19h00 ngày 14/12, Indonesia - Thái Lan: Kiatisuk không phải là Hữu Thắng!

14/12/2016 05:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan thi đấu 5 trận, ghi 12 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 lần, vào chung kết mà chẳng gặp chút phiền phức nào. Ngoài ra, Kiatisuk không phải là Hữu Thắng, để ông A.Riedl có thể “đọc vị”.

Thái Lan chưa bộc lộ hết sức mạnh

Hai trận bán kết trước Myanmar, Thái Lan còn dễ đá hơn vòng bảng. Họ giành chiến thắng 6-0 chung cuộc bằng một sức mạnh không thể ngăn cản.

“Những chú voi chiến” đã phá tan những hoài nghi về việc họ sẽ buông lơi giải đấu khu vực để hướng đến ước mơ cao xa hơn. Indonesia chắc chưa thể quên trận đấu mở màn AFF Suzuki Cup. Họ đã rất nỗ lực gỡ hòa 2-2 nhưng trong một ngày mà Teerasil Dangda bùng nổ với hat-trick, chiến thắng vẫn không thể tuột khỏi tay thầy trò Kiatisuk.

Teerasil đã có 5 bàn thắng tại giải đấu, 14 bàn tại tất cả các kỳ AFF Cup, trước mắt anh là kỷ lục của Công Vinh và Nor Alam Shah. Sự nguy hiểm của Teerasil đã được minh chứng rõ. Thế nhưng Thái Lan không chỉ có Teerasil, họ còn có một nhân tố mới Sarawat Masuk, người càng ngày càng có ảnh hưởng đối với đội tuyển, “cậu ta có mặt đúng chỗ, dứt điểm đúng lúc” là những gì HLV Kiatisuk nói về anh.


Rồi còn đó Sirod Chatthong, tiền đạo 24 tuổi này gạch nối giữa lối chơi “tik-tok” quyến rũ và sức mạnh cơ bắp mà HLV Kiatisuk đang theo đuổi. Hình ảnh anh hất bay một cầu thủ Myanmar đã lan truyền cực nhanh trên mạng và dĩ nhiên, anh là thứ vũ khí không thể coi thường. Sức tấn công của Thái Lan còn một bệ phóng quan trọng mang tên Chanathip Songkrasin.

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2014 mới chỉ ghi 1 bàn nhưng vẫn là hạt nhân không thể thiếu của Thái Lan trong mỗi trận đấu, trong mỗi trận cầu chiến thắng.

Thầy A.Riedl hết bài?

Indonesia có lẽ quá hiểu sức mạnh tấn công của người Thái. Họ cũng là đội duy nhất ghi 2 bàn vào lưới thủ thành Kawin tính đến thời điểm này của giải đấu. Các Garudas sở hữu tốc độ và sự tinh quái trong các đường lên bóng hai bên cánh. Rizky Pora và Andik Vermansyah vẫn là niềm hy vọng của người Indonesia.

Indonesia bán vé ở trụ sở quân đội, tuyên chiến với dân phe

Indonesia bán vé ở trụ sở quân đội, tuyên chiến với dân phe

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức bán vé trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 với Thái Lan vào hôm qua (12/12). PSSI bán vé trực tiếp tại trụ sở quân đội như một lời tuyên chiến với nạn phe vé.

Màn trình diễn của bộ đôi này trong hai trận bán kết với Việt Nam sẽ khiến hàng hậu vệ Thái Lan phải dè chừng, nhưng như thế vẫn là quá ít để gây tổn thương thật sự cho Thái Lan.

Không có sự hoài nghi nào về sức mạnh của Thái Lan tại Đông Nam Á. Các đội bóng tốt nhất tại giải lần lượt gục ngã trước họ. Thái Lan hai năm trước và bây giờ đã khác xa nhau về độ ăn ý giữa các cầu thủ, sự gắn kết trong lòng đội tuyển Thái là điều đội bóng nào cũng ao ước.

Indonesia phải đối mặt với thách thức rất lớn dù được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi. Xem ra ông A.Riedl đã hết “bài vở” tối ưu để đối phó trước một đối thủ quá quái lẫn đẳng cấp vượt trội , như Thái Lan, như Kiatisuk.

Dự đoán: 0-2

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm