06/12/2018 19:40 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Philippines đang truyền thông điệp sẽ tạo điều kỳ diệu tối nay. Nhưng, sau khi bị Việt Nam vượt qua ngay tại Bacolod, cùng thực lực đầy khó khăn, thầy trò HLV Eriksson khó tránh khỏi trận thua nữa trên sân Mỹ Đình. Còn với thầy trò HLV Park Hang Seo là tập trung giành chiến thắng để mở ra cánh cửa vào chung kết.
* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3
Link dự phòng:
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5-tay-nguyen.htm
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam/Philippines
Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam/Philippines vs Malaysia
Philippines cho thấy đội hình với hầu hết quân số nhập quốc tịch và ngay cả một HLV gắn ghép vội vàng cho AFF Cup 2018 không phải là một phương án tối ưu để nâng cấp nền bóng đá. Khoảng ba ngàn chiếc ghế trống trong vẻn vẹn 10 ngàn chỗ ngồi trên khán đài lắp ghép ở Panaad vừa rồi cho thấy sẽ còn rất lâu nữa bóng đá Philippines mới có thể đuổi kịp Singapore, quốc gia từng nhờ chính sách "ngoại lực" này nên chỉ kém Thái Lan ở số lần lên đỉnh khu vực.
Việt Nam đã cho Philippines thấy rất nhiều điều về thứ bóng đá có thể chinh phục CĐV lẫn thành tích. HLV Eriksson có tiếng tăm đến mấy cũng không thể “gột nên hồ” với thứ chất liệu rời rạc. Ông thầy người Thụy Điển nhận mức lương cao bậc nhất so với những đồng nghiệp tại Đông Nam Á, nhưng rõ ràng kỳ vọng của nền bóng đá Philippines đặt lên vai ông là quá sức. Việc giao trọng trách cho Philippines lọt đến trận cuối cùng trong hoàn cảnh thiếu đến gần nửa đội hình chính vì lý do bất khả kháng chỉ nói lên sự nghiệp dư trong việc muốn đốt cháy giai đoạn của họ.
Trở lại sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam có điểm tựa hơn gấp nhiều lần khi phải chơi trên sân khách. Và nếu chiếu theo lợi thế này, nhiều CĐV lạc quan đang nghĩ về kịch bản thắng đậm đối thủ ở trận lượt về. Philippines mơ về một kỳ tích như đã làm được ở Việt Nam 8 năm trước. Nếu thắng đúng tỷ số 2-0 như hồi 2010, đội bóng của HLV Eriksson sẽ có mặt ở chung kết. Nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế sau 90 phút lượt đi cho thấy nếu Việt Nam chỉ cần duy trì khả năng cầm bóng, Philippines tất yếu sẽ phạm sai lầm. Trước khi Philippines ghi được một bàn vào lưới Văn Lâm, họ có thể đã phải trả giá từ trước khi dâng đội hình lên quá cao.
Bóng đá Việt Nam đã thấm đủ bài học 2014 trong trận bán kết lượt về với Malaysia ở Mỹ Đình với những cái tên như Văn Quyết, Huy Hùng, Ngọc Hải... hiện còn trong đội tuyển. HLV Park Hang Seo cũng không muốn điều tồi tệ nhất khi đến Việt Nam làm việc xảy ra trong đêm 6/12 khi lợi thế trong tay mình là quá lớn. Vấn đề đầu tiên đặt ra cho đội bóng của ông trận tới đầu tiên là sự an toàn tối đa cho cầu môn Văn Lâm. Philippines có thừa ý thức thời gian là kẻ thù của họ nên sẽ đến Mỹ Đình trong tâm thế “không còn gì để mất”, chắc chắn đội bóng xứ đảo sẽ dồn hết sức để tấn công hòng kiếm tìm bàn thắng.
Với sự từng trải, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ không cho các học trò chơi phòng ngự nhằm tìm kiếm trận hòa mà thay vào đó là những đường chuyền đoạn ngắn kéo dài thời gian và sự nôn nóng của Philippines. Với nhân sự cùng lối chơi ổn định, bài phòng ngự - phản công của đội chủ nhà khi ấy sẽ phát huy tác dụng cao nhất. Chiến thắng và đảm bảo lực lượng cho trận chung kết, đó có lẽ là mục tiêu của đội tuyển cũng như kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ.
Đội hình dự kiến Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Trọng Hoàng, Anh Đức. Philippines: Falkesgaard, Alvaro Silva, Murga, Steuble, Reichelt, Manuel, Reed, Ingreso, Schroeck, Phil Younghusband, Bedic. Dự đoán: Việt Nam thắng 2-0 |
Việt Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất