B.Bình Dương thất vọng chia tay sớm BTV Cup 2016

08/12/2016 21:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn sở hữu gần chục cựu binh dày dạn trận mạc trong đội hình nhưng vấn đề của HLV Trần Bình Sự là gắn kết tập thể kinh nghiệm đó với dàn cầu thủ trẻ chưa nếm trải đỉnh cao. Bài toán hóc búa đó không thể giải được trong một sớm một chiều. BTV Cup là giải đấu đầu tay HLV Trần Bình Sự được giao thử sức và ông đã cảm nhận rõ những khó khăn của mình.

Tung ra đội hình mạnh nhất trong trận tiếp Sinh viên Hàn Quốc, đội bóng có lực lượng khá yếu tham dự giải năm nay, B.Bình Dương dù dẫn trước đến 2-0 trong phần lớn thời gian nhưng lại đuối hơi trong thời gian cuối trận.

Họ bị gỡ 2-2 và chấp nhận chia tay giải đấu sớm vì thua chỉ số phụ so với chính đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa với tập thể do ông Sự “gỗ” dẫn dắt chính là đội hình thiếu gắn kết. B.Bình Dương không có đầu tàu dẫn dắt hàng công khi dù thử nghiệm rất nhiều, ngoại binh hay vẫn chưa tìm đến họ.

Những ngôi sao lứa tuổi U19 như Tiến Linh, Anh Tỷ… dù đã được thử lửa V-League 2016 vẫn chưa chứng tỏ họ trưởng thành khi liên tiếp được trao cơ hội. Có lẽ B.Bình Dương hiểu rõ trong số những nhân tài do họ đào tạo, không nhiều người trụ vững lại đỉnh cao. Và về lâu dài, ông Sự “gỗ” chỉ có cách kỳ vọng vào 2 suất ngoại binh chất lượng để “gánh” phần còn lại đội bóng.

'Messi Campuchia' toả sáng ở đất Thủ, B.Bình Dương thua muối mặt

'Messi Campuchia' toả sáng ở đất Thủ, B.Bình Dương thua muối mặt

Ngày khai màn BTV Cup cũng là ngày trở lại đất Thủ với HLV Trần Bình Sự sau hơn chục năm xa cách. Nhưng trong chiều mưa tầm tã, ông Sự “gỗ” đã không thể ngăn cản “Messi Campuchia” Chan Vathanaka mang 3 điểm về cho đội khách.


 So với mùa giải 2003 khi ông Sự “gỗ” đưa B.Bình Dương lần đầu vô địch BTV Cup, lần trở lại sau 13 năm này khó khăn hơn rất nhiều khi mọi thứ trong tay ông là mớ ngổn ngang. Giải đấu khốc liệt V-League sắp tới với CLB từng 4 lần vô địch chỉ mang ý nghĩa trụ hạng.

Chủ nhà sớm dừng bước ngay từ vòng bảng khiến giải đấu tổ chức trên Gò Đậu trở nên ảm đạm hơn. Điều trùng hợp là giống như đại diện chủ nhà, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cũng chia tay sớm.

Chủ nhà “đãi khách” với 2 chiếc vé vào bán kết thuộc về Boeungket Angkor và Sinh viên Hàn Quốc. 2 vé vào bán kết của bảng B vừa xác định xong tối 8/12 thuộc về Shonan Bellmare (CLB vừa rơi xuống J-League 2 năm nay) và SHB Đà Nẵng.

‘Chợ cầu thủ’ có giải thưởng trị giá nửa tỷ sắp khai mạc

‘Chợ cầu thủ’ có giải thưởng trị giá nửa tỷ sắp khai mạc

Giải đấu được xem như “chợ cầu thủ” trước thềm V-League 2017 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2/12 đến 11/12 trên sân Bình Dương. 8 đội bóng tham dự giải sẽ tranh chức vô địch trị giá 500 triệu đồng.


Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy phong độ khá tốt dù mới chỉ là giai đoạn khởi động mùa giải mới. Việc biến Bangu Atletico (Brazil) trở thành cựu vô địch cũng là kết quả ấn tượng với đại diện chủ nhà. Có được điều này là bởi ngoài giữ vững bộ khung cũ với những ngoại binh chất lượng như Merlo, Eydison và dàn nội binh kỳ cựu, các đối thủ Hải Phòng và Bangu Atletico (Brazil) không quá mạnh.

SHB Đà Nẵng giờ gánh trên vai trọng trách cứu vãn thành tích cho đại diện chủ nhà khi thầy trò Huỳnh Đức là CLB Việt Nam duy nhất còn sót lại ở BTV Cup 2016.

Lịch thi đấu vòng bán kết (chiều 10/12)

16h00  Boeungket Angkor – Shonan Bellmare

18h00  SHB Đà Nẵng – Sinh viên Hàn Quốc

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm