê Huy Khoa (trợ lý ngôn ngữ, quê huyện Diễn Châu).

Chú thích ảnh
Nữ CĐV Nghệ An bày tỏ tình cảm với 5 cầu thủ gốc Nghệ An-Hà Tĩnh ở U23 Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa

Tuy nhiên, do người hâm mộ tập trung ở cổng chính quá đông, BTC đã phải đưa các cầu thủ lên chiếc ô tô 24 chỗ, bí mật ra cửa sau để về quảng trường Hồ Chí Minh.

Song không vì thế mà những người hâm mộ xứ Nghệ phật lòng mà ngược lại họ đã tạo nên một bầu không khí lễ hội với màn diễu hành quanh thành phố (không có cầu thủ) như khi đội tuyển U23 Việt Nam vừa thi đấu xong. Vẫn những câu hô vang dội “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch” và bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được hát vang. Tất cả loa, kèn, băngrôn, khẩu hiệu và mọi vật dụng phát ra tiếng đều được người hâm mộ sử dụng.

Tại buổi lễ mừng công chiến thắng diễn ra tại quảng trường Hồ Chí  Minh, 3 tuyển thủ Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh đã được lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen và phần thưởng 51.380.000 đồng từ quỹ khen thưởng của tỉnh. Ngoài ra, các cầu thủ còn nhận được nhiều phần thưởng từ nhà tài trợ hảo tâm lên đến 500 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các CĐV chăm chú theo dõi màn giao lưu của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, tuyển thủ Nguyễn Công Phượng xúc động cho biết: “Mặc dù tôi rất mệt vì trải qua chặng đường dài di chuyển liên tục từ Thường Châu (Trung Quốc) tới Hà  Nội và giờ về đến quê hương, nhưng được sống trong không khí đón tiếp của các CĐV nhiệt huyết làm cho tôi tan đi những mệt nhọc và cảm thấy hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác, các chú lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng những phần thưởng cho tôi. Đây là niềm động viên tốt nhất của tôi hôm nay”.

Trong khi đó, tuyển thủ Phan Văn Đức bồi hồi tâm sự: “Thật sự không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này, quá hạnh phúc và tự hào khi mình được nhân dân yêu mến như hôm nay”.

Còn tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh lại nghẹn ngào: “Mặc dù tôi đã được các thầy báo trước sự cuồng nhiệt nhưng tôi không ngờ mình lại được sống trong cảm xúc như thế. Mỗi lần nhìn xuống khán giả là tôi cảm thấy niềm hân hoan. Qua đây Mạnh cảm ơn các thầy ở SLNA đã tạo bước đệm cho tôi có ngày hôm nay, cảm ơn các HLV đội tuyển và HLV Park Hang Seo đã cho tôi được thể hiện bản thân. Tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm