AFC Cup 2017: Than Quảng Ninh - Yadanarbon: Vươn mình ra biển lớn

07/03/2017 17:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 4 năm trước, Than Quảng Ninh còn chơi tại Hạng Nhất. Hôm nay, họ đã bước tới bầu trời châu Á, đã trở thành đại diện của Việt Nam ở sân chơi danh giá thứ hai châu lục. Với Than Quảng Ninh, 4 năm qua có lẽ là những ngày tháng kỳ diệu nhất trong lịch sử đội bóng. Đoàn quân của cựu HLV Đinh Cao Nghĩa chỉ giành quyền thăng hạng từ V-League 2014. Sau 4 năm, đội bóng vùng Mỏ đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Những khoản đầu tư mạnh tay đã giúp họ lột xác nhanh chóng. Năm ngoái, Than Quảng Ninh đã gia nhập cuộc đua vô địch. Năm nay, họ tới AFC Cup bằng suất của nhà vô địch Cup quốc gia.

Từ 1 đội bóng tỉnh lẻ, Than Quảng Ninh giờ là 1 trong những đại gia hàng đầu của bóng đá cả nước. Sự có mặt của họ ở AFC Cup như là một bước tiến tất yếu.

Tuy nhiên, thử thách ở AFC Cup đến trong thời điểm không dễ dàng với Than Quảng Ninh. Đội bóng của ông Phan Thanh Hùng hiện chỉ xếp thứ 7 tại V-League, đã kém FLC Thanh Hóa 6 điểm dù mùa giải mới trôi qua 8 vòng đấu. Họ cũng không thể hiện phong độ đủ ấn tượng để người hâm mộ có thể kỳ vọng.

Họp báo trước trận Than Quảng Ninh-Yadanarbon.Ảnh: Thanh Hà

Trước Yadanarbon, Than Quảng Ninh có lẽ đang bị xếp cửa dưới. Nhà vô địch Cúp quốc gia 2016 không được thi đấu trên sân nhà. Đội hình của họ có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở chiều ngược lại, Yadanarbon là tên tuổi dày dặn của Myanmar ở sân chơi châu lục. Cách đây chưa lâu, chính đội bóng này đã cầm chân SHB Đà Nẵng tại Toyota Mekong Cup.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Phải thi đấu ở nơi không phải sân nhà là điều tôi rất tiếc. Đây là cơ hội cho CLB chúng tôi có điều kiện dự giải quốc tế trước CĐV Quảng Ninh nhưng cuối cùng, chúng tôi lại không được đá ở Cẩm Phả. Phải đá trên sân khác là điều khó khăn hơn cho chúng tôi. Nhưng nhờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ, mọi rắc rối đã được xử lý, chúng tôi sẵn sàng đón đối thủ”.

Phong độ hiện tại của Yadanarbon là rất cao. Đội bóng Myanmar đã thắng cả 2 trận gần nhất và vẫn đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Ở trận ra quân tại AFC Cup, Yadanarbon đã thắng Home United (Singapore) với tỷ số 1-0.

Hai tên tuổi đáng chú ý nhất trong đội hình Yadanarbon là Vua phá lưới giải Myanmar mùa trước Win Naing Soe và tiền đạo Aung Thu. Họ cũng chính là bộ đôi tiền đạo chủ lực của đội tuyển Myanmar, những người từng loại U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 2015.

Với kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục, Yadanarbon sẽ là thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong lần đầu ra biển lớn.

AFC Cup là “trường học” cho đội tuyển Myanmar

HLV trưởng Rene Desaeyere tiết lộ Yadanarbon xem AFC Cup 2017 chỉ là 1 giải đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ và tuyển thủ quốc gia Myanmar. Ông Desaeyere giải thích:

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để chúng tôi cọ xát và học tập. Trước đó, chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar đã nói muốn giành nhiều cơ hội hơn cho cầu thủ trẻ và cầu thủ trong nước ở giải đấu này.

Qua đó, chúng tôi sẽ chọn khoảng 10 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Myanmar. Năm ngoái, chúng tôi vô địch quốc nội Myanmar với 4 cầu thủ nước ngoài. Năm nay, chúng tôi chỉ còn giữ lại 1 người. Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Myanmar và là sự chuẩn bị cho tuyển quốc gia Myanmar”.

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Xuân Hùng, Thanh Hào, Kizito, Minh Tùng - Xuân Tú, Nguyên Sa, Hải Huy, Hoa Hùng - Vũ Minh Tuấn - Patiyo

Yadanarbon: Yan Aung Lin - Zaw Ye Tun, Sithu Aung, Biassi Nyakwe William, Ye Yint Aung - Thet Naing, Ye Ko Oo, Myo Ko Tun, Win Naing Soe - Aung Thu, Yan Paing Dự đoán: 2-2

 

Bạch Dương

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm