Cầu thủ đừng mơ hợp đồng dài hạn

08/07/2012 08:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Rất thường xuyên từ độ đôi ba năm đổ lại, các cầu thủ chuyên nghiệp chỉ ký hợp đồng thời hạn từ 1 đến 2 năm, thay vì 3 hay 5 năm như trước. Không phải họ không muốn hướng tới sự ổn định công việc, mà cơ bản là tất cả đều không thật sự tin tưởng vào lộ trình phát triển, cũng như độ uy tín của đội bóng… Các đội bóng và cả nền bóng đá vì thế cũng vắng bóng những thần tượng hay tượng đài là vì thế.

 

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2012, Minh Chuyên sau khi đã từ chối hàng loạt những lời mời về đầu quân để đặt bút ký với thiếu gia mới nổi Sài Gòn FC (SG.XT). Nhưng cựu tiền vệ U23 VN cũng chỉ ký 1,5 năm hợp đồng, thay vì 2,5 năm (hoặc hơn) theo đề nghị của đội bóng mới. Khoan nói đến số tiền lót tay mà chuyên nhận được, vì chỉ với chi tiết này thôi, người hiểu chuyện có thể ngầm đoán ra bản chất vấn đề.

 

Không tiện phát biểu với giới truyền thông, Minh Chuyên viện lý do bản hợp đồng mới ký chỉ mang ý nghĩa như trạm trung chuyển, trước khi cầu thủ 27 tuổi này có những bước tính kế tiếp. Nhưng người am tường có thể “đọc vị” luôn lý do của Minh Chuyên (cũng như đồng nghiệp): Sài Gòn FC không có một hệ số đủ an toàn để gắn kết dài lâu. Hẳn ông chủ của đội bóng từng được ví như thiếu gia mới nổi này cũng chẳng vì thế mà phiền lòng.

 

Cũng tựa như Minh Chuyên và Sài Gòn FC, phần lớn các bản hợp đồng ký với tân binh V-League 2012, K.KG, đều là ngắn hạn. Lý do được đưa ra là đội bóng miền Tây Nam bộ không có đủ kinh phí để ký hợp đồng dài hạn, và ngoài ra, cũng hiếm ai muốn gắn bó lâu dài với đội bóng này, vì chẳng rõ tương lai ra sao. Ngay khi giành vé lên chơi V-League 2012, K.KG đã được nhận diện như ứng viên số một cho suất xuống hạng Nhất, đấy mới là nguyên nhân khách quan.

 



Minh Chuyên (phải) chỉ kiếm được hợp đồng ngắn hạn với SG.XT

 

Với rất nhiều những viện dẫn như thế, suy cho cùng cũng là bởi kinh tế khó khăn trong thời buổi “gạo châu củi quế”. Một đồng kiếm được cũng là rất quý rồi và người ta (ở đây là cầu thủ) phải chấp nhận tâm lý sống ngắn ngày. Người ta tính rằng, trong tương lai gần sẽ không bao giờ có những bản hợp đồng dài hạn, với phí lót tay lên đến cả chục tỷ đồng nữa. Đó là lúc mà những nhà tài phiệt, các tập đoàn kinh tế rút khỏi đời sống bóng đá.

 

Một tương lai ảm đạm cho cả nền bóng đá vốn sống gấp, thở dồn và chỉ chực nỗi lo bị rút ống thở (bởi các ông bầu). Trách là trách tại con đường những nhà điều hành nền bóng đá VN đã chọn, kể từ hơn chục năm nay, khi chúng ta bắt đầu khái niệm chuyên nghiệp các giải đấu. Cầu thủ và HLV, tính ra cũng chỉ là những người làm thuê: lực lượng lao động chính trong địa hạt bóng đá, mà nói như một chuyên gia vẻ rất am tường là nghiệp dư hưởng lương cao.

Không có một hệ số an toàn nào đủ lớn, thế nên các bản hợp đồng chỉ được ký theo dạng năm một. Nó có lợi cho cầu thủ, HLV và cũng có lợi cho cả các ông chủ CLB, để không phải lo ngay ngáy mối lo tài chính, cơm áo gạo tiền, không mang tiếng đem con bỏ chợ.

 

Rất nhiều những bản hợp đồng thời hạn 3 năm, thường sẽ không bao giờ được thực hiện trót lọt kể từ đôi ba năm nay. Không phải cầu thủ không quan tâm đến việc thực hiện xong hợp đồng, họ sẽ trở thành người tự do và nhận đủ số tiền lót tay khi ký mới, mà bởi suy nghĩ sống ngắn ngày. Có thể lấy các trường hợp của Việt Thắng, Anh Tuấn hay Như Thành trước đây làm những viện dẫn tiêu biểu. Cũng nên thông cảm cho đội ngũ những người làm thuê, bởi ông chủ của họ đã không có một đảm bảo về tương lai. Và thế…

 

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm